[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

Mình thì ước là bạn nên đọc lại Tam Quốc Diễn Nghĩa đi.
 
[Remake]

Hồi 41 : Hỏa phụng liêu nguyên || Download
Hồi 42 : Đại nhân vật || Download
Hồi 43 : Người nhân nghĩa vô địch || Download
Hồi 44 : Con đường gian trá của binh pháp || Download
Hồi 45 : Cười cho ngày cất đầu lên || Download
 
Bộ Sung Thần Bảng thì dễ kiếm hơn Bất thị nhân ở các quán truyện cũ :)

Bộ Bất Thị Nhân in chữ bé lắm . Mình thử chụp bằng máy 5 chấm hồi trc rồi , k đọc đc đâu . Giờ chỉ bác nào chơi quả máy 10 chấm chụp may ra mới đọc dc . Hoặc bác nào chịu khó gõ typist thì mình cho các bạn mượn truyện về gõ cũng dc :)

Cả HPLN 33-35 nếu các bác thích gõ luôn :D
 
Sung Thần Bảng đọc mới có 1 lần nên thực ra không hiểu lắm. Nhưng đại loại là Thần Thánh trên trời thực ra chỉ là 1 đám alien có trình độ khoa học siêu đẳng và có sức mạnh ghê gớm. Còn rồng thì thực ra là pet hay công cụ đi bắt người của chúng nó....Đọc khá là rối.
 
Sung Thần Bảng đọc mới có 1 lần nên thực ra không hiểu lắm. Nhưng đại loại là Thần Thánh trên trời thực ra chỉ là 1 đám alien có trình độ khoa học siêu đẳng và có sức mạnh ghê gớm. Còn rồng thì thực ra là pet hay công cụ đi bắt người của chúng nó....Đọc khá là rối.

Lại còn thêm một đống Tề Thiên tề thẹo, Na Tra búa xua hết cả lên.

Thật sự là đọc xong 5 tập STB mà mình phải tự hỏi là cốt truyện là gì?
 
Thần thánh thật ra là 1 đám alien (hoặc người thượng cổ) có khoa học kỹ thuật, sức mạnh và hình dáng như rồng, và "người" là thức ăn do chúng trồng ra. Về sau, (chả nhớ tại sao) đám người thượng cổ đó lại thay đổi hình dạng giống con người, và trong đó có 1 số bộ tộc ko ăn thịt người nữa, tách riêng ra và đi vào nhân giới. Đối với đám còn lại, rồng là con của chúng, và chúng bắt người để nuôi đám rồng này. Còn vụ Na Tra, Tề Thiên,.v.v.. là vì có xung đột trong tộc rồng đó, mà căn bản nhất là giữa tộc ăn thịt người và tộc ko ăn thịt người.
 
[Remake]

Hồi 41 : Hỏa phụng liêu nguyên || Download
Hồi 42 : Đại nhân vật || Download
Hồi 43 : Người nhân nghĩa vô địch || Download
Hồi 44 : Con đường gian trá của binh pháp || Download
Hồi 45 : Cười cho ngày cất đầu lên || Download
Bạn ơi sao đang chap 38 lại nhảy hẳn lên 41 thế?Thanks bạn đã up
 
Thần thánh thật ra là 1 đám alien (hoặc người thượng cổ) có khoa học kỹ thuật, sức mạnh và hình dáng như rồng, và "người" là thức ăn do chúng trồng ra. Về sau, (chả nhớ tại sao) đám người thượng cổ đó lại thay đổi hình dạng giống con người, và trong đó có 1 số bộ tộc ko ăn thịt người nữa, tách riêng ra và đi vào nhân giới. Đối với đám còn lại, rồng là con của chúng, và chúng bắt người để nuôi đám rồng này. Còn vụ Na Tra, Tề Thiên,.v.v.. là vì có xung đột trong tộc rồng đó, mà căn bản nhất là giữa tộc ăn thịt người và tộc ko ăn thịt người.

Nghe tóm tắt thấy hấp dẫn quá, mình ở xa không cách nào xem được, hy vọng có ai dịch bộ này cho fan HPLN thỏa lòng mong đợi
 
Bộ Sung Thần Bảng thì dễ kiếm hơn Bất thị nhân ở các quán truyện cũ :)

Bộ Bất Thị Nhân in chữ bé lắm . Mình thử chụp bằng máy 5 chấm hồi trc rồi , k đọc đc đâu . Giờ chỉ bác nào chơi quả máy 10 chấm chụp may ra mới đọc dc . Hoặc bác nào chịu khó gõ typist thì mình cho các bạn mượn truyện về gõ cũng dc :)

Cả HPLN 33-35 nếu các bác thích gõ luôn :D

Yeah! Có ai type bộ này đi em làm cho ;;)
Clean xong 1 chap rồi chỉ chờ có "gió đông" :P

Thần thánh thật ra là 1 đám alien (hoặc người thượng cổ) có khoa học kỹ thuật, sức mạnh và hình dáng như rồng, và "người" là thức ăn do chúng trồng ra. Về sau, (chả nhớ tại sao) đám người thượng cổ đó lại thay đổi hình dạng giống con người, và trong đó có 1 số bộ tộc ko ăn thịt người nữa, tách riêng ra và đi vào nhân giới. Đối với đám còn lại, rồng là con của chúng, và chúng bắt người để nuôi đám rồng này. Còn vụ Na Tra, Tề Thiên,.v.v.. là vì có xung đột trong tộc rồng đó, mà căn bản nhất là giữa tộc ăn thịt người và tộc ko ăn thịt người.
Đọc cốt truyện hấp dẫn kinh :X


Bạn ơi sao đang chap 38 lại nhảy hẳn lên 41 thế?Thanks bạn đã up

Bạn nhận 39-40 chưa xong cậu à :D có 3 người chia ra mỗi người làm một vài chap :|

Nghe tóm tắt thấy hấp dẫn quá, mình ở xa không cách nào xem được, hy vọng có ai dịch bộ này cho fan HPLN thỏa lòng mong đợi

Cũng như bộ Bất Thị Nhân trên kia...:D
Có txt (hoặc bản chụp) rồi tính tiếp :> hehe
 
Đợt này đợi raw xịn lâu quá :(
 
Nghe tóm tắt thấy hấp dẫn quá, mình ở xa không cách nào xem được, hy vọng có ai dịch bộ này cho fan HPLN thỏa lòng mong đợi

hấp dẫn thì có, nhưng đọc thấy khó hiểu lắm, đọc lại cốt truyện rồi đọc lại truyện 1 lần nữa mới thấm hết đc :">
 
[Remake]
Hồi 197: Không lối thoát || Download
 
Hồi 333: Thương can huynh đệ || Download

p/s: bản này rất xấu, ai nhịn không nỗi nữa thì đọc đỡ.
 
Hồi 333: Thương can huynh đệ
Dịch: Nguyễn Hà An
Editor: Nguyễn Ngọc Lĩnh

[SPOIL]
trot0333001.jpg

trot0333002.jpg

trot0333003.jpg

trot0333004.jpg

trot0333005.jpg

trot0333006.jpg

trot0333007.jpg

trot0333008.jpg

trot0333009.jpg

trot0333010.jpg

trot0333011.jpg

trot0333012.jpg

trot0333013.jpg

trot0333014.jpg

trot0333015.jpg

trot0333016.jpg

trot0333017.jpg

trot0333018.jpg

trot0333019.jpg
[/SPOIL]​
 
Đợt này raw chất lượng hơi kém nhỉ :(, thx Faster đã chịu khó dùng raw này để dịch cho anh em
 
hehehe lâu lắm rồi mới có thuốc :X iu bác faster nhìu :X
 
Thanks các bạn dịch truyện nhiều. Theo mọi người cuối chap này Lý Điển nhắc đến kẻ khả nghi ở hâu phương là ai???
 
:-s hix hix sao ko thấy chap 332 nhỉ >.< :(:(:(
 
Back
Top