Quen với người đạo chúa?????

Status
Không mở trả lời sau này.
Hình như bắt đầu bàn về đạo nhiều hơn rồi.Cũng khá mừng là ông anh đã quyết định chơi tới cùng vì con nhỏ này "hơi bị hiếm" đối với ổng(móa rào càn lớn nhất là cái đạo).Nếu được thì các bác cho em xin vài lời khuyên tích cực hoặc tiêu cực chứ cho ông anh mà vô đây đọc có khi ổng chẳng hiểu gì hết.
 
Hình như bắt đầu bàn về đạo nhiều hơn rồi.Cũng khá mừng là ông anh đã quyết định chơi tới cùng vì con nhỏ này "hơi bị hiếm" đối với ổng(móa rào càn lớn nhất là cái đạo).Nếu được thì các bác cho em xin vài lời khuyên tích cực hoặc tiêu cực chứ cho ông anh mà vô đây đọc có khi ổng chẳng hiểu gì hết.

- Bác kể chi tiết hơn đi :'> ...... giúp được gì thì tụi này giúp cho :'> .......
 
Cứ quen, rồi hay sang nhà nhỏ chơi, dọ ý xem gia đình nhỏ thế nào... nếu thoáng thì càng tốt, nếu bắt nhập Đạo thì...tự chọn quyết định tiếp :))
 
Khác tôn giáo chứ có phải khác loài đâu mà không được cưới xin...
Thôi kệ, cần thiết thì cứ giả vờ theo đạo đi, sau khi cưới được rồi thì lại bỏ đạo. Chả ai dám làm gì đâu mà sợ...thờ cha mẹ, thờ ông bà tổ tiên là đủ rồi... không phải thờ những thứ rách việc của ngoại bang.(<< nhào vào mà ném tạ đi, I don't care)
Còn ai không cho cưới thì vác đơn kiện vì vi phạm luật hôn nhân tiến bộ + gây xung đột tôn giáo \m/

Cậu đang xúc phạm nghiêm trọng những người theo TCG đấy. Diễn đàn là nơi tự do ngôn luận nhưng không phải muốn nói cái gì là nói đâu :)

Mặt cậu có vẻ daỳ thật, tôi không bận tâm đến chuyện ném tạ cậu, chỉ đơn giản muốn cho cậu hiểu núp sau màn hình vi tính thì không phải muốn nói gì là nói đâu. Tập cách tôn trọng người khác đi, đừng để người ta khinh vì những phát ngôn như vậy.
 

hồi đó lăng tăng vào xem con bạn lấy chồng, đứng 2 tiếng đồng hồ mà chả thể nào ngồi xuống nghỉ đc 5 phút, mie. Mình đúng là ngu
sao lại phải đứng 2h đồng hồ , vào dự lễ cưới thì vẫn có ngồi có đứng mà :-?

khổ bác Rèo =)) í ng ta nói là làm ông Chủ tịch Tỉnh, Bí thư Huyện cơ, giàu thì liên can gì :)) còn chiện đạo thì nói thật, tui cũng do có vài cái history record nên ko tán thành lắm đâu :">
còn việc chính phủ này kia thì thế này : Đảng viên vô thần :> an ninh, quân đội ko có tôn giáo :> ai dính thì tự động xin ra ngành, trả quân tịch, quân hàm nhé. Nói thẳng ra thì Nhà nước ta luôn có chủ trương hòa hợp dân tộc tôn giáo :-" cơ mà với kiểu giáo lý từ thời còn cởi truồng của TCG và cái gọi là "phương hướng", "đường lối" và "thế giới quan" hay đại loại như vậy của TCG thì hiện thời ko thể chấp nhận vào những cương vị chính phủ đc :-" thế thôi
uh đúng , làm việc cơ quan chính phủ thì vô thần , tất nhiên có đạo thì ko được làm .
vì chú kia ghi ko rõ ràng nên ta xoắn tí cho vui ;))

Nói chung tôn giáo đúng nghĩa thì chỉ nên là đức tin mà thôi. Nhưng từ xa xưa lịch sử phát triển đã làm Thiên chúa trở thành như 1 đảng phái chính trị rồi :))
Cái tôi ghét nhất ở Thiên chúa chính là những ng đc ng trong đạo gọi là Cha đạo hay Cha sứ đấy. Ko biết thiểu số tốt thế nào, chứ trc giờ tôi toàn gặp phải đa số tưởng mình là ông tướng nói chuyện với những ng ngoài đạo như tôi với cái giọng kẻ cả ông nội tôi thôi b-( Cha với ai chứ đừng có cha lung tung. Ngay cả với Phật giáo cũng vậy, sư thầy với ai thì thầy, chứ đừng có mà thầy với tôi, chừng nào tôi gọi họ bằng thầy đi nữa thì hãy tính
Bản thân tôi thích những triết lý Phật giáo hơn vì cái cách thức truyền tải và cái tâm mà tôi cảm nhận đc từ Phật giáo hay hơn Thiên chúa nhiều :-"

Bản thân người theo Thiên chúa giáo vì sao ko được tham gia vào hệ thống chính phủ , cái này phải nói khi xưa miền nam dưới thời Ngô Đình Diệm đã boot cho TCG như thế nào , anh của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Thục ( ko nhớ chính xác tên lắm ) là một cha sứ , được xem như là tổng giám mục VN đã làm gì và vì sao Ngô Đình Diệm đã phong cho TCG thành Công giáo , bản thân chữ Công giáo được xem như là tôn giáo chung của chính quyền cũ... Nhắc lại một ít về lịch sử để thấy lí do vì sao TCG ko vào được hệ thống hành chính nhà nước :D ( chỉ là nhắc lại lịch sử , ko lạm bàn thêm vì GVN ko cho phép )

Bản thân ta theo TCG nhưng ta thấy cái nào hay thì nghe , cái nào ko hay thì nói . phật giáo cũng có nghiên cứu , bản thân phật giáo cũng có cái hay cái dở ( tất nhiên rồi , ko có cái nào hoàn hảo mà :D)
Lấy gia đình ta làm ví dụ , bên ngoại theo TCG , bên nội theo Phật giáo . Ngày ông nội ta mất , hài cốt đặt trong chùa , xin pháp danh làm phật tử , ta là cháu đích tôn , vẫn giữ những lễ nghi mà nhà phật bắt buộc để cầu cho nội , ngày đám tang nội , khách tới viếng , vái linh cữu theo nghi thức phật giáo , ta vái trả . Sư tới làm lễ cầu siêu cho nội , ta quì ở dưới . Nhưng là ng theo TCG , ta vái nội , ko vái phật .
Kể chuyện này ra muốn nói rằng , tôn giáo nào cũng hướng ng ta tới cái thiện , làm chuyện tốt , tránh chuyện xấu , tu nhân tích đức.. Xấu hay tốt , xem tôn giáo đó xấu hay tốt là bản thân mỗi người thôi :D
Ví dụ như đạo hồi , suốt ngày nghe ng hồi giáo đánh bom cảm tử , đánh bom liều chết ... nhưng Hồi giáo ko xấu , nó cũng hướng ng ta tới cái thiện , chỉ là hành động của những phần tử cực đoan mà thôi :D
 
Ông anh bạn học Quản trị kinh doanh ? Vậy thì làm tư nhân hoặc tự thân ok rồi. Vấn đề thăng tiến trong NN ko quan trọng trừ khi anh bạn có ý muốn leo vào để kiếm danh.
Nếu bắt nhập Đạo thì cứ nhập Đạo, Đạo TC ko có cái gì là ko tốt, Đạo Phật thì phải ăn chay còn Đạo TC thì chỉ đi lễ thôi.
 
Cậu đang xúc phạm nghiêm trọng những người theo TCG đấy. Diễn đàn là nơi tự do ngôn luận nhưng không phải muốn nói cái gì là nói đâu :)

Mặt cậu có vẻ daỳ thật, tôi không bận tâm đến chuyện ném tạ cậu, chỉ đơn giản muốn cho cậu hiểu núp sau màn hình vi tính thì không phải muốn nói gì là nói đâu. Tập cách tôn trọng người khác đi, đừng để người ta khinh vì những phát ngôn như vậy.

Cá nhân tôi thấy rách việc thì tôi cho là rách việc, tôi cũng chả cổ súy hay kích động ai cả. Cũng chả cần phải núp sau màn hình vi tính thì tôi mới dám nói như thế.
Cậu cũng mạnh miệng khi ngồi trước bàn phím chả kém gì ai đâu, đừng ra vẻ anh hùng rơm...
 
Thôi theo đạo để sống cho có đức tin, nói thật bây giờ ta cũng chả biết tin vào đâu nữa :-<
 
Cá nhân tôi thấy rách việc thì tôi cho là rách việc, tôi cũng chả cổ súy hay kích động ai cả. Cũng chả cần phải núp sau màn hình vi tính thì tôi mới dám nói như thế.
Cậu cũng mạnh miệng khi ngồi trước bàn phím chả kém gì ai đâu, đừng ra vẻ anh hùng rơm...

Nực cười cái chuyện cậu bảo tôi muốn làm anh hùng rơm :-j Tôi cảm thấy bị xúc phạm thì tôi nói, thế đấy. Trong cái topic này, chẳng ai động vào cậu, thế mà cậu xơi xơi đi bảo những gì tôn giáo chúng tôi thờ là 'rách việc', tôi cảm thấy đó là một sự xúc phạm nặng nề, nên tôi nói đấy. Đụng vào tôi thì tôi nói, chứ tôi không dám nguy hiểm như cậu, phát ngôn như thế mà còn bảo ai muốn ném tạ thì cậu không care, thứ như vậy tôi gọi là mặt dày.

Cái nick trên mạng thì chỉ là ảo, nhưng con người đằng sau là thật. Cậu dù có thế nào cũng nên hiểu tôi với cậu khác nhau, tôi chưa xúc phạm ai, còn cậu thì xúc phạm số đông, nên cái cậu gọi là 'mạnh miệng' tôi xin chuyển thành 'nguy hiểm' để trả lại cho cậu, nhé.

 
tin vào chính mình :>
 
^ tin vào chính mình thì có mà bán nhà :-"
 
sống mà ko có niềm tin thì làm gì được :-<
 
...có một câu chuyện tóm lượt như vầy:

+Có 3 người bị lạc trên hoang đảo, 1 người đạo chúa, 1 người đạo phật, 1 người ko theo đạo nào. Người đạo Chúa thì nói:" Chúa ơi, xin hãy đến cứu con". Người đao Phật thì than:" Phật tổ ơi, xin hãy đến cứu con". Riêng người vô đạo thì tìm mọi cách để tìm người cứu giúp bằng cách đốt lửa tạo khói, giương cờ. Cuối cùng cũng có người dân đánh cá phát hiện bọn họ. Người vô đạo liền đến kêu hai người kia nhưng họ ko chịu đi. Người đạo Chúa nhất quyết đợi Chúa đến cứu. Người đạo Phật nằng nặc chờ Phật tổ tới giúp. Cuối cùng chỉ còn người vô đạo sống sót trở về.

...đọc cho bớt căng thẳng...
 
Ta chỉ thích quen người theo đạo...đức thôi :x
 
Theo mình thì mỗi người 1 đạo cũng vẫn cho phép cơ mà.
Quan trong 1 trong 2 có ai chịu hi sinh vì người kia không, còn không thì sáng vợ đi nhà thờ, tối nghe chồng tụng kinh :D
 
Cái quan trọng ko phải người đó mà là gia đình người đó kìa =.=
 
nhập gia tùy tục, kô chịu đc thì thôi, hết chuyện :-<
 
Chắc cũng hok khó khăn lắm đâu :)
Quan trọng người con trai phải biết cư xử.
Nhà mình cũng theo Công giáo, nhưng ba mẹ quan điểm con gái thì sao cũng được, còn con trai thì lấy vợ bắt buộc phải theo Đạo =((
 
Cá nhân tôi thấy rách việc thì tôi cho là rách việc, tôi cũng chả cổ súy hay kích động ai cả. Cũng chả cần phải núp sau màn hình vi tính thì tôi mới dám nói như thế.
Cậu cũng mạnh miệng khi ngồi trước bàn phím chả kém gì ai đâu, đừng ra vẻ anh hùng rơm...

Thấy rách việc thì giữ lại mà gặm . Bô bô oang oang xúc phạm thì hay lắm à . Tôi là tôi thấy khinh những thằng vô đạo như cậu .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top