- 8/11/05
- 422
- 22
Nói trước là mình không phải là nhân vật chính,nhưng vụ việc này xảy ra phần lớn là do mình.
Số là con bạn thân trong lớp không biết hôm đó nó bị con gì cắn mà đột nhiên hỏi mình là :"mày có anh em hay bạn gì không giới thiệu cho tao làm quen đi".Mình trả lời là có thằng em ruột mày chiu không,thì nó không chịu.Không bít lúc đó mình có bị sao không nữa mà mình nói là tao có ông anh họ thì nó nói đưa nó số ĐT,sau khi đưa nó số ĐT của ông anh thì câu chuyện bắt đầu...
Trong ngày hôm đó thì con nhỏ nhắn tin làm quen ông anh luôn,rồi hai người nhắn tin sao đó thì đột nhiên ông anh quyết định phóng xe thẳng vô nhà nhỏ bạn mình (trong khi chưa biết mặt,chưa biết nhà).Lúc đầu ông anh mình nói không có cảm tình gì với con nhỏ này hết nhưng chẳng biết sao càng về sau ông càng "lậm" nhỏ này.Có cái là ông anh mình hơi kỹ tính và cũng chưa thật sự quen em nào mà gọi là "bồ" thật sự nên không có kinh nghiệm cho lắm.Mà con nhỏ bạn mình thì đã từng có người yêu rồi,thêm nữa là con này thuộc dạng xinh,tướng tá ngon lành.Ông anh mình quyết định tấn công thì mới biết là con này "Đạo Chúa",nhưng ông anh mình thì đang học ngành quản trị kinh doanh và tương lai thì rất ngon lành.Tóm lại là qua bao sóng gió thì ông anh mình quyết định tấn công thì gặp rào cản lớn nhất là tôn giáo,khổ cái là ổng kết con nhỏ này quá rồi nên lúc nào cũng buồn rầu và suy nghĩ rất nhiều,mình quen với con bạn thì chỉ làm "tình báo" được thôi chứ cái vụ này chịu.Nhưng nói chung việc này cũng liên quan tới mình và mình cũng thân với ổng từ nhỏ tới lớn,thấy ổng buồn vậy mình cũng không vui nên lên đây post bài mong các bạn có vài lời khuyên để xem thử có nên tiếp tục quen nhỏ này bất chấp tôn giáo hay không...
Số là con bạn thân trong lớp không biết hôm đó nó bị con gì cắn mà đột nhiên hỏi mình là :"mày có anh em hay bạn gì không giới thiệu cho tao làm quen đi".Mình trả lời là có thằng em ruột mày chiu không,thì nó không chịu.Không bít lúc đó mình có bị sao không nữa mà mình nói là tao có ông anh họ thì nó nói đưa nó số ĐT,sau khi đưa nó số ĐT của ông anh thì câu chuyện bắt đầu...
Trong ngày hôm đó thì con nhỏ nhắn tin làm quen ông anh luôn,rồi hai người nhắn tin sao đó thì đột nhiên ông anh quyết định phóng xe thẳng vô nhà nhỏ bạn mình (trong khi chưa biết mặt,chưa biết nhà).Lúc đầu ông anh mình nói không có cảm tình gì với con nhỏ này hết nhưng chẳng biết sao càng về sau ông càng "lậm" nhỏ này.Có cái là ông anh mình hơi kỹ tính và cũng chưa thật sự quen em nào mà gọi là "bồ" thật sự nên không có kinh nghiệm cho lắm.Mà con nhỏ bạn mình thì đã từng có người yêu rồi,thêm nữa là con này thuộc dạng xinh,tướng tá ngon lành.Ông anh mình quyết định tấn công thì mới biết là con này "Đạo Chúa",nhưng ông anh mình thì đang học ngành quản trị kinh doanh và tương lai thì rất ngon lành.Tóm lại là qua bao sóng gió thì ông anh mình quyết định tấn công thì gặp rào cản lớn nhất là tôn giáo,khổ cái là ổng kết con nhỏ này quá rồi nên lúc nào cũng buồn rầu và suy nghĩ rất nhiều,mình quen với con bạn thì chỉ làm "tình báo" được thôi chứ cái vụ này chịu.Nhưng nói chung việc này cũng liên quan tới mình và mình cũng thân với ổng từ nhỏ tới lớn,thấy ổng buồn vậy mình cũng không vui nên lên đây post bài mong các bạn có vài lời khuyên để xem thử có nên tiếp tục quen nhỏ này bất chấp tôn giáo hay không...
.
....... Trừ khi người con gái nào có tư tưởng "Lấy chồng thì theo đạo chồng", chứ hễ lấy đạo Chúa là phải học giáo lý, phải theo đạo
.......
........ Ai không từ bỏ đạo đang có để theo đạo Chúa là gia đình nó không cho cưới
..... Tại bác không biết thôi
.........
........


...