♥ ۩۞۩ Quán nhìu chuyện...ko tiếp thắc mắc chỉ tiếp nhìu chuyện :)) ۩۞۩

Status
Không mở trả lời sau này.
PC cùi hay gì thì k biết. Chỉ biết Koei "bố thí" cho dân PC mỗi cái SW2. =))
 
cat thích chơi mỗi Orochi warrior Z \m/
 
^
^
PS2 đánh DW hay vãi chơi nhiều tới nỗi mắt đọc hư luôn nên giờ kiếm hàng pc mà pc cùi bép nên ko đỡ đc ==!
 
K có nhiều lựa chọn đâu, hàng Koei trên PC chỉ có vài game thôi, mà cũng đâu yêu cầu cao lắm, chơi đc TS2 là chơi mấy game này cũng ngon lành (trừ DW7). Tính ra đến giờ chỉ có mấy game thôi: DW4H, DW6, DW7XL, SW2, WO1, WOZ. Rồi hết. =))
 
Tiffany Hsieh xinh đẹp

264975_268157496618339_1352085525_n.jpg
 
dạo này kô thấy sis xoài, có ep mới mà chẳng có hướng dẫn mới :((
 
Chào buổi tối mọi người chúc ngủ ngon
 
Chỉnh sửa cuối:
Sáng sớm mà bên topic show hình đã có tặng gạch cho eri Good moring box sims
 
:5cool_still_dreamin có phải ai đó từng hứa đỡ gạch đá cho eri hem ta ! :6cool_beat_brick: thực hiện lời hứa đi
 
Mọi người có chuyện tình yêu tình cảm tình sử gì thì kể nghe coi. Hồi giờ chỉ yêu 2 ng mà toàn là những ng mình ko thể tiến tới. Cuộc đời ngang trái quá.
 
- Ngày xửa xừa xưa, có 1 cô gái xinh đẹp có âm tên đầu là P và họ là họ Phạm gặp 1 chàng trai xinh đẹp -> đám cưới -> hết chuyện :">
 
Cái gì? Có chồng rùi hả?
 
^ Sắp có chồng rồi, chỉ còn vấn đề thời gian thôi :">
 
Hic, hạnh phúc quá. Cuộc đời mình sau này sẽ ra sao đây?
 
trong này có j vui vậy tận 50 trang vậy cho Ká tham gia với 8->
 
Chat nhảm ấy mà.
Ấy chết, con hàng Little Girl hay vào box 50, vậy là đã biết về mình rồi sao?
 
:3cool_nosebleed: đc rồi thix nghe chuyện tình yêu chớ gì kể cho nghe :1cool_look_down:

Vào một ngày đẹp trời, onl và quyết định đi ngắm cảnh, rảo bước trên con đường nhỏ ko có ưu phiền.... eri gặp 1 chàng trai cưởi ngựa chạy ngang ! Từ đó bắt đầu 1 chuyện tình lãng mệnh ! Nhưng 1 ngày nọ chàng nói sẽ ko onl nữa tạm biệt e ! Thế là eri ngày nào cũng ra con đường nhỏ chờ ! Cho đến 1 ngày kia tên ngta chợt sáng lên và khung chat hiện lên dòng chữ wen thuộc .... tí kể típ
 
Vào khoảng nửa năm trước, ta tình cờ thấy 1 tấm hình của 1 ng và ta lập tức sốc mất máu ngay. Sau đó cũng lần mò kiếm được FB, cũng xem nhiều hình nhưng mà tủi phận bọt bèo nào đâu dám làm quen. Sau 6 tháng theo đuổi 1 mối tình vô vọng, ta quyết định block FB của người đó và nhất quyết ko làm gì nữa để cố quên. Vậy mà con tim vẫn nhỏ máu, vẫn khóc thầm mỗi đêm cho số phận tàn nhẫn. Ôi cuộc đời, sao mà quá đắng cay.
 
Chuyện tình yêu "ảo" mình cũng có (sự thật 100000% ;)))

Một ngày đẹp trời, chàng chạy ra cổng thành pk, vì pk gà nhưng thích đú nên chàng bị hấp riêm chết lên chết xuống, chạy ra chạy vào nhiều lần. Một lát sau, khi chàng chạy ngang cổng thành, 1 dòng chữ màu hồng (pm riêng) hiện lên với kiểu teen code rất là ... dị ứng (vì chàng éo thích) nên kể lại thành tiếng Việt chuẩn luôn: Đồ bạn thế này sao pk lại? Chàng mới lịch sự pm lại (với 1 chút tự ái, mặc dù sự thật nó vậy =))): Pk vui thôi. Nàng lại pm tiếp: Vậy để mình pk với bạn. Lúc này mới thấy từ trên trời hạ xuống 1 nàng Vũ Linh xinh đẹp (class buff của game). Đồ trên người món nào cũng xịn hơn mình (mặc dù đang ngất ngây với vẻ ngoài, nhưng cũng k quên soi đồ =))). Chàng mới nói: Mình pk k lại bạn đâu. Nàng pm lại bằng emo mặt cười rất ư là ... "thô bỉ". :-w Chàng k nói gì nữa, bỏ đi ra ngoài. K ngờ nàng cất cánh lên và bay theo ngay trên đầu. Đôi cánh mới đẹp làm sao. :5cool_still_dreamin

Câu chuyện sẽ tiếp tục sau khi lục và sắp xếp lại mớ ký ức còn lộn xộn. ;;)
 
@Sún : cái giề ko fải là của mềnh thì 4ever vẫn ko fải dù là ở bên cạnh....:1cool_byebye:
@Thím Bi : nge đồn là....:1cool_look_down: ( nói ra mắc công ăn dao :2cool_go: )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top