Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,597
- 110
bỏ mịe nghe anh em nói...mình vứt đi rồi,giờ đang cãi nhau to ...nó coi mình là bạn ,lớn chuyện hơn cả ông FF8 rồi ...
mấy bố sao ko sang nói với tôi như thế T_T
chia buồn với ông.....
ở box tâm sự bây giờ không phải ai cũng khuyên thật lòng khuyên chân tình đâu,có người thì khuyên thật nhưng cũng có người chỉ vào đây chém gió rồi cười trên nỗi khổ của người khác mà thôi............
mỗi người 1 quan điểm khác nhau,nhẽ ra ông nên xem bài viết của ai là khuyên 1 cách hợp lí nhất thì ông nghe theo ........
to chủ topic: mình cứ nghĩ cậu đã tìm ra câu trả lời rồi....những bài viết ở những trang trước đã có rất nhiều lời khuyên bổ ích đối với cậu đó....chính vì cậu chưa chịu để tâm nên....càng làm cho sự việc thêm phức tạp đó
hãy trở lại như vài tuần trước đây và từ từ....hãy bình tĩnh suy xét lại bản thân mình,hãy thử tưởng tượng rồi đặt mình vào tình huống người ta xem thế nào......hãy thử nghĩ xem cậu và 1 cô bạn nào đó đang chơi thân với nhau bỗng dưng người ta lại có ý với bạn thì bạn sử lí thế nào.........
rồi cậu sẽ có câu trả lời cho riêng mình.....anh em trên này chỉ khuyên được cậu thôi chứ để mà giúp cậu thì có lẽ là không đâu vì họ đâu ở trong cuộc đâu ở trong tình huống thực tế như cậu

rõ khỉ
sau khi gặp thì cứ nói chuyện vui vẻ tầm 1 tuần nữa rùi rủ đi chơi , rùi tự tin tỏ tình dc thui
....... Từ từ rồi khoai nó mới nhừ :'> ........


