Chả thấy cái gì chứng tỏ tài trí ở đây ngoài thói cậy khỏe làm nhiều trò vô học
Trận Hán Thủy , với 1 tướng khỏe thì giải vây cho người khác chả có gì khó , chả có gì chứng tỏ mưu trí cả .
Ngay sau đó quân đủ để chống trại thì làm trò đứng sững ra trước cửa trại dọa địch . Kiểu khinh cả quân địch chả có thằng nào dám làm gì mình . Tướng tài trí dùng kế vẹn toàn chứ không chơi liều . Quân Tào lúc đấy thấy Triệu Vân cứu Trung là hết cả hồn vía rồi , làm sao dám đánh thằng "điên" cầm kim tiêm chọc loạn xạ kia nữa . Cứ thử cho Diên hay mấy thằng "vô danh tiểu tốt" khác đối với quân Tào như Vương Bình , Mã Đại làm trò đấy xem , nó chả ùa vào trại rồi . Vẫn là nhờ cái tiếng cả , chả có gì đặc biệt . Mà cậu cũng quên cái câu Tào hay nói khi thấy Vân :
- Hễ Tử Long đi đến đâu, không được khinh địch.
Chắc trong Hứa XƯơng có 1 lô 1 lốc truyện cổ tích về Triệu Vân đi đến đâu tướng lăn lông lốc đến đấy rồi nên chả ai dám đánh cả . Thấy nó đứng yên là cả lũ rút về cũng vì lẽ đó . Trời lại tối , nó cầm kim tiêm đâm loạn xạ thì thằng nào chả sợ dính HIV
Còn trận cover Đặng Chi về Thành Đô sau "thảm họa" Nhai Đình , Tô Ngung , Vạn Chính là 2 thằng chết nhát , nghe "truyện cổ tích" nhiều nên thấy anh Vân thì thằng bị "Stun" , hết stun thì bị nó chọc cho phát HIV chết xừ rồi , thằng thì gan con thỏ + thêm vài trăm thằng lính óc quả nhót thấy 1 thằng già là ngã ngựa tập thể thì làm ăn gì . Cái mẹo phục kích trong khi rút quân là ba cái mẹo xoàng xĩnh , thằng trẻ con cũng "PHẢI" biết . Rồi sau đó còn đứng sững lại cách quân mình tận hơn chục dặm , Quách Hoài mang quân đi đuổi lúc đấy thấy nó chả nhổ hết râu cho khỏi láo , chắc đang sắp đến nơi thấy thằng Vạn Chính về bốc phét các kiểu nên tưởng quân giặc như quân Tào Xích Bích =)
Bác này nói thế là quá rồi, Vân theo ý mình hơn Diên với Trung nhiều chứ, theo lịch sử nhé : Vân ko lấy chị của thằng Triệu Phạm, đặt việc công trên việc tư có mấy ai làm được. Còn vụ phong ngũ hổ tướng tuy là lính lâu năm vào sinh ra tử nhưng lại đứng cuối ( dưới Trường với Phi thì còn hiểu được vì có anh làm to chứ dưới 2 thằng mới về như Trung với Siêu thì ... ) rồi ko làm được trưởng khu vực Hán Trung như thằng Diên ( vì anh là cán bộ nòng cốt TW nên ko cử đi làm thằng chủ tịch tỉnh được )thế mà anh vẫn hợp tác tốt chứ đâu ngồi chửi như Diên. Tóm lại ko hơn về đức là gì. Còn về tài, anh gây dựng quân ở cổ thành đến mấy nghìn cho Lưu Bị thì có mấy người làm được, rồi đủ tài để gia cát lượng cử đi làm nhiệm vụ ngoại giao ( cưới vợ cho lưu bị ), có đủ nhãn quan ngăn Lưu Bị đánh Ngô , Diên với Trung chỉ có đi đánh chứ bằng thế nào được
Diên là tướng tài trí vẹn toàn , tiên phong cho Huyền Đức lâu năm , sau này cũng là nòng cốt của quân Thục . Trấn thủ Hán Trung bạn bảo là chức chủ tịch tỉnh , chắc bạn nghĩ cái Hán Trung nó nằm cạnh Nam Man , lol
Bạn nói theo lịch sử mà bạn chả biết "sự tích Ngụy Diên thủ Hán Trung" vậy chắc bạn theo Lịch sử tiểu thuyết
Triệu Vân chỉ là 1 thằng tướng trâu bò , được Gia Cát Lượng ưu ái vì ngoan như con cún , còn Diên là tướng có trí lớn , có mưu sâu , biết phân biệt phải trái . Thấy điều hay thì nói , thấy điều trái thì can thiệp , cơ hội trước mặt không bỏ lỡ . Chẳng qua vì giống hủ nho Gia Cát thích được nịnh hót , không thích bị "đề nghị" làm gì thành ra ghét Ngụy Diên . Cứ như thời Huyền Đức còn sống , Diên được chinh chiến khắp nơi , đánh đông dẹp Bắc , trấn thủ Hán Trung làm quân Bắc không thằng nào xâm phạm được 1 cọng tơ cọng tóc . Vân khi đấy vẫn chỉ là 1 thằng trâu nước cậy tiếng Trường Bản , bám váy Gia Cát Lượng .
Rồi lại nói Hoàng Trung , tuổi già sức khỏe vô địch , giơ được ná cao su 2 tạ , chém Hầu Uyên, IQ cao ngất ngưởng , lừa họ Hạ Hầu chiếm Thiên Đãng , mở lối đánh Hán Trung , Triệu Vân là thằng nào mà dám sóng sánh với lão tướng quân ?
Vân coi việc công trên việc tư , có mấy ai làm được ? WTF ?
Nhãn Quan cản Lưu Bị đánh Ngô ? Chỉ là ăn theo nói leo với thừa tướng , cả thằng nào chả biết là không nên đánh , cậu có gì đảm bảo Diên , Trung không cản Lưu Bị ?