[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

Iu bác Faster nhìu :D :D Moaz moaz :-*

CHờ RAW đẹp mãi mà ko có :( Bản di động nên chả mặn mà up Onl mấy :(


Hồi 339: Hỏa thiêu cố thị
[SPOIL]
TRoT_339_000.png

TRoT_339_001.png

TRoT_339_002.png

TRoT_339_003.png

TRoT_339_004.png

TRoT_339_005.png

TRoT_339_006.png

TRoT_339_007.png

TRoT_339_008.png

TRoT_339_009.png

TRoT_339_010.png

TRoT_339_011.png

TRoT_339_012.png

TRoT_339_013.png

TRoT_339_014.png

TRoT_339_015.png

TRoT_339_016.png

TRoT_339_017.png

TRoT_339_018.png

TRoT_339_019.png

TRoT_339_020.png

TRoT_339_021.png

[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu rảnh thì post lên đi bác. Để trong spoil ai đọc thì đọc, ko đọc thì thôi mà. :D
 
May mà em đang luyện lại từ bản remake nên ko sốt ruột chap mới, chỉ sốt ruột chap cũ :(( đọc đến 126 thèm quá :((
 
Đọc Onl:

Hồi 337-338
Hồi 339
Hồi 340: Lửa thiêu Ô Sào
[SPOIL]
011.jpg

021.jpg

031.jpg

041.jpg

051.jpg

061.jpg

071.jpg

081.jpg

091.jpg

101.jpg

111.jpg

121.jpg

131.jpg

141.jpg

151.jpg

161.jpg

171.jpg

181.jpg

191.jpg

201.jpg

211.jpg

221.jpg

231.jpg

241.jpg
[/SPOIL]

Hồi 341:Tiềm phu khảo tích
[SPOIL]
011.jpg

021.jpg

031.jpg

041.jpg

051.jpg

061.jpg

071.jpg

081.jpg

091.jpg

101.jpg

111.jpg

121.jpg

131.jpg

141.jpg

151.jpg

161.jpg

171.jpg

181.jpg

191.jpg

201.jpg
[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Link vol 8 ở #1 nhầm sang vol 11 , bạn Faster sửa lại giùm nhé
 
Ah mình gõ nhầm ^^!, ý mình là link vol 9, vol 8 vẫn bình thường
 
a phương thật là vãi đạn :x nhận phụ đoạt quyền \m/
 
Nhất tiễn tam điều đúng thật, có điều con chim thứ 3 ko phải họ Tào mà là ông già của anh ấy =))
 
Hix ai có link từ chap 126 trở đi không, tớ tìm mãi mà chả có trang nào có cả :(
 
Ngày trước Liêu còn xài cây hàng 2 lưỡi, chí hướng chưa định, giờ có cây đao hàng hiệu của anh Vũ, 1 lòng trung thành với Tháo, mà sao hôm trước còn kêu nặng hôm nay đã vung loạn lên rồi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Có đoạn Liêu đứng giữa trời tuyết luyện vung đao mà, luyện hoài thành quen thôi :>
 
từ giờ về sau chắc anh Liêu chơi cùng hàng như anh Vũ rồi
chán, cây hàng xì tai nhất HP đâu rồi :(
 
À nhầm topic,srr =.=!
 
Chỉnh sửa cuối:
^ hả :-/
mà cây hàng xì tai nhất lả của Trương Phi chứ...ko đụng hàng \m/
 
đụng hàng nhiều nhất trong các anh có máu mặt là Kích, chơi hẳn 3 anh xài cái này =;
 
Anh Phương thật hoành tráng, đúng là đặc sắc tuyệt luân, chơi cả địch lẫn ta. Có điều hỏng chước cuối rồi, biết là anh sớm muộn gì cũng thua nhưng vẫn phải khen óc suy nghĩ của Trần Mưu. Đọc liền 2 chap cảm giác thật tuyệt.
 
đụng hàng nhiều nhất trong các anh có máu mặt là Kích, chơi hẳn 3 anh xài cái này =;

Đao mới là thứ đụng hàng nhiều nhất, các bác cứ xem lại truyện đi, 80% tướng toàn dùng đao, trong TQDN cũng đa phần là dùng đao. Kích thực ra khó dùng hơn đao đấy, song kích lại càng khó :)
 
Hix ai có link từ chap 126 trở đi không, tớ tìm mãi mà chả có trang nào có cả
 
Back
Top