Quán cafe MASI (vào cửa miễn phí ) có nhân viên quán này trông xe dùm..

hi pé lili ^_^! pé được tặng 1 ly ko cần phải trả tiền ^_^ thank pé ghé quán anh 2:'>
 
anh 2 đáng iu wá chòy đất ^^ :-*
 
cám ơn pé khen anh 2 như vậy ^_^::) :'>
 
có thêm một cặp thân mật nữa gồi;;)
 
...................:'> ...............................
 
Bán 1 ly cafê đá ít đường nhiều cafê với nữa gói Jet đi anh bạn nhớ cho bình trà nha.
 
có ngay!!!:D chào mừng đến với quán cafe MASI:D thank cậu..
 
Oái...Oái...! trời ơi làm ăn kiểu gì vậy, giữ xe gì mà để thằng ăn trộm rinh xe tui rùi đền đi ,ko đền tui lên công an phường àh nha.X( uống có 1 ly cafê mất nguyện chiếc Novou
 
chà!!! phức tạp rồi!! X( quí khách chắc quên chìa khóa để trên xe rồi:D
 
Làm gì có chuyện bỏ quên chìa khóa , xe tui xài rờmót mà làm gì có chìa khóa mà bỏ quên . Phải giải quyết cho xong àh nha!!!
 
"Em xin chào các bác từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn đến sân bóng đá. Em xin chào thì Thanh Hoá đến tít tận Tuyên Quang, em chào từ Hà Giang em chào sang Yên Bái. Em chào từ Móng Cái đến mãi.... Hà Nội quê mình, với tất cả tâm tình, em xin chào các bác ạ...."

Bạn làm gì trước lễ Giáng Sinh(ngày 23/12) ?
Nam xin chỉ bạn một địa điểm vui chơi hấp dẫn đó là "Tiền Sảnh Nhà Văn Hóa Sinh Viên, 643 Điện Biên Phủ, Quận 3",Thời Gian : "6h30 tối thứ 7 ngày 23 tháng 12 năm 2006"
mà không tốn tiền ,không cần mua vé gì hết ,mà còn được gặp mặt và giao lưu với nhiều bạn mới .Ngoài ra còn chơi nhiều trò chơi vui cùng họ, nhận được những mòn quà Giáng Sinh rất ý nghĩa từ ban tổ chức .......
Rất vui gặp các bạn vào ngày hôm đó ,mình sẽ là Ông già Noel để đón tiếp các bạn !!! Xin chào các bạn ........ ::)

Liên lạc địa chỉ EMail này : [email protected] . Mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia ngay ....

 
quán msi đâu phải dành cho nhân viên quảng cáoX(lần thứ mấy rồi msi đã nghe 4 lần rồi..ừ! có vẻ hấp dẫn...
 
kinh doanh bất chấp thủ đoạn mà
kệ đi,^^
lại đây nghe quảng cáo cũng được tuy ko đi được
nhà xa quá, lết tới ko nổi
có lết nổi cũng móc 300k chỉ để ra đó .
le lưỡi ,cho xin tí nước , khát quá
 
Ôi! thật đáng thương!! uống nước ngọt coca thêm đá là hết khát:D
 
>_< một ly đá đen chỉ có ở núi lửa thui ^_^ oke..vì em nên chủ quán lên núi lửa:D đem về cho em uống..cẩn thận coi chừng bỏng đó ^_^
 
hiii...vậy mà anh tưởng thật ^_^ oke..em sẽ có cà phê ngon nhất ^_^
 
Anh ơi! ở phía sau có nhà vệ sinh ko cho tui mượn tí mắc quá rồi àh mà đem cho tui ly cafê sữa với gói linh miêu đi
 
:-& ặc!! nhà WC phía trước có bảng đề chữ WC ở bên đó ^_^ vâng! có ngay!! chúc quí khách vui vẻ:D
 
Back
Top