Free Creator
Donkey Kong
- 3/7/09
- 305
- 3
3 năm trước tôi thi rớt đại học, do chỉ là năm đầu nên tôi quyết định học để thi lại lần 2
Lần thứ 2 tôi lại rớt thêm lần nữa, lúc đó tôi thấy chán đời và chỉ muốn chết cho xong
Khi đi ngang qua 1 trường đại học tôi thấy họ nghi rằng học trung cấp có thể liên thông lên đại học và bằng cũng là bằng chính quy, thời gian là học trung cấp 2 năm và đại học là 2,5 năm để lấy bằng nghĩ thì cũng nhanh nên tôi nghi danh vào học với hy vọng mình sẽ lấy được tấm bằng đại học trong 4,5 năm
Việc học trung cấp đối với tôi rất dễ dàng, trong 2 năm tôi liên tục được danh hiệu giỏi và nhận học bổng, và tôi cũng dễ dàng vượt qua kỳ thi liên thông.
Nhưng rồi trời không thương người năm vừa qua bộ giáo dục ban hành quy chế liên thông mới, phải liên thông từ trung cấp (2 năm ) lên cao đẳng ( cỡ 2 năm) rồi mới lên đại học ( hình như cỡ 2 năm) tức là tôi phải mất 6 năm mới có được tấm bằng đại học mà như vậy là quá sức lâu:(
Nhìn bạn bè mình sang năm ai cũng tốt nghiệp đi làm mà thấy buồn hết sức vì mình còn 3 năm phải học đại học nữa :(
Lâu lâu ba mẹ tôi lại hỏi tôi phải học mấy năm nữa, tôi biết là nhà mình có đủ điều kiện cho mình ăn học nhưng nhìn cha mẹ tôi lo lắng, tôi thấy xấu hổ vì mình phải dựa vào bố mẹ để học lâu như vậy, tôi buôn vô cùng, tôi luôn phải nói là mình chỉ còn học 1,5 nữa thôi trong khi tôi còn đễn 4 năm nữa lân :(
Tôi không biết sau 2 năm nữa sẽ nói với bố mẹ làm sao, không lẽ phải nói thật rằng mình còn phải học đại học 2 năm nữa, tôi chẳng đủ cam đảm để nói điều đó
Ngày nào tôi cũng sống trong lo lắng không biết rồi sẽ sao đây:(
Lần thứ 2 tôi lại rớt thêm lần nữa, lúc đó tôi thấy chán đời và chỉ muốn chết cho xong
Khi đi ngang qua 1 trường đại học tôi thấy họ nghi rằng học trung cấp có thể liên thông lên đại học và bằng cũng là bằng chính quy, thời gian là học trung cấp 2 năm và đại học là 2,5 năm để lấy bằng nghĩ thì cũng nhanh nên tôi nghi danh vào học với hy vọng mình sẽ lấy được tấm bằng đại học trong 4,5 năm
Việc học trung cấp đối với tôi rất dễ dàng, trong 2 năm tôi liên tục được danh hiệu giỏi và nhận học bổng, và tôi cũng dễ dàng vượt qua kỳ thi liên thông.
Nhưng rồi trời không thương người năm vừa qua bộ giáo dục ban hành quy chế liên thông mới, phải liên thông từ trung cấp (2 năm ) lên cao đẳng ( cỡ 2 năm) rồi mới lên đại học ( hình như cỡ 2 năm) tức là tôi phải mất 6 năm mới có được tấm bằng đại học mà như vậy là quá sức lâu:(
Nhìn bạn bè mình sang năm ai cũng tốt nghiệp đi làm mà thấy buồn hết sức vì mình còn 3 năm phải học đại học nữa :(
Lâu lâu ba mẹ tôi lại hỏi tôi phải học mấy năm nữa, tôi biết là nhà mình có đủ điều kiện cho mình ăn học nhưng nhìn cha mẹ tôi lo lắng, tôi thấy xấu hổ vì mình phải dựa vào bố mẹ để học lâu như vậy, tôi buôn vô cùng, tôi luôn phải nói là mình chỉ còn học 1,5 nữa thôi trong khi tôi còn đễn 4 năm nữa lân :(
Tôi không biết sau 2 năm nữa sẽ nói với bố mẹ làm sao, không lẽ phải nói thật rằng mình còn phải học đại học 2 năm nữa, tôi chẳng đủ cam đảm để nói điều đó
Ngày nào tôi cũng sống trong lo lắng không biết rồi sẽ sao đây:(


...... Tui 25t mà vẫn đang học năm đầu hệ Tại Chức nè, có sao đâu
...... Chẳng lẽ ông muốn bỏ phí công sức học tập của mấy năm qua
....... Biết thế thì buổi tối đi làm thêm gì cho có tiền cafe
.....
nhất định vào trường Y mới ghê, gần đây gặp lại, gần đây gặp lại mới biết ảnh đã tốt nghiệp, và làm bác sĩ trong 1 bệnh viện nhỏ khoa... phụ sản
(Nói thiệt 100% ko phải chuyện hài, ko hiểu vì sao ổng lại thích khoa đó 
