Quen xa...

Ko nên tin tưởng tuyệt đối, mới nhập học gần đây mà đã thế này rồi thì .... :-w
 
Max[SaD];12939595 nói:
Mình và bạn gái quen nhau được nửa năm :)....đang rất hạnh phúc...thì mình phải vào tpHCM học ĐH :)...cũng được 1 tuần rồi..

Trước khi mình đi khoảng 1 tuần, tối nào bạn gái mình cũng khóc...và hôm ra ga tiễn mình đi thì đã chính thức hứa sẽ đợi mình về...:)...

Những ngày đầu không sao, vẫn nt gọi điện nói chuyện đến tận khuya...thế nhưng không hiểu sao hôm nay nt lại nói những câu như: "Tết anh mới về luôn...lâu quá luôn đó anh...hok biết em đợi đến lúc đó hok nữa...?"..trong khi mới vài ngày trước thì còn bảo sẽ đợi..dù lâu đến đâu...

Mình cũng hơi buồn khi nghe câu đó, hỏi em lại:" lâu vậy thì có đợi được không?" thì em nó reply lại là:"nếu em đợi không nổi thì sẽ nói thẳng với anh mà...".... Sau đó thì than mệt đi ngủ sớm, trong khi ngày nào 2 đứa không nt thì cũng gọi điện đến gần 12h khuya...

Chỉ vậy thôi mà tự nhiên buồn cả tối nay :)...
Nhờ anh em tư vấn... thái độ của bạn gái mình như thế là sao? Có phải là đã nản hay chưa ?? Hay chỉ là do mình quá đa nghi nên thành ra suy nghĩ lung tung :(..

P/s: Nếu mọi người thấy Topic nhảm thì cứ nói Mod lock hộ :)
Lập tức làm công tác tư tưởng đi...
Ở đây cũng có nhiều bác kinh nghiệm yêu xa đấy..

Và nhớ là đừng dùng lời hứa của người đó làm lý lẽ để gây nhau với người ta...
 
Lời khuyên tốt nhất trong chuyện tình yêu này là: đừng có đặt nặng quá thì sẽ không phải nặng lòng.

Thứ 1, đã chấp nhận quen xa thì mặc nhiên chấp nhận mọi nguy cơ đổ vỡ có thể xảy. Mà đã chấp nhận rồi thì sao còn phải lo lắng. Tới đâu hay tới đó.

Thứ 2, đuổi tình tình chạy, phớt tình tình theo. Mới xa nhau nên cảm xúc nó còn dâng trào, vài ngày sau thì đã quen rồi, cho nên cũng bớt đi. Cái gì mới nó cũng thế thôi. Nếu ngày nào cũng nói chuyện đến lúc nào đó sẽ hết chuyện để nói, lúc đó tự động sẽ gọi nhau ít đi thôi, cũng là tự nhiên. Ai cũng thế cả.

Lời khuyên: Mọi chuyện có thể chẳng có gì nghiêm trọng, nếu em nó không gọi nhắc thì khoảng 2-3 ngày sau hãy gọi cho em nó. Đằng nào cũng biết trước là như thế thì mình chủ động đưa việc vào quỹ đạo luôn.

Nhớ: Xa mặt cách lòng. Cho dù người ta có thay lòng đi nữa thì cũng chẳng thể trách được người ta đâu nhé.

Good luck! :-bd
 
Đã hiểu ra...Cảm ơn các bác nhiều lắm :D...em đã biết mình phải làm gì trong lúc này :)..

1 tháng nữa em định bí mật về, nếu lúc về xảy ra chuyện dù là buồn, vui hay abc xyz gì đi nữa thì cũng sẽ lên đây làm 1 topic kể cho mấy bác biết :D..
 
về bất ngờ ah?!!nghe là biết có chuyện vui rồi
tớ đoán là bạn gái cậu vẫn còn thương cậu nhiều..kok chia tay đâu mà lo
:))
chỉ sợ thấy cậu về mừng quá ngất xỉu thôi
chơi trò bất ngờ nhiều khi mệt lắm :D
 
về bất ngờ ah?!!nghe là biết có chuyện vui rồi
tớ đoán là bạn gái cậu vẫn còn thương cậu nhiều..kok chia tay đâu mà lo
:))
chỉ sợ thấy cậu về mừng quá ngất xỉu thôi
chơi trò bất ngờ nhiều khi mệt lắm :D

thanks bác :x...nếu mọi chuyện đúng như bác đoán thì quá tuyệt vời rồi :D
 
Back
Top