Dân nhà quê nè.
Nhưng biết nhịn ăn nhịn xài.
Cho nên mỗi khi Megastar có nhập phim mới mình thấy thích thường cộng thêm tiền xe di chuyển vào Xì Gòn xem nhân tiện thăm bà con luôn.
Phim hay đừng có tiếc vài trăm ngàn.
Mình ở Sài Gòn cũng hay đi xem phim, chủ yếu phim nào về loại hành động nghẹt thở là coi, còn tình cảm thì có Đan Trường là coi chứ không coi phim khác
Buồn chả muốn nói!! mỗi lần ra phim hay toàn phải bắt xe PT từ Cần Thơ lên TP HCM vào Mega Hùng Vương xem rồi bắt xe về ^^"
PS; Ai ở Cần Thơ có nghe đường Phan Đình Phùng ngay góc chợ đêm sẽ xây 1 cái rạp chiếu phim chuẩn Imax mà 5 năm rồi vẫn chưa lên đc 1 cái móng! Có ai biết thông tin ko confirm cái -.-'
tui cũng quê ở Cần Thơ nè, mang tiếng thành phố trực thuộc trung ương mà chán gì đâu, ko có nổi 1 rạp chiếu phim. Hồi đó cũng có nhưng nghe nói làm ăn lỗ vốn quá nên sập tiệm rồi
lần đầu tiên mình đi coi rạp là ở Cần Thơ, phim King Kong của Peter Jackson, cảm giác phải nói là đã vkl :(