Quen với người đạo chúa?????

Status
Không mở trả lời sau này.
không, đang để dành tiền nâng cấp con lens :))
mình cứ tưởng có đức tin thì kô sống kiểu ấy :-<
 
Có một người đạo Chúa lạc trên hoang đảo, ông thành tâm cầu nguyện chúa tới cứu. Ngày đầu tiên có một chiếc tàu tới đảo, nhưng khi nhân viên cứu hộ lên đảo thì người đàn ông từ chối, bảo Chúa sẽ đến cứu ông ta. Ngày thứ hai cũng có một chiếc tàu ghé qua đảo, ông ta cũng nói y như thế. Đến ngày thứ ba, người đàn ông chết, linh hồn bay lên thiên đàng gặp Chúa. Ông ta nói : "Lạy Chúa, sao người không tới cứu rỗi con ?" - Chúa ngạc nhiên trả lời "Ta đã phái hai chiếc tàu đến cứu con rồi còn gì"

Thư giãn đê các tềnh êu :-*
 
Chẳng lẽ mỗi lần ra ngoài đường thấy em nào xinh xinh lại gần hỏi:"Em ơi em có Đạo hok?" - Lãng xẹt- Vô lý
 
Ko có chuyện đó.

Đạo chúa nó hình thành hẳn 1 hệ thống mật thiết trong gia phả để... (hừm.... lại đụng chạm chính trị), nên ko có vụ bỏ đạo hay quay đầu dễ dàng thế đâu nhé.


Ặc. Chả hiểu ý tui nói gì rồi.
Tôi nói huỵch toẹt ra là đạo Chúa ở VN kỵ Chính quyền XHCN. Vậy thôi. Cho nên mới có cái vụ ko cho cưới Bộ đội - Công An -> vì đây là hệ thống phục vụ cho nhà nước XHCN. Việc cưới người theo đạo Chúa phải hoàn toàn theo đạo Chúa cũng là cách lôi kéo người ta theo đạo và dùng đạo đó để... (rồi, đụng chạm).
Nói tóm lại, người theo Đạo Thiên Chúa thì sẽ khó lòng (được gia đình cho phép) phục vụ nhà nước -> Không cách gì thăng tiến nổi.


Để làm gì ?!?! :| Bạn nên nhớ chính chế độ XHCN mới là ghét tôn giáo đó bạn. Bạn nói ngược rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top