Hình như ông không hiểu vấn đề nhỉ? Hay là do não ko lớn được nên không thể tiếp thu mấy thứ tôi nói.
Đọc lại bài tôi post bên kia lại một lần nữa rồi hẵng kêu là tôi không thách đấu hay nêu ra ý kiến để so tài cùng ông nhé. Hay là lại phải để tôi vác bài từ bên đó qua đây để ông NHÌN và ĐỌC cho kỹ một lần nữa vậy?
MTQ đóng góp cho diễn đàn là để tri ơn họ. Và có một số chi phí trang trải cho việc dịch truyện phục vụ đông đảo các thành viên yêu thích thể loại Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp,... Bù lại cũng tạo cho họ nhiều quyền lợi trong diễn đàn, cả hai bên cùng có lợi sao lại phải nghĩ. Chứ thực ra số tiền duy trì hoạt động diễn đàn là cực ít cũng chả cần phải MTQ. Đôi lúc họ cảm thấy mình tham gia nhiều, ko dịch được nhưng có chút tài chính đóng góp vào sự phát triển của diễn đàn, họ không muốn ĂN KHÔNG CỦA AI ĐÓ. Nên các lãnh đạo TTV mới nhận mà thôi
Còn ông kêu là ông kiếm được nhiều tiền, ông tiêu nhiều tiền. ĐÚNG chả ai cấm ông cả, ai cũng biết cả nhưng không cần ông phải bô bô ra thế đâu. Ông được mọi người tôn là DẠI GIA mà.
Vả lại cũng chả ai kiếm chứng được ông kiếm được tiền hay là ngồi nhà ngửa tay xin 2 cụ. Ông nói sao tin vậy mà thôi.
Nói phải đi đôi với làm. Nói cái kiểu Hội Vườn Đào kể ra có tầm vài chục người viết hay hơn nhưng KHÔNG LÀM, người ta lại bảo thùng rỗng kêu to đấy bác LONGSPEAR ạ.
Mà chốt lại câu cuối cùng.
Chả có cái quái gì là CHÍNH NGHĨA cả. CHÍNH NGHĨA chỉ thuộc về kẻ mạnh và có nhiều VND. Kẻ thua luôn luôn là kẻ THẤT BẠI mà thôi.
Còn ai CHÍNH NGHĨA CHÂN CHÍNH thì tự mọi người trong lòng đều hiểu.