- 20/3/09
- 696
- 54
Tình hình là mình 1 có yêu 1 bạn trong lớp qua tìm hiểu(hỏi han bạn bè, giả dạng người khác để chat với em) thì mới biết năm ngoái bạn vừa bị ny chia tay nên rất đau khổ nhưng bạn thì hiện còn yêu thằng dog đó rất nhiều(Ngày nào củng viết nhật ký về thằng đó) và nhiều lần van xin nó quay lại nhưng nó chỉ là 1 kẻ khốn nạn đến mức học chung trường gặp còn ko thèm nhìn mặt em mà cứ lơ lơ như *** quen và đã quen con khác rồi.Về phần bạn này thì lúc đầu mới quen em với mình nói chuyện bt nhưng khi biết mình thích em(chưa kịp hé môi cả lớp đã đồn ầm) thì em khinh mình như khinh dog.Mình biết em đang đau khổ nhưng mình chỉ muốn làm người bạn bình thường giúp em chút bầu tâm sự mong mọi người giúp cho.
Lúc chát với em(Giả dạng thằng bạn) em có nói 1 câu khi mình hỏi có 1 việc chỉ có nữ làm đc nam ko(Đố vui) em nói là chỉ có con gái yêu con trai còn con trai thì ko nên mình nghỉ em đã mất niềm tin vào tình yêu nên mới khinh mình vậy.

Lúc chát với em(Giả dạng thằng bạn) em có nói 1 câu khi mình hỏi có 1 việc chỉ có nữ làm đc nam ko(Đố vui) em nói là chỉ có con gái yêu con trai còn con trai thì ko nên mình nghỉ em đã mất niềm tin vào tình yêu nên mới khinh mình vậy.
Chỉnh sửa cuối:
hay là ấy giả vờ giờ em nó biết tẩy rồi? Hay là em có vấn đề?
, xem nó còn khinh mình ko? Lại ko cun cút mà chui vào góc 
đôi khi em nó làm lơ thì lại tưởng là khinh thường. Kiểu làm quen làm bạn mà biết trước định tán thì toàn thế cả, anh em trong nay va vấp nhiều rồi.
Tự tin vào bản thân lên, có tiền thì đi mua vài bộ đồ oách vào và tỏ ra đứng đắn (giả tạo cũng được) trước mặt em.
Bạn bè trong lớp mà nói nhau tệ được sao đã thể còn nói với đứa bạn của bạn. Mình nói thế này: tệ hay k thì tùy cảm giác và cảm nhận mỗi người. Lúc trước mình chơi thân vs con bạn, mình hỏi nó: có thích thằng kia không. Nó trả lời rồi chê bai thằng đó đủ kiểu thế mà bây giờ đã là người yêu của thằng kia rồi đấy.
