- Thread starter
- #501
GVN vs TTV
Hồi 3 :
Tâm THần Viện lui binh chờ EF
GVN quất mã giết Nam Man
Sau khi dồn quân tấn công bất thành, TTV tuy chưa bị tổn hại lực lượng quá nhiều nhưng đã nhanh chóng rút lui bởi họ biết rằng nếu còn cố cưỡng cầu , sa lầy vào trận đia GVN thì chắc chắn đại quân của họ sẽ không còn 1 binh 1 tốt. Trong lúc chớ EF và Đệ Nhất xả băng thì TTV cho quân đóng trại dình dập quanh tuyến phòng thủ của GVN.
Đoán biết được điều đấy nên anh em GVN đã chủ động truy kích TTV. Và 1 loạt trận chiến nhỏ đã diễn ra, gây thiệt hại không ít cho TTV. Sau đó do có nhiều đại tướng mới được xả băng nên anh em GVN quyết định thịt vài con Khương Đề , Nam Man ... coi như vừa tập luyện vừa nâng cao sĩ khí cho anh em.
Hồi 3 :
Tâm THần Viện lui binh chờ EF
GVN quất mã giết Nam Man
Sau khi dồn quân tấn công bất thành, TTV tuy chưa bị tổn hại lực lượng quá nhiều nhưng đã nhanh chóng rút lui bởi họ biết rằng nếu còn cố cưỡng cầu , sa lầy vào trận đia GVN thì chắc chắn đại quân của họ sẽ không còn 1 binh 1 tốt. Trong lúc chớ EF và Đệ Nhất xả băng thì TTV cho quân đóng trại dình dập quanh tuyến phòng thủ của GVN.
Đoán biết được điều đấy nên anh em GVN đã chủ động truy kích TTV. Và 1 loạt trận chiến nhỏ đã diễn ra, gây thiệt hại không ít cho TTV. Sau đó do có nhiều đại tướng mới được xả băng nên anh em GVN quyết định thịt vài con Khương Đề , Nam Man ... coi như vừa tập luyện vừa nâng cao sĩ khí cho anh em.





mới lại bọn em nổi hai đêm rồi thì cũng phải để cho các bác chứ
, mà công nhận thật tình là bác YueYong đánh hay thật, chết ít quân ghê:whew::whew: