• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn ..

gacon.offline

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
6/3/11
Bài viết
104
Reaction score
79
một tình yêu của ngày hôm qua ..
một tình yêu đã quá xa ..
quả thật buồn :-s
cũng ko biết có nên buồn ko nữa, nhưng thật sự kéo hết 1 gói jet rồi =((



[spoil] ai đó chỉ mình cách quên đi một người :( [/spoil]

đơn giản là quên đi thôi, nên chăng là xóa số phone, xóa fb, xóa cả nick yahoo, nên chăng để người ta đừng bao giờ hiện lên trong tâm trí mình :"(
cả rất nhiều hình trong máy tính, xóa hết [shift + Delete] ?

để tình anh được bình yên nhé ?

[spoil] a sẽ quên, a đã từng nói cả e a ko muốn iu, vì a biết sẽ có ngày hôm nay, ở nơi đó chúc e hạnh phúc [/spoil]

a cũng đã có cuộc sống mới, công việc mới, nhiều bạn bè mới, rất tốt, rất quan tâm và luôn bên cạnh a lúc a cần :P vậy thì a cần gì nữa, tại sao a lại ko muốn quên e, a đang cố tình làm mình khó xử phải ko e :"(

quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn, một tình yêu của ngày hôm qua .. [-X

rất muốn đừng có thời gian đó, quãng thời gian rất đẹp nhưng a ko đủ dũng cảm để xem nó như một kỉ niệm đẹp, kí ức của ngày hôm qua =((

nếu như được lựa chọn, nếu như ngày hôm qua lại đến, thật lòng a sẽ ko làm quen, a hứa đó, hãy để tình a được bình yên nhé :-*

2 năm ko phải là xa cũng chẳng phải là gần, chỉ mong mai thức dậy, a sẽ vẫn thuốc lá chào ngày mới và tuyệt nhiên chẳng có hình ảnh của e trong tiềm thức, a xin lỗi :)
 
Back
Top