Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
), khi thọt ai đó thì hồng nhạt, mà thọt k xong bị ng ta giết thì trắng lại. Chàng vẫn chữ trắng.
Giải thích lòng vòng cho ai chưa biết về game thôi. Về lại câu chuyện. Vừa muốn pk, vừa phải canh "con chim" đang bay trên đầu, bắn chim thì chắc chắn thua rồi. Vẫn đang trong chiều hướng khó xử đó, chàng mất cảnh giác và ... ầm ầm ầm. Từ đâu bay lại hàng loạt tia sáng và dòng chữ "Sống có gì vui, chết có gì buồn" hiện ra, ngay bên dưới chỉ hiện mỗi nút bấm "Về thành". Đậu xanh, cái cảm giác bị hấp riêm đó giờ nó khác lần này, vừa tức vừa ... gì gì đó k nhớ, nói chung là rất muốn chửi tục mà ếu biết chửi ai.
Lại 1 dòng chữ hồng hiện lên: Để mình hồi sinh cho bạn. Thật mắc cười. Pk ai cần hs làm gì. Nhưng mà kệ, hs đỡ phải tốn công chạy ra, nên chàng pm lại cộc lốc: Ừ (mà ếu cảm ơn
) 1 tia sáng lung linh nhóe lên và nút bấm "Tiếp nhận" sáng lên. Lại thêm 1 dòng chữ hồng: Chờ chút rồi nhận. Chả biết nàng mưu tính gì, nhưng mà kệ, lỡ nằm rồi nằm thêm xíu cũng chết chóc gì. Thì thấy nàng đáp xuống, đạp ngay trên thân xác tàn tạ của chàng. (chế thôi
) Mặc dù nằm nhưng quay camera tới lui vẫn đc, vẫn quan sát tốt. Chàng thấy nàng đang buff 1 đống skill lên người, cái này chàng biết, tại cũng có chơi VL làm cave cho acc chính.
Rồi nàng bước đi, xa dần, xa khuất khỏi tầm quan sát của 1 "xác chết". 

. Xong nàng pm kêu hs rồi sau đó cả 2 tham gia party cùng pk, nàng thì pk siêu pro, còn chàng thì chết lên chết xuống. Nói chung là nhục đó.
Câu chuyện chi tiết tiếp. Tự nhiên nàng pm nói: bạn làm ox mình nha. Ơ đậu. Chàng khá bất ngờ, vì chàng đang chơi tiên thú, là class nữ. Mà tự dưng lại có người pm kêu làm ox, mà cho dù đang chơi class nam mà bị "tấn công" kiểu này cũng bất ngờ lắm đó chứ. 

Chàng pm hỏi: sao bạn biết mình là con trai? Nàng pm: Mình là x$%^#@ chung G (bang hội) với bạn đó. Bật G lên check ngay, có tên đó 1 KK 10x nhưng chưa bao giờ thấy tám kênh G, còn chàng thì lảm nhảm kênh G suốt, lúc thì kể chuyện game, lúc chuyện đời, nói chung là tào lao đó.
Chàng hỏi: sao bạn lại muốn mình làm ox? Nàng nói: chơi game 1 mình chán quá nên muốn tìm 1 người cho vui thôi. À thì vui, thì vui, thì vui, sao giống xỏ mình thế nhỉ? Chàng nghĩ. Rồi chàng nói: nhưng mình có bx rồi. Nàng liền pm lại với emo tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi nói: K phải bạn đang thất tình à? Ặc, chuyện chàng thất tình lộ liễu thế sao? À à, chàng dần nhớ lại mấy hôm trước có tám với tụi trên G và nếu k lầm thì có lần chàng đã nói đang thất tình. Cái này xạo, vì có tình đâu mà thất, chắc sẵn chém gió nên chém đại luôn.
Chàng dần hình dung ra, 1 ng đang chán, 1 ng đang thất tình, cả 2 đều cần 1 người nào đó để ... VUI. Đậu.
Rồi chàng pm nói: ừ thì đúng là có, nhưng mình k có KNB để cưới bạn đâu. Nàng mới phá ra cười, lần này là 1 tràng hahahahaha chứ k phải emo nữa. Rồi nói: K cần cưới đâu, bạn làm ox mình là đc rồi. Chàng nghĩ lạ nhỉ vậy làm ox để làm gì mà k cưới. Rồi chàng pm: vậy cũng đc hả? Nàng trả lời rất nhanh: Đc. Và chàng đồng ý. Thế là thành ox bx lãng nhách vậy đó.

nếu ko biết đến đẹp trai thì eri đâu có thèm chơi với kazu chớ !
còn ko biết thank godness because u r hen săm nữa
Mùa đông đã tàn phai, mùa xuân đang hiện lên, tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Ngày vu quy thật vui, nàng theo chân ngta, tiễn bước nghe lòng tan nát !
e mang theo tình tôi bước theo chồng, nuốt đắng nghe đau nhói lòng, ngày tháng tình chết theo ng yêu!
nỗi mong nhớ ! Hỡi e giờ ở đâu....! Anh còn ngồi nơi đây đang mong chờ e way bước!
nỗi mong nhớ ! Vết thương lòng khó phai...! Xin đc làm mây bay lang thang tìm hơi ấm ... của giấc mơ ngày xưa....!
.