Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Theo như cậu nói chính xác là có 3500 quân. Vân đã dẫn đi 3000 và còn 500 quân cung nỏ. Tào Tháo đuổi theo thấy Vân đứng một mình ở trước trại. Nên nghi có phục binh. Lúc này Tào Tháo có 2 hướng suy nghĩ: Một là nó có phục binh Hỗ trợ, Hai là thằng Liều quyết đánh đến chết vì trại nó không có đường lui. Cả hai đều rất đáng sợ, thằng Vua thua thằng Liều , quyết chiến với nó rất là đáng sợ vì nó đã xác định chết rồi thì đánh chết nó cũng tổn thất gấp 2-3 lần số quân của nó :). Còn nếu có phục binh thì toàn quân tan rã cũng là một vấn đề nên việc không tấn công trại là việc đúng đắn mà Tháo đưa ra :).[ .. ] Tào binh dẫn quân truy bức đến tận nơi,lúc đó tướng giữ trại Miện Dương là Trương Dực muốn đóng cửa trại cự địch,Vân vào trong dinh,mở toang cổng trại,sai ngả cờ im trống.Tào Công nghi có phục binh,dẫn quân quay về.Vân sai thúc trông vang trời,lệnh cung nỏ bắn loạn xạ phía sau lưng quân Tào,quân Tào kinh hãi ,dẫm lên nhau mà chạy,rơi xuống sông Hán Thủy chết rất nhiều [.. ] Triệu Vân trại tựa lưng xuống sông ,chính là đất chêt vậy.Tháo ngờ Vân bày theo Hàn tín trước kia nên sợ có quân phục binh mà lui về " -Tam Quốc Chí Chú - Trần Thọ
bạn thử tính xem nếu quân Tào thiệt hại thì thiệt hại thế nào, sử có ghi là Triệu Vân, Hoàng Trung và Trương Dực có đuổi theo không
. Tà Cốc là con đường thế nào? Hiểm trở hành quân tác chiến đều rất khó khăn, nhiệm vụ của Triệu Vân là gì ? Có phải là phô trương thanh thế? Chỉ thủ thôi không ứng chiến, vì sao lại gặp thất lợi" Năm Kiến Hưng thứ 6,Lượng xuất quân,phô trương thanh thế ở đường Tà Cốc,Tào Nhân phái đại quân chống giữ.Lượng sai Triệu Vân và Đặng Chi cự địch,còn thân Lượng tiến công Kì Sơn.Vân-Chi binh yếu địch mạnh.Gặp thất lợi tại Cơ Cốc,nghi binh cố thủ,chẳng chịu thua trận.Sau phải lui binh [ .. ] quân sĩ chẳng mấy bị thiệt hại do Vân đi đoạn hậu" - Vân Biệt Truyện - Trương Thức
. Ở cái nơi mà thủ dễ hơn công lấy ngàn cản vạn mà lại gặp thất lợi
thì đầu anh có phải có chút bã đậu không nào? Xem thằng Hác Chiêu nó vs 10 vạn quân của GCL ở Trần Thương xem
."Triệu Vân một mình chống với cả chục vạn quân rầm rộ của Tào Tháo kéo đến, nếu không đóng chặt cửa trại tất bị chết, mà bỏ trại trốn cũng bị chết. Tử Long không bỏ trại mà cũng không đóng cửa, cứ ngả cờ im trống, một mình gò ngựa đứng bên ngoài, lấy nghi binh mà thắng địch. Như thế quả Triệu Vân chẳng những chỉ có cái dũng, mà còn có cả đảm lược nữa. Có người nói: Vì Triệu Vân to gan lớn mật nên làm lui quân tào.Xét như thế chưa chắc đúng. Triệu Vân chẳng những nhờ ở can đảm mà còn là mưu cao nữa. Nếu chỉ một việc lớn mậy là nên công sao Khương Duy mật lớn bằng cái trứng vịt mà vẫn thua Đặng Ngải?" -Tam quốc bình giảng -Mao Tôn Cương
- Kẻ lắm mưu thường hay đa nghi. Tào Tháo đa nghi, nên Khổng Minh dùng nghi binh để doạ Tháo và đuổi Tháo chạy như gió. Tuy nhiên, không phải ai cũng doạ được Tháo đâu. Sở dĩ Tháo đa nghi và sợ sệt như vậy là vì Tháo đã bị Khổng Minh mấy trận hoả công ở Bác Vọng, Tân Dã, bị Khổng Minh thúc vào sườn ở Ô Lâm, bị Khổng Minh chẹt ở Hoa Dung... Chính vì những vố ấy mà Tháo sợ bóng, sợ gió, nghĩ đến Khổng Minh dùng binh thì Tháo không an lòng, đâm ra hốt hoảng.
Cho nên kẻ dám dùng nghi binh là kẻ đã tự xét mình và hiểu rõ được tâmtrạng của đối phương, xem đối phương có kiêng nể minh hay không, sau đó mình mới dùng nghi binh được. Như Hàn Tín dựa lưng nơi mé sông mà thắng địch, còn Từ Hoảng dựa lưng nơi mé sông bày trận thì lại thua. Thế là cùng một chiến pháp mà được thua lại khác nhau mới biết trong binh pháp không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch, mà kẻ vận dụng nói phải tuỳ cơ ứng biến, linh động biết tuỳ cơ thì mới thắng giặc được.
-Tam Quốc bình giảng - Mao Tôn Cương[/I]
. Hàng Chục vạn quân là cái nói cường điệu của La QUán Trung để nâng bi cho anh Triệu Vân thôi cậu trích mà cũng không biết phân biệt phải trái gì cả :). Trong Sử thì trận Bác Vọng , Tân Rã cũng chẳng phải của Gia Cát Lão Đại đâu
. Nói thế để cho cậu thấy rằng cậu đừng nên ôm cái anh Mao Tôn Cương mà làm dẫn chứng làm gì cho thêm loạn giữa chính sử và văn học ra
. Bình luận trên một cái nền sai rõ ràng là sai lại càng sai hơn, và hậu thế lại có thằng ngốc ôm vào cái lý lẽ xuẩn đó mà làm tự liệu nói cho một thằng Vô Mưu mâu thuẫn lắm:).Cậu đếm xem Triệu Vân tham gia được bao nhiêu trận đánh nào và ý nghĩa của mỗi trận đánh ra làm sao để thấy rõ được năng lực của Thường Thắng Tướng Quân Triệu Vânp.s:đã nói từ đầu tớ không đi chứng minh 1 Triệu vân Thường Thắng Tướng Quân một trận thua mà kết luận hữu dũng vô mưu,xem trong TQ có bao nhiêu tướng hữu dũng vô mưu.Lý lẽ ngày càng đ' chấp nhận được...Câu hỏi chính vẫn là Thử lấy dẫn chứng bên thứ 3 tài liệu bình phẩm Triệu Vân "vô mưu" không cậu lại cố ý hiểu nhầm,toàn trả lời lượn lờ![]()
:
? Kết quả thế nào , gia quyến của Lưu Bị chia năm sẻ bảy Cam Phu Nhân thì chết, mẹ của Từ Thứ thì bị bắt ( gián tiếp gây nên việc Từ Thứ phải về Ngụy ). Phước chúa là Lưu Thiền không die không thì tội không biết làm sao mà kể xiết
.
)
. Bạn Trúc Chi Sơn mong bạn giả đáp giùm.Tam Quốc Chí Chú của Bùi Tùng Chi đương nhiên là không lung tung, nhưng bạn xào nấu cả Tam Quốc Chí đổ lộn thêm Tam Quốc Diễn Nghĩa thì nó mới lung tung lên bạn ạ :).Vân Liệt Truyện trong Tam Quốc Chí Chú có đề cập.cậu không nên gọi đó là lung tung .vì 1 phần lung tung không thể hiện diện trong sách.
Làm như Lượng vào Xuyên phát là mất Kinh Châu luôn ấyKhông phải Lượng ko biết điểm yếu này của Vũ khi giao Kinh Châu, chỉ là khi Lượng vào Xuyên ko còn ai có thể gánh vác Kinh Châu ngoài Vũ ra, âu cũng là số phận khi mà dưới trướng Bị số lượng mưu sĩ có tài ko nhiều.



Công nhận là Quan Vũ mạnh thật nhưng cũng tiếc cho Nhan Lương, còn Văn Xú thì được miêu tả đánh không lại Quan Vũ rõ ràng rồi
Từ sau trận chiến chém hai tướng Nhan Lương - Văn Xú có vẻ Quan Vũ càng kiêu căng hơn khi nhiều lần hét to hỏi Tần Kỳ :"Mày đã bằng Nhan Lương - Văn Xú chưa?" 
Làm như Lượng vào Xuyên phát là mất Kinh Châu luôn ấy![]()

?!
^ Post lộn topic hả đồng chí?
. Ảnh làm mình nhớ tới cái joke cũ, cứ đọc thấy cái gì ko hiểu thì bảo thằng bạn là "cái đó nó chửi mày đó" 
Thôi cãi nhau nhiều rồi, có một điều cần nói ra ở đây cho rõ ràng. Bạn Trúc Chi Sơn bạn phân tích theo Tài Liệu nào : Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung hay Tam Quốc Chí của Trần Thọ. Một là đi theo chính sử , một là đi theo văn học. Chứ bạn đừng lôi cả Văn học và lịch sử trộn lại với nhau để rồi lấy đó làm tư liệu lịch sử :).
Tớ theo quan điểm Lịch Sử mà nói - chỉ Tam Quốc Chí của Trần Thọ mà nói nên không có cái hoa mỹ nào của La Quán Trung cả.
Đọc và suy luận!
Nào bắt đầu nhé!
Theo như cậu nói chính xác là có 3500 quân. Vân đã dẫn đi 3000 và còn 500 quân cung nỏ. Tào Tháo đuổi theo thấy Vân đứng một mình ở trước trại. Nên nghi có phục binh. Lúc này Tào Tháo có 2 hướng suy nghĩ: Một là nó có phục binh Hỗ trợ, Hai là thằng Liều quyết đánh đến chết vì trại nó không có đường lui. Cả hai đều rất đáng sợ, thằng Vua thua thằng Liều , quyết chiến với nó rất là đáng sợ vì nó đã xác định chết rồi thì đánh chết nó cũng tổn thất gấp 2-3 lần số quân của nó :). Còn nếu có phục binh thì toàn quân tan rã cũng là một vấn đề nên việc không tấn công trại là việc đúng đắn mà Tháo đưa ra :).
Và 500 quân cung nỏ bắn loạn xạ,bạn thử tính xem nếu quân Tào thiệt hại thì thiệt hại thế nào, sử có ghi là Triệu Vân, Hoàng Trung và Trương Dực có đuổi theo không
.
Thế nên kết luận ở vấn đề này, là chẳng có mưu trí gì của anh Triệu Vân cả? Vấn đề chỉ là sự Suy tính hơn thiệt của Tào Tháo :).
Tà Cốc là con đường thế nào? Hiểm trở hành quân tác chiến đều rất khó khăn, nhiệm vụ của Triệu Vân là gì ? Có phải là phô trương thanh thế? Chỉ thủ thôi không ứng chiến, vì sao lại gặp thất lợi. Ở cái nơi mà thủ dễ hơn công lấy ngàn cản vạn mà lại gặp thất lợi
thì đầu anh có phải có chút bã đậu không nào? Xem thằng Hác Chiêu nó vs 10 vạn quân của GCL ở Trần Thương xem
.
Vân đi đoạn hậu , dùng sức mạnh của mình để chặn đường tiến của địch. Là một yếu tố liều chết để cho ba quân an toàn rút lui, phạm vào đại kỵ của đại tướng trong Binh pháp Tôn Tử thiên thứ 8 Cửu Biến :" Liều chết khinh xuất có thể bị giết ". Vân ở đây biết tội của mình , nên đành liều chết chặn hậu để không hao tổn thêm quân :). Đó hoàn toàn là sức mạnh cơ bắp chẳng có chút gì gọi là Mưu trí cả. Ba quân dễ kiếm một tướng khó tìm , Vân bỏ qua điều này năm lần bảy lượt liều mạng với quân thù hành động thiếu mưu trí có thể gọi là Đầu đất được.
Đính chính lại một điều nữa, cậu trích thì nên đọc cho rõ ràng, đại tướng lúc đó của Ngụy là Tào Chân chứ không phải Tào Nhân, copy và past thì cố mà đọc cho kỹ nhé :).
Mao lão đệ ( Mao Tôn Cương ) đang bình giảng Tam Quốc Diễn Nghĩa cậu ạ. Hàng Chục vạn quân là cái nói cường điệu của La QUán Trung để nâng bi cho anh Triệu Vân thôi cậu trích mà cũng không biết phân biệt phải trái gì cả :). Trong Sử thì trận Bác Vọng , Tân Rã cũng chẳng phải của Gia Cát Lão Đại đâu
. Nói thế để cho cậu thấy rằng cậu đừng nên ôm cái anh Mao Tôn Cương mà làm dẫn chứng làm gì cho thêm loạn giữa chính sử và văn học ra
. Bình luận trên một cái nền sai rõ ràng là sai lại càng sai hơn, và hậu thế lại có thằng ngốc ôm vào cái lý lẽ xuẩn đó mà làm tự liệu nói cho một thằng Vô Mưu mâu thuẫn lắm:).
Cậu đếm xem Triệu Vân tham gia được bao nhiêu trận đánh nào và ý nghĩa của mỗi trận đánh ra làm sao để thấy rõ được năng lực của Thường Thắng Tướng Quân Triệu Vân:
+ Trường Bản : Chức trách của Vân là gì? Bảo vệ gia quyến của Lưu Bị? anh ta đã làm được gì? Kết quả thế nào , gia quyến của Lưu Bị chia năm sẻ bảy Cam Phu Nhân thì chết, mẹ của Từ Thứ thì bị bắt ( gián tiếp gây nên việc Từ Thứ phải về Ngụy ). Phước chúa là Lưu Thiền không die không thì tội không biết làm sao mà kể xiết
.
+ Hán Thủy : Trước khi trận cướp lương này diễn ra Lưu Bị đã nói :" Tào Công đến cũng chẳng làm gì , ta ắt có Hán Xuyên!" nên có thể phán rằng, trận Hán Thủy xảy ra chỉ là đẩy nhanh tiến độ của việc Bình Hán Trung của Lưu Bị mà thôi. Và cái vụ cậy khỏe của anh Vân cũng chỉ dừng ở cái mức Hổ Oai tướng quân ( Oai như con Hổ, mà phàm cái loài thú vật thì chỉ biết dùng sức mà thôi :). Bị cũng thâm lắm)
+ Tà Cốc: Đã bàn ở mục trên. Bị hạ chức? Sao vậy, binh tốt không tốn một người, xao lại bị hạ chức. Bạn Trúc Chi Sơn mong bạn giả đáp giùm.
...
Ba trận lớn 2 trận phạm phải tội chết không thể tha. Một trận lập được chút công nhỏ, Công không đủ chuộc tội :).
Tam Quốc Chí Chú của Bùi Tùng Chi đương nhiên là không lung tung, nhưng bạn xào nấu cả Tam Quốc Chí đổ lộn thêm Tam Quốc Diễn Nghĩa thì nó mới lung tung lên bạn ạ :).
.Tự đi phân tích nói mò rồi phỏng đoán vớ vẩn.Nghĩa là Mao Tôn Cương nói sai ,nhận định sai về một con người mà theo bạn là "đầu đất" lại tôn ngược lên có mưu lược.Một sai lầm vô cùng lớn như thế sao không một nhà bình giảng nghiên cứu nào đưa ra phản bác lập luận như bạn trong một khoảng thời gian dài từ đời nhà Thanh tới nay."Triệu Vân một mình chống với cả chục vạn quân rầm rộ của Tào Tháo kéo đến, nếu không đóng chặt cửa trại tất bị chết, mà bỏ trại trốn cũng bị chết. Tử Long không bỏ trại mà cũng không đóng cửa, cứ ngả cờ im trống, một mình gò ngựa đứng bên ngoài, lấy nghi binh mà thắng địch. Như thế quả Triệu Vân chẳng những chỉ có cái dũng, mà còn có cả đảm lược nữa. Có người nói: Vì Triệu Vân to gan lớn mật nên làm lui quân tào.Xét như thế chưa chắc đúng. Triệu Vân chẳng những nhờ ở can đảm mà còn là mưu cao nữa. Nếu chỉ một việc lớn mậy là nên công sao Khương Duy mật lớn bằng cái trứng vịt mà vẫn thua Đặng Ngải?" -Tam quốc bình giảng -Mao Tôn Cương
.
?! Vậy nên, việc dek gì phải theo đuôi thằng khác. Chữ trong đầu tôi là đủ rồi.
.
.Ô hô, tớ dẫn Tam Quốc Chí-Trần Thọ mà cậu lấy làm tư liệu đó thôi. Còn nói thật với Cậu chứ ở đây là những người mê Tam Quốc , thì cái Dữ liệu về Tam Quốc coi như đã nằm lòng nên cậu không phải bao biện mà làm gì.@Phuclong: Ngắn gọn thế này cho tiện này,bạn bảo Vân vô mưu.Tài liệu dẫn chứng nào phân tích cho thấy điều đó "vô mưu" nhé !.Lập lờ mãi cả 3 ông mà chẳng ông nào đưa ra được cái bằng chứng người khác phân tích.Lộn cả ruột.Tự đi phân tích nói mò rồi phỏng đoán vớ vẩn.
Hô hô hội chứng thần tượng người nổi tiếng à, cậu nghĩ xem Tam Quốc Diễn Nghĩa là sách gối đầu giường hàng nghìn năm nay của bao nhiêu thế hệ, từ sách chuyện đến văn hóa truyền miệng, là văn học đương nhiên lưu truyền tốt hơn là sách sử khô khan chỉ rành cho những người nghiên cứu.Tại sao lấy dẫn chứng Mao Tôn Cương ? vì ông ta có trình độ lí luận hơn cậu ,tôi và vô vàn người khác vài ba phần đẳng cấp .
Phân Tích Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 thực 7 hư bình giảng văn học có mấy ai được đọc Tam Quốc Chí của Trần Thọ , khảo cổ sau này mới tìm ra một vài bản Tam Quốc ChíMao Tôn Cương phân tích TQDN.Ừ đúng.Ông ấy đưa ra sách bình giảng từ mấy trăm năm nay rồi.
nên nếu Mao Không Cương không được đọc Tam Quốc Chí thì cũng không có gì lạ. Nếu cậu có đọc quyển : Thủ đoạn chính Trị - Vũ Tài Lục ( là ai thì cậu tự tìm hiểu nhé ) thì cũng thấy rằng là nhà nghiên cứu về chính trị nhưng tác phẩm mà ông ấy đưa vào phân tích trong sách của ông ta là Tam Quốc Diễn Nghĩa . Thời đại cách đây vài trăm năm nó không có Google bạn ạ nên sách quý người ta giữ ác lắm
. Họ bình Tam Quốc Diễn nghĩa là bình Văn học, mà dưới ngòi bút của La Quán Trung thì anh Triệu Vân một mình solo với cả Trăm vạn quân Tào thử hỏi sao không hoành tráng, cách miêu tả đó có mấy ai không choáng ngợp ngày còn trẻ con tớ cũng thích anh Vân lắmNghĩa là Mao Tôn Cương nói sai ,nhận định sai về một con người mà theo bạn là "đầu đất" lại tôn ngược lên có mưu lược.Một sai lầm vô cùng lớn như thế sao không một nhà bình giảng nghiên cứu nào đưa ra phản bác lập luận như bạn trong một khoảng thời gian dài từ đời nhà Thanh tới nay.
Năm 1909 Nhà xuất bản Impimerie-Express tại Hà Nội xuất bản mang nhan đề Tam quốc chí diễn nghĩa [ .. ] Bản dịch này cuối mỗi hồi thường ghi cả những lời bình của Mao Tôn Cương và lời bình của người dịch.
Đầu năm 1909 đã có bản dịch rồi.Bạn nghĩ là Việt Nam hết người tài để nhìn ra Vân vô mưu ,Mao tôn cương nói càn ?.Từ đó tới nay,tài liệu bình giảng về TQ không ít,luận bàn về các nhân vật như Diên,Gia Cát,Quách Gia,TMY,Tào Tháo.. rất nhiều,tại sao không có nổi một tài liệu nào bình luận về Vân vô mưu,đầu đất.Họa chăng họ quá ngu hay bạn quá nổi bật để phản biện.
. Vì anh ấy lúc nào cũng là anh hùng đơn một mình chống lại Mofio cậu ạ, những hình tượng từ thời còn trẻ rất khó xóa nhòa đi nếu không thật sự ham tìm hiểu, và một khi dính vào tranh luận thì với bản năng háo thắng của mình người ta sẽ đi tìm những kẻ đồng minh thiếu hiểu biết để lấy số đông mà áp chế những thiểu số.
. Nên cậu nó Mao Vô Cương lý luận hơn tớ thì chưa dám chắc đâu nhé
.Phân tích một vấn đề , dựa trên chứng cứ còn lại , dựa trên văn bản lịch sử để lại phân tích các khả năng của nó , qua đó đưa ra những khả năng đúng đắn nhất chứ không phải dựa vào những cái tài liệu bình giảng của kẻ khác.Chừng nào tìm được thì nói tiếp nhé,mệt!
p.s:Trích dẫn là tôi ngồi lục lại đống tài liệu và gõ lên đấy.Nhầm 1 ba lỗi thì sao chứ,tìm tài liệu không nổi,quay sang vặn vẹo chữ nghĩa,vớ vẩn .
[/COLOR]Tôi cần cái trích dẫn tài liệu bình giảng Vân vô mưu ,không cần trích dẫn tài liệu bình giảng và cậu bình giảng Vân vô mưu.Xin hết !

cậu quả là người ngoại đạo
, phần tử thiếu đầu óc lập luận,chỉ muốn dựa vào những kẻ khác.
.Dùng hành động để chứng minh đi.Thiết lập bản thảo đi
.gửi đến nhà xuất bản đi
."Nổi" tiếng đấy.Hay thích lánh đục khơi trong làm ẩn sĩ,làm ngọa long
.Một câu hỏi đơn giản là là có đưa được được ra trích dẫn người khác bình giảng để đập vào mặt tôi hay không ?.CÓ hay KHÔNG. lằng nhằng như đàn bà,
. không có vậy thì kết thúc ở đấy nhé
.Đừng cố đấm ăn xôi nữa,sự phản bác lập luận đến vô nghĩa của cậu.
..Tự đưa ra dẫn chứng,tự phân tích rồi phán .Cứ luận ngang ngược,trình diễn ngu ý cá nhân như cậu thì đến bao giờ mới kết thúc ?Làm 1 quả kết hoành tráng vào.CÓ hay KHÔNG.chọn một trong 2 nhé.Có thì mình tiếp tục và mời bạn show hàng cho mình mở rộng tầm mắt.KHÔNG - thì rất tiếc.chúng ta ngừng cuộc chơi tại đây 