[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

^: có ngay :))
Hồi 332 : Khai song lượng thoại || Download
p/s: bản chất lượng xấu giống chap ở trên :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Đợt này raw chất lượng hơi kém nhỉ :(, thx Faster đã chịu khó dùng raw này để dịch cho anh em

Edit là Anh Lĩnh :D aka Elvid2008 đấy :)
Mình chỉ post onl thôi :)
h thường thì chap mới luôn là anh An dịch và anh Lĩnh edit :))
P.s: sẽ có onl 332 ngay
Hồi 332 : Khai song lượng thoại
Dịch: Nguyễn Hà An
Editor
: Nguyễn Ngọc Lĩnh aka Elvid2008

[SPOIL]
trot0332001.jpg

trot0332002.jpg

trot0332003.jpg

trot0332004.jpg

trot0332005.jpg

trot0332006.jpg

trot0332007.jpg

trot0332008.jpg

trot0332009.jpg

trot0332010.jpg

trot0332011.jpg

trot0332012.jpg

trot0332013.jpg

trot0332014.jpg

trot0332015.jpg

trot0332016.jpg

trot0332017.jpg

trot0332018.jpg

trot0332019.jpg

trot0332020.jpg

trot0332021.jpg

trot0332022.jpg

trot0332023.jpg
[/SPOIL]​
 
Chỉnh sửa cuối:
Tội nghiệp, thế là cả cái làng chết hết, bi kich của thời loạn.
 
Nó nói cả làng lên kinh đô hết mà
 
Nó nói cả làng lên kinh đô hết mà

Có nghĩa là đã chết cả. Trước ông anh nó lên kinh đô làm quan thì cả làng ghen tị. Giờ ông anh nó lẫn cả dân làng đều oánh nhau chết sạch ở quanh Hứa Đô rồi. Nói "Lên kinh đô cả" là có ý mỉa mai chua chát thôi.
 
Chap này xem buồn thật, cả làng chết không còn một ai...
 
Cả làng ta...đều lên kinh đô cả rồi
 
mấy chap này buồn thật :-<
 
Chiến tranh chém giết là thường,chỉ có điều lần này ko mang cảm giác bi tráng như mọi khi...
Đọc lại mấy chap cũ thấy 2 câu này hay quá:
Lúc đàm đạo nói cười chân lý
Lúc tắm máu mắng chửi thiên lý.
 
Hỏa Phụng Liêu Nguyên [Remake]
Volume 24 || Download

phiên bản đầy đủ, có bìa, mục lục và một số trang khác.
 
Ôi! Sao chờ chap tiếp theo lâu quá! Bao giờ thì bên Viên Thiệu mới thua đây ta ??? :|
Viên Phương sẽ làm gì để luộc 2 thằng anh đang đấu đá nhau đây ??? :-?
 
Ôi! Sao chờ chap tiếp theo lâu quá! Bao giờ thì bên Viên Thiệu mới thua đây ta ??? :|
Viên Phương sẽ làm gì để luộc 2 thằng anh đang đấu đá nhau đây ??? :-?

Có lẽ quân Viên Thiệu sẽ bại khi bên Tào Tháo phá được cạm bẫy ở Ô Sào (có lẽ có ảnh hưởng của TMY)
 
Giải thích vụ Ô Sào như thế này thì hợp lí hơn rồi, đợi chap sau xem thực hư thế nào :x.
 
quả này trời sinh Phương sao còn sinh Ý :">
 
Hứa Du đã xuất hiện và sẽ sớm lụi tàn
mình nghĩ đại loại thì quân Tào sẽ tương kế tựu kế, rồi đánh thắng trận Ô Sào, về sau trị tội họ Hứa vì trá hàng
tổng quát là thế, nhưng đi sâu vào thì sẽ chồng chồng lớp lớp nữa :">
 
Anh em đọc tạm bản thảo hồi 334 này...
Theo siu nhân Hà An thì chap này có thể sẽ có nhân vật mới xuất hiện!(hay là người quen cũ cũng chả biết nữa)
Còn có thể là vì đã có RAW đêk đâu mà kiểm chứng...
P.s: Dạo này tình hình RAW nản thật!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi 334 – Thương tương thương thương || Download

p/s: bản đẹp.
 
phe Viên Thiệu đang thắng thế, vậy dùng mưu để nhử Tào tới Ô Sào làm gì để tốn lương đốt quân Tào, hơi khiên cưỡng nhưng dẫn dắt tới Ô Sào vậy cũng ok, coi bác Mưu biến hóa ra sao.

kế của Giả Hủ chắc ko đơn giản vậy đâu ha, để coi Thẩm Phối đang đắc chí bị bật ngược thế nào
 
Back
Top