langgiangboyz
Legend of Zelda
ở dưới này, nếu tôi đánh 1 vs 1, của large ko thằng nào dám đánh quảy, nếu đánh quảy sang nhà tôi thì tôi lên đời 3 rồi, nếu đánh những quân ngon thì có thể có 1,2 con ngựa, nếu đánh R thì đành chờ ít phút nữa vậy.thanhnam106 nói:xời đánh 1 vs 1 mấy ai đánh Huge, Large là rộng lắm rồi, Roman đánh Slinger cho tiện, lên đời 3 làm thì cho thiệt, nhà rẻ cứ thế mà xây B-B đẻ Slinger là có lợi rồi. Đối phương là Catha dù có lên dược Cavalry thì cũng dẹo rồi, chịu được mấy nả. Nếu cả 2 lên đời 3 thì cung A đi chậm bỏ xừ, bác mà đánh cách này với em thì kô ổn rồi vì em thường xuyên gõ vàng đời 2, để nâng cấp đầu ngựa, giáp, và đẻ pháo khi đánh với Chariot Archer và Slinger. Đấy là trên phương diện trình độ ngang nhau thôi.
hôm đó, cũng chẳng phải là do tôi đánh, tôi chỉ ngồi ngoài xem mấy thằng em chơi thôi, thế nên tôi mới chợt nghĩ là nếu catha đánh ung A thì sao, và nhất định ko tấn công trước.ko biết lúc roman phát hiện ra cung A thì sao nhỉ???
nhưng thằng đệ cầm catha hơi yếu cho nên dù tôi đã nói ra ý tưởng cho nó nhưng mà ko được như mong muốn.
thế thôi, đánh gì cũng được mà, nhưng bây giờ tôi khoái kiểu bất ngờ gây áp lực cho đối phương, làm đối phương xoay tài nguyên khẩn cấp, lúc đó là lúc tôi tung hoành.