Tiếp tục trả lời 1 số ý
Thời nay với thừa xưa có điều là con người hay ko. Có nhân nghĩa lễ trí tín ko. Đạo đức con người sao ko so sánh được.
Nhảm nhí, thời xưa lấy đâu ra báo chí với chả tự do ngôn luận mà đòi tin loan thế này thế kia?
Từ lúc trong thành cho tới dịch quán rồi tới Hứa Xương. Xin thưa bạn mọi việc Vũ đều xin 2 chị. 2 chị cho phép mới làm. 2 chị ko cho Vũ có dám làm ko. Mà Vũ có ý đồ tui đã nói tiếng xấu sẽ đồn xa ko chỉ trong thành mà ai ai cũng biết. Như bạn đánh cha mẹ, ngược đãi liên tục thì ai ai cũng biết ko. Bạn thử làm coi. Coi lên báo hay ko chứ. Cái này mình chỉ ví dụ cho cái tiếng xấu. Đúng là trong suy nghĩ con cái ko được có suy nghĩ đó. Loại này hết thuốc chữa.
Lại phải nhắc lại:
Thứ nhất, việc con mà đánh được bố mẹ mình đừng có lôi nó ra nữa, hiểu ý của cậu là được rồi, kiếm ví dụ khác đi.
Thứ hai, Quan Vũ là tướng, Quan Vũ chả ngược đãi ai cả. Có làm gì thì cũng làm buổi tối, người khác có biết thì cũng chẳng hại đến ai, 2 chị dâu đều thỏa mãn. Vậy có cái gì mà đồn gần với chả đồn xa? Vũ lại chả nâng niu 2 chị dâu như nâng trứng với hứng hoa à
Vậy bạn nghĩ chuyện như vậy ko lan ra ngoài được hả. Trong thành cho tới Hứa Xương chẳng lẽ ko ai biết hết. Còn ở dịch quán Nếu có suy nghĩ bậy với 2 chị dâu thì sao ở ngoài canh cửa suốt đêm mặt ko biến sắc nào.Mà đã ở trong phòng cùng với 2 chị dâu rồi.1 đêm dài đứng canh cửa mặt ko biến sắc bạn làm được ko đâu có nhìu đâu hơn hơn có 6 tiếng chứ mấy chắc bạn dư sức làm được
Vũ vừa thoải mái với 2 chị dâu rồi, đừng nói đứng suốt đêm, có đứng vài ngày có khi Vũ cũng đứng

Còn canh cửa không biến sắc mặt thì ai kiểm chứng? Thế mấy đứa bảo vệ, gác cổng thời xưa chắc nó ko phải đứng suốt đêm

Ra Vũ chỉ thuộc loại đấy theo ý cậu?

Đừng nghĩ Vũ với 2 chị dâu có chuyện gì thì nghĩa là Vũ đánh đập hoặc đối xử tệ với 2 chị dâu! 2 việc này ngược nhau hoàn toàn đấy
Tiếp về việc Hoa Hùng này. Tam anh quây Lã Bố miêu tả rất kĩ, qua 5 ải chém 6 tướng cũng miêu tả rất kĩ, mà tự nhiên chém Hoa Hùng thế nào lại miêu tả rất sơ sài. Cứ lấy tích Nhan Lương bị Quan Vũ giết thế nào thì suy ra Hoa Hùng chết thế ấy nhé
Mà chiu bỏ chạy của Bố là phóng vờ 1 ngọn kích giữa mặt Lưu Bị. Tại sao lại là Bị ko phải Vũ hay Phi.Bị về sức đánh nhau thua Vũ và Phi mới bị Bố quăng kích. Nếu Bố quăng kích vào Vũ và Phi mà Vũ và Phi lỡ như ko né mà gạt văng cây kích ra
Đoạn này thật hài, đề nghị mọi người đọc kĩ
Xin hỏi bạn Lã Mông có thù với Vũ ko. Người ko thù ko oán ai hại bao giờ. Chẳng lẽ khi ko bạn vào tù 5 năm trong khi bạn ko làm gì hết. Cảnh sát bắt người ko cần lí do. Thích cho ai vào tù thì vào ah.Người ta cứu dân trong TQDN nói chỉ có vậy bạn nghi ngờ cũng đúng mà đưa ra câu phán xét bậy bạ với những cái suy luận ko hợp tình hợp lí gì hết.
Vũ gây thù với ối người có ai bóp chết Vũ không?
Trích dẫn:
Đọc kĩ chữ "Cứ tùy tiện" nhá
thế đến nhà bạn chơi bố mẹ nó bảo "cháu cứ tự nhiên" là vác cả nhà nó đi cầm được ah
"Cứ tùy tiện" với "cứ tự nhiên" nó khác nhau đấy

Sao chị dâu lại bảo Vũ cứ tùy tiện? Tùy tiện làm gì?
Bác Hồ có câu thơ như này :
" Vừng hồng sáng mãi dạ Quan Công "
Để tớ trả lời câu này vậy:
Quan Vũ trung thành, 1 lòng 1 dạ với Lưu Bị, từ lúc kết nghĩa cho đến lúc chết chưa bao giờ có lòng thứ hai với chủ khác. Đó là điều đáng khen, Bác Hồ khen cái lòng trung ấy của Vũ. Cái gì đáng khen thì ta khen, đáng chê thì ta chê, chứ không thể ba phải vì Quan Vũ trung thành mà xí xóa hết các điểm xấu khác đi được
