Quan niệm đi nước ngoài - Việt kiểu của dân ta

  • Thread starter Thread starter Gervie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ai qua đây cũng nói qua Mỹ tương lai sáng lạng ... đâu ra mà sáng , tương lai do mình tạo ra , qua đây sáng cái con khỉ ...
Tự nhiên đâu tương lai sẵn có qua đây là sáng liền

thế có phủ nhận rằng đi học có financial aid, có pell grant + rất nhiều đk học ( tất nhiên là permanent resident:| )
Tương lai là do mình học lấy chứ ko do mình tạo ra ko lẽ thiên thạch rớt xuống rút đầu lòi tiền ra xài à, có lắm thằng qua cả chục năm ( xin lỗi nên gọi bằng chú,cậu,anh) mà có học gì đâu, cuối cùng là nổ với nổ ko, làm lương 3 cọc 3 đồng nhưng nổ banh nhà, mấy chú đó thì có về Vịt Nam cưới vợ chứ ma nào thèm rớ, cuối nhằm gái khờ còn đỡ, cưới trúng mấy chị có đầu óc thì qua đây nó lại đá đít như đá banh (biết và thấy nhiều trường hợp rồi)

@ Sis Vy: mình ko giỏi nhạy bén trong kinh doanh thì chịu thôi chị ơi, ai giỏi thì mới có tiền, mà đi học rồi đi làm cũng đc mà. Con người có mỗi số phận khác nhau mà, đâu ai giống ai, kệ họ.
Còn về cái thằng ấm đầu kia thì chịu, nói chuyện với nó mất thời gian lắm, thằng đó chỉ giỏi nói cái mồm,nói mà ko có suy nghĩ, loại này giống như trong cái topic của Giun-đại ca hay nói, khoái nổ nhưng đếch biết đc bao nhiêu, kệ nó đi sis ơi.
 
Ôi mẹ ơi hài vãi =)) ông gửi cái clip giật mình ...
 
Qua dc là cơ hội thành công 50% rồi, còn lại do bản thân thôi
Bạn nói hay quá, nghe không khác thầy bói nói mò chút nào cả.
 
Bác sĩ, kĩ sư cũng không bằng nail đâu. Học phí tốn kém ra trường lại lâu nè... Chỉ vài trăm giờ bằng nail ta có. Mài mài dũa dũa cứ thế tiên vô :))
 
Bác sĩ, kĩ sư cũng không bằng nail đâu. Học phí tốn kém ra trường lại lâu nè... Chỉ vài trăm giờ bằng nail ta có. Mài mài dũa dũa cứ thế tiên vô :))

;)) Úi chà thế Rên học làm nail nha :-", con trai làm nail buổi sáng, buổi tối làm thêm b-)b-)b-), bảo đảm ko nghèo mà còn sướng :-"

:))
 
XƯa ở Việt Nam , nhiều nhà có con gái thích gả chồng đài loan , hàn quốc , nói trai bên đó giàu hơn trai ta , ra đường thấy chồng nước ngoài ham lắm, cứ nghĩ qua đây họ giàu , họ có tiền nuôi cho đến già ...

Sai lầm từ cái tư tưởng , kế nhà tôi có 1 gia đình 4 cô con gái , cả 4 cô đều 3x mà vẫn ế chồng , mà 4 cô đều xinh đẹp , hỏi sao 4 chị ko lấy chồng , các chí ấy bảo : phải lấy chồng đài loan hàn quốc hay mỹ mới chịu , có chị kia dc giám đốc đài truyền hình TPHCM đòi cưới mà vẫn ko chịu :-o cứ bảo Việt Kiều là giàu hơn :-o ... đúng là dân ngu có khác

Sống bao năm bên Mỹ mới biết có tiền còn cực hơn bên Việt nam , ngày đêm cày như trâu chó , sức tàn lực kiệt mới có đồng tiền , chứ tiền đâu có ko về đây lấy vợ , có thì cũng là những thằng nghèo ko đủ tiền lấy vợ bên đây qua đó lấy vợ , ấy mà dân việt nam cũng đông người ngu lâu dốt dai ko chịu hiểu

... Đợt vừa rồi về việt nam , thích em kia dễ thương lắm , hỏi xin cưới thì ba mẹ em ấy đòi gả em ấy cho đài loan , hàn quốc , ko chịu gả tui liền , đến lúc từ hôn tui nói tui việt kiều thì năn nỉ lấy con gái cho = dc , đúng là thối nát thật , thế tui ko thèm cưới luôn

Giờ quan niệm các nhà Việt nam lạ nhể , xưa cũng như nay , thậm chí giờ đi đâu cũng thấy phim Đài với Hàn , giờ tui cứ nghĩ 2 nước ấy là thánh của Việt nam ... buồn thật , thế hệ sau này sau mê Hàn với Đài dữ vậy :|

nói có vài dòng mà chửi dân VN ngu ko biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc chú có đang ở VN không nhỉ hay đang ở đâu đó rồi nói vọng về?

Không biết thì tui nói cho nghe thế này : chuyện lấy chồng đài loan, HQ gì gì không phải là vì thích hay không thích, mà là có khi vì hoàn cảnh. Nhất là ở miền Tây, ko ăn học, nghề ngỗng ko có, gia đình khó khăn nên việc đi lấy chồng ngoại giống như kiểu "bán thân, bán con" thôi. Báo chí có nói nhiều đi nữa,nhưng hoàn cảnh người ta thế thì vẫn phải chấp nhận.

tiếp nữa xem phần tôi gạch chân xem, có vẻ có mùi gió, mà gió khá to đấy.

Cái đoạn về VN thấy nhảm sh!t quá ( nói thật), "thấy dễ thương " là đòi cưới liền chả cần biết yêu hay ko yêu gì ráo. Đã rồi nghe ông bà già nói thế là bỏ cuộc, cũng phải thôi cậu có yêu con người ta đâu mà cưới với xin. Thế đếch biết cậu kể chuyện mình hay là chém gió, mượn truyện chửi cái đám dân ngu ở Việt Nam này?
 
Ai qua đây cũng nói qua Mỹ tương lai sáng lạng ... đâu ra mà sáng , tương lai do mình tạo ra , qua đây sáng cái con khỉ ...
Tự nhiên đâu tương lai sẵn có qua đây là sáng liền
Tương lai do mình tạo ra, nhưng cũng phải có 1 hoàn cảnh, 1 xã hội, 1 sự trợ giúp mới có được. Cũng như 1 thằng nó muốn làm bác sĩ thì dĩ nhiên nó phải ráng họ, nhưng nhiêu đó chưa đủ . Cũng cần phải có sự trợ giúp về kinh tế, trợ giúp tâm lý, sự thoải mái . Trợ giúp về kiến thức thì mới có thể hoàn thành 1 tương lai bác sĩ của hắn.
I thank Americas & American for all those help!
 
Nghe tiếng lóc cóc lạch cạch đâu đây 8->
 
nói có vài dòng mà chửi dân VN ngu ko biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc chú có đang ở VN không nhỉ hay đang ở đâu đó rồi nói vọng về?

Không biết thì tui nói cho nghe thế này : chuyện lấy chồng đài loan, HQ gì gì không phải là vì thích hay không thích, mà là có khi vì hoàn cảnh. Nhất là ở miền Tây, ko ăn học, nghề ngỗng ko có, gia đình khó khăn nên việc đi lấy chồng ngoại giống như kiểu "bán thân, bán con" thôi. Báo chí có nói nhiều đi nữa,nhưng hoàn cảnh người ta thế thì vẫn phải chấp nhận.

tiếp nữa xem phần tôi gạch chân xem, có vẻ có mùi gió, mà gió khá to đấy.

Cái đoạn về VN thấy nhảm sh!t quá ( nói thật), "thấy dễ thương " là đòi cưới liền chả cần biết yêu hay ko yêu gì ráo. Đã rồi nghe ông bà già nói thế là bỏ cuộc, cũng phải thôi cậu có yêu con người ta đâu mà cưới với xin. Thế đếch biết cậu kể chuyện mình hay là chém gió, mượn truyện chửi cái đám dân ngu ở Việt Nam này?

Nói mà chẳng nói dc câu nào ra hồn ?? Chả hiệu cậu đang phản bác cái gì và nhận chứng của cậu có ý nghĩa gì :-"
 
Nói mà chẳng nói dc câu nào ra hồn ?? Chả hiệu cậu đang phản bác cái gì và nhận chứng của cậu có ý nghĩa gì :-"
chắc quên mom nó tiếng Việt rồi :-j.... poor you :-j
 
Làm nail thì đã sao đâu có cướp giật gì của ai. Ông bà dạy đố có sai có chí thì nên có công mài sắt có ngày nên kim. Đã qua được tới Mỹ thì cố gắng mà học thì sẽ có vợ đẹp con ngoan thôi. Còn con gái nó muốn cưới Việt Kiều hay Đài Loan Hàn Quốc là lẽ thường thôi. Là con người ai không muốn sung sướng. Tình yêu dầu có sâu đậm đến mấy khi đi làm về đối mặt với chuyện thiếu thốn tiền bạc mỗi ngày, thì tình yêu cũng vơi dần thôi vì yêu nhau đâu có lắp đầy được cái bụng đâu. Con trai bây giờ cũng có nhiều thằng có tư tưởng cưới vợ giàu để thoát nghèo, đào mỏ đấy thôi. Không được người trong lòng chỉ trách là mình không may mắn hay bất tài thôi không nên trách người khác. Còn không thì đi tu luôn cho nó khỏe. Tui cũng đang tính đi tu...
 
Tớ thì ko đồng ý mấy cái đánh giá về người làm Nail bên đó rồi so sánh khi họ về VN.Nghề nào cũng là nghề cả, họ về VN cũng chẳng đến mức coi thường những ngừoi làm nghề tương tự.
Lao động là vinh quang.Chí ít họ cũng đổi lại bằng mồ hôi và công sức, chứ ko như nhiều anh ngồi đây công việc thì chả có gì mà cũng hùa vào chửi
 
Hình như dân Mỹ sĩ diện nên không làm nghề nail => cung hơn cầu => nghề nail được giá
làm nail chỉ dành cho ng ko có ăn học ( hay những người lười mà muốn có tiền nhiều )
Giờ nail dc giá ah =)) sắp chết đói bây giờ , tiệm nail ế thấy m.e , làm lâu thì bệnh này bệnh kia , nhất là bệnh phổi :-w
 
Thế là các cậu chưa xem cái này rồi
[video]4hdMNushMzM[/video]
 
lolz cái clip đó hài vãi , giờ nail mà muốn giàu thì bay sang mấy tiểu bang miền tây ( dân mỹ trắng đông là ngon nhất :-* )
 
Cái Clip đó tuy hài nhưng cũng đúng sự thật. Còn nói đi làm nail do lười là không đúng. Thứ nhất có những người qua cùng gia đình hi sinh cho con em đi học nên phải đi làm nail không có nguồn tài chính đó thì tiền nhà tiền thức ăn xoay ở đâu ra? Thứ hai có những người cao tuổi quá rồi không học vô nữa đặc biệt là chị em phụ nữ sinh con mấy đứa bị tiêm thuốc mê vào học đâu quên đó thì đi làm nail thôi. Còn những người về VN chảnh là một số ít thôi đâu phải việt kiều nào cũng thế.
 
cái clip đếch thấy hài mà còn sub-english vào làm gì, tuyên truyền cái của nợ gì :))

Con trai bây giờ cũng có nhiều thằng có tư tưởng cưới vợ giàu để thoát nghèo, đào mỏ đấy thôi. Không được người trong lòng chỉ trách là mình không may mắn hay bất tài thôi không nên trách người khác. Còn không thì đi tu luôn cho nó khỏe. Tui cũng đang tính đi tu...
:(( tủi thân quá, bạn gái mình là con gái rượu của giám đốc Petro xăng dầu gì ấy, đang ở Vịt Nam tung tăng ở mấy cái resort ở Né Mũi, mình nghèo rớt mồng tơi, so sánh thấy tủi thân quá, bạn Rukia sẽ bị trừ rep vì nói bậy :P

chắc phải đường ai nấy đi để khỏi tủi thân :((

Còn những người về VN chảnh là một số ít thôi đâu phải việt kiều nào cũng thế.
có mấy ông hồi mình còn ở VN về nổ muốn banh nhà, giờ qua đây thấy mấy ông đó chẳng đc bằng ai, có tài lựu đạn là hơn người
 
Hehe chỉ cần không thẹn với lòng là được rồi cố gắng lên cho xứng với tình cảm người ta dành cho bác việc gì phải tủi thân với trừ rep tui :((
 
Back
Top