ko, bộ này hay lắm, chuyện này viết về những câu chuyện ngắn, nhưng rất có nghĩa, vn ra đc 4 tập, nhưng chỉ có 3 chuyện nhỏ thui, vì chuyện cuối kéo dài ra 2 tập, nói về nhân cách con người, xã hội...
tập 1 kể về 1 ông già ăn cắp hoàn lương , móc túi chuyên nghiệp nhưng bỏ nghề, rùi wên rùi
tập 2 kể về gì wên rùi
tập 3+4 kể về 1 cậu bé, ở miền wê, đại khái có 2 vợ chồng trẻ tới đó lập nghiệp nuôi bò, sau khá lên, d6an làng ghen ghét hại chết ba mẹ cậu trng lần sửa đập nước hay làm đập nước cho ruộng í, nhưng họ kịp giấu tiền đi rùi, à ko, thằng nhóc giấu tiền đi rùi, lúc đó nó 5 6 tuổi gì đấy, 1 mình chăm nom trang trại, cho bò ăn rùi tá lả, dân làng bắt ép thằng nhóc xì tiền ra, thế là nó bỏ trốn, dân làng zí theo , nó chạy giữa trời bão tuyết với con cún trung thành, phía sau là 1 bầy hám tiền đuổi theo, nó trượt chân té xuống thác và con cún cũng nhảy theo.ai cũng tưởng nó "lên đường mãi mãi", nhưng nó tỉnh lại và mất trí. ko nhà, ko ng thân, ko nơi trú chân, ko tên ko họ, thằng bé lang thang ngày này đến tháng khác, làng này đếnt hành phố khác, bên cạnh vẫn là chú cún mà chính cậu đỡ đẻ cho nó, nay cũng đã lớn, và cậu bé cũng thế, giờ đã là 1 chàng thếiu niên. cậu sống bằng cách lục thùng rác, ăn cắp vặt , và lúc nào cũng ko wên chừa phần cho con chó (giờ nó như con bẹc giê, nhưng lông xù )....
mỏi tay wá, bữa nào viết tiếp