TerminatorT-X
You Must Construct Additional Pylons
- 21/8/03
- 8,521
- 10
Quên đi tình yêu thế nhân, tình trở về thân cỏ kho... húa... cùng hòa mình trong nắng mai. em, làm sao anh quên đi được em....
Buồn là cứ ngồi nghe bài ca này suốt, đã 3 năm rồi nó không bao giờ rời khỏi cái list nhạc của mình. từ em đầu tiên khi đường ai nấy đi thì vẫn còn nghe tới bây giờ.
Tới em bây giờ cũng định ra đi luôn.
Mình thì yêu em ấy rất nhiều nhưng khổ nổi thì lại gặp chuyện ko hay xảy ra. Mấy tháng nay thì tính mình nóng lên lại, chả làm được cái gì mà còn làm em buồn. bây giờ em ấy đi học quen với thằng nào chạy xe 4 bánh + thêm bạn bè xúi giục cái gì đó mà chiều nay cứ 1 mặc đòi tự do 2 tháng để suy nghĩ.
Chán đời thật.
Mình ko phụ người mà sao người phụ mình. Câu nói bất tử của Tào Tháo: " thà ta phụ người còn hơn người phụ ta" tuy rất tàn nhẫn nhưng lại rất đúng. Nhưng mình lại ko phải Tào Tháo.
Liệu 2 tháng sau rồi sẽ ra sao hay lại tiếp tục nghe bài hát ấy nữa.
Tình yêu sao mà chán thế, tại sao mình ko đi được tới cuối đọan đường
Buồn là cứ ngồi nghe bài ca này suốt, đã 3 năm rồi nó không bao giờ rời khỏi cái list nhạc của mình. từ em đầu tiên khi đường ai nấy đi thì vẫn còn nghe tới bây giờ.
Tới em bây giờ cũng định ra đi luôn.
Mình thì yêu em ấy rất nhiều nhưng khổ nổi thì lại gặp chuyện ko hay xảy ra. Mấy tháng nay thì tính mình nóng lên lại, chả làm được cái gì mà còn làm em buồn. bây giờ em ấy đi học quen với thằng nào chạy xe 4 bánh + thêm bạn bè xúi giục cái gì đó mà chiều nay cứ 1 mặc đòi tự do 2 tháng để suy nghĩ.
Chán đời thật.
Mình ko phụ người mà sao người phụ mình. Câu nói bất tử của Tào Tháo: " thà ta phụ người còn hơn người phụ ta" tuy rất tàn nhẫn nhưng lại rất đúng. Nhưng mình lại ko phải Tào Tháo.
Liệu 2 tháng sau rồi sẽ ra sao hay lại tiếp tục nghe bài hát ấy nữa.
Tình yêu sao mà chán thế, tại sao mình ko đi được tới cuối đọan đường


