Quest 6!! Đi tìm Tả Từ!!

Status
Không mở trả lời sau này.
TT : Vị sư cô già liền nói :

-Chúng ta là bọn hào sĩ giang hồ. Kô thuộc quyền cai trị của triều đình. TT cũng kô có quyền gì ở trên núi này cả. Và nếu hắn dám dẫn quân đến đây thì hắn sẽ lãnh hậu quả. Ta tin chắc hắn chả dại vì 1 tên già nào đấy mà kéo quân đến đây đánh nhau đâu.
Hix sư cô khó tính quá . " Quả là lời đồn kô sai núi Nga My đúng là nơi Ngọa Hổ Tàng Long . Có 1 điều các vị quên ư Tháo vốn đa nghi việc Tả Từ tiên sinh chọc phá đã khiến Tháo tức giận trong lòng có thể nhân dịp này đưa quân tiến đánh vừa chứng tỏ sức mạnh vừa quy phục các vị hào sĩ khác chẳng phải nguy hay sao . Snoopyy biết các vị võ công hơn người 1 chọi 100 nhưng lực lượng quá ít nếu xảy ra đánh nhau dù thắng cũng thiệt hại kô ít chẳng phải đã vi phạm sát giới nhà Phật ư . Tại hạ có 1 cách có thể giải nguy xin được gặp chủ trì để bàn bạc "
 
snoopyy nói:
Hix sư cô khó tính quá . " Quả là lời đồn kô sai núi Nga My đúng là nơi Ngọa Hổ Tàng Long . Có 1 điều các vị quên ư Tháo vốn đa nghi việc Tả Từ tiên sinh chọc phá đã khiến Tháo tức giận trong lòng có thể nhân dịp này đưa quân tiến đánh vừa chứng tỏ sức mạnh vừa quy phục các vị hào sĩ khác chẳng phải nguy hay sao . Snoopyy biết các vị võ công hơn người 1 chọi 100 nhưng lực lượng quá ít nếu xảy ra đánh nhau dù thắng cũng thiệt hại kô ít chẳng phải đã vi phạm sát giới nhà Phật ư . Tại hạ có 1 cách có thể giải nguy xin được gặp chủ trì để bàn bạc "
TT : Vị sư cô già nói :

-Vậy thật cám ơn ngươi. Chừng nào TT kéo quân đến thì phiền ngươi quay lại #>:) .


Q này chỉ có 1 hướng (đã chỉ) thôi.
 
Song Nhi nói:
TT : Vị sư cô già nói :

-Vậy thật cám ơn ngươi. Chừng nào TT kéo quân đến thì phiền ngươi quay lại #>:) .


Q này chỉ có 1 hướng (đã chỉ) thôi.
" Xin đạo cô đừng nóng , giờ nếu tiểu sinh bỏ đi chẳng khác nào thấy nguy bỏ chạy à . Có vẻ 2 vị vẫn còn nghi ngờ thì phải xin tặng 2 vị 1 bài hát để tỏ rõ lòng thành here :'> "
 
snoopyy nói:
" Xin đạo cô đừng nóng , giờ nếu tiểu sinh bỏ đi chẳng khác nào thấy nguy bỏ chạy à . Có vẻ 2 vị vẫn còn nghi ngờ thì phải xin tặng 2 vị 1 bài hát để tỏ rõ lòng thành here :'> "
Intel 34 pol 22, charm 22. Muốn sư cô cho 1 cước xuống núi hẻ.
TT : 2 người ni cô nghe vài câu trong bài hát rồi bỏ đi.
 
TT : 2 người ni cô nghe vài câu trong bài hát rồi bỏ đi.
Sau khi hai vị ni cô vừa quay đi , snoopy liền đi kiếm trái cây làm thành 1 mâm cúng nhỏ rồi đi lên chùa . Sau khi đưa dĩa hoa quả cho vị ni cô trẻ , nhân lúc kô ai để ý snoopy liền tặng cho nàng 1 bông cúc trắng và nói : " Vẻ đẹp của tỉ như bông cúc trắng này thanh cao trong sáng kô chút vẩn đục bụi hồng trần . Tiểu sinh kô hề có ý gì mong cô nương nhận cho "
 
snoopyy nói:
Sau khi hai vị ni cô vừa quay đi , snoopy liền đi kiếm trái cây làm thành 1 mâm cúng nhỏ rồi đi lên chùa . Sau khi đưa dĩa hoa quả cho vị ni cô trẻ , nhân lúc kô ai để ý snoopy liền tặng cho nàng 1 bông cúc trắng và nói : " Vẻ đẹp của tỉ như bông cúc trắng này thanh cao trong sáng kô chút vẩn đục bụi hồng trần . Tiểu sinh kô hề có ý gì mong cô nương nhận cho "
TT : ni cô trẻ nhận lấy cám ơn snoopy và ghé miệng nói nhỏ. Thấy ngươi dễ thương ta chỉ ngươi đường đến cho lão già ngươi cần tìm đang ở. Nói đoạn cô gái lấy giấy bút ra vẽ đường đi cho snoopy. Snoopy lấy tờ giấy rồi vội vã đi.
 
Sau khi cảm tạ ni cô trẻ , snoopy liền quay bước đi theo con đường đã được chỉ dẫn , vừa đi vừa tranh thủ hái những trái cây ngon ven đường ...
 
snoopyy nói:
Sau khi cảm tạ ni cô trẻ , snoopy liền quay bước đi theo con đường đã được chỉ dẫn , vừa đi vừa tranh thủ hái những trái cây ngon ven đường ...
TT :Đang hái trái cây ăn thì snoopyy thấy có 1 ông lão ăn mày đang ngồi bên đường. Mặc dù thấy snoopyy đi qua nhưng ông lão vẫn kô chú ý.
 
Nhìn thấy ông cụ , snoopy lấy tấm vải bọc lấy chỗ trái cây đã hái được rồi tiến lại gần hỏi ông : " Cụ ơi , sao cụ lại ngồi ở đây thế , nhà cụ có gần đây kô cháu sẽ đưa cụ về "
 
- Nhà ta ở đâu ư ? Ta cũng không biết nữa ! Ta đã là thân ăn mày thì làm gì có nhà mà vị huynh đệ hỏi như vậy ! Ta đang định lên núi kiếm trái cây ăn thì bị ngã , chân đau quá không sao đi được ! Có lẽ tối nay già này phải nhịn đói mà qua đêm thôi !
Nói rồi ông lão khóc nức nỡ !
 
snoopy liền ngồi xuống xem thử vết thương của ông cụ rồi nói : " Tuy cháu kô biết về y thuật cho mấy chỉ biết vài thứ trái cây ăn có thể đỡ đau hơn , nếu kô chê mong cụ ăn cùng . Nghe nói gần đây có nhà của vị ẩn sỉ có lẽ sẽ giúp được ông " . Nói rồi snoopy ngồi xuống định cõng cụ ...
 
Nghe thế ông cụ ngạc nhiên hỏi :
- Vị ẩn sĩ nào vậy ? Sao già sống ở vùng này lâu rồi mà không nghe nói đến vị ẩn sĩ đó bao giờ cả ?
 
Nghe thế ông cụ ngạc nhiên hỏi :
- Vị ẩn sĩ nào vậy ? Sao già sống ở vùng này lâu rồi mà không nghe nói đến vị ẩn sĩ đó bao giờ cả ?
snoopy liền đưa bản đồ mà vị sư cô chỉ cho cụ xem rồi từ tốn " kô sao cụ ạ vì theo như đây cũng là nhà có nhà cửa chi bằng chúng ta cứ lên đó hỏi nghỉ nhờ 1 hôm cho cụ đỡ đau cũng được . Ở nơi thanh tịnh chắc sẽ có người tốt cụ ạ "
 
TT : Ôi ta nhớ rồi. Đây chính là đường về nhà ta đây mà. Sao ngươi lại biết được.
 
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng snoopy đã bình tĩnh đáp liền " Vậy càng tốt để cháu cõng cụ về rồi nghỉ ngơi , ăn uống tẩm bổ . Cháu biết nấu nướng khoảng 2-3 ngày là vết thương của cụ lành liền . "
 
snoopyy nói:
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng snoopy đã bình tĩnh đáp liền " Vậy càng tốt để cháu cõng cụ về rồi nghỉ ngơi , ăn uống tẩm bổ . Cháu biết nấu nướng khoảng 2-3 ngày là vết thương của cụ lành liền . "
TT : snoopy dẫn ông cụ về nhà chăm sóc. Nấu nướng giặt giũ hằng ngày. Nhờ có tài nấu ăn nên rất được lòng ông cụ. Sau khi đã khỏe lại ông cụ bèn hỏi snoopy :

-Ta biết ngươi đến đây tìm ta có việc. Chẳng hay đó là việc gì.


@Mutsu : Q này gần xong rồi. SN có thể lo được và cũng đã có 1 cái kết hay. Cám ơn Mutsu đã giúp đỡ.
 
" Là vì việc này thưa cụ " snoopy liền đưa tờ cáo thị rồi tiếp " Tháo vốn tính đa nghi nên cháu sợ sẽ có nhiều người đến đây quấy rầy những người dân nên tới đây báo cho cụ và mọi người biết . Còn 1 việc nữa cháu hy vọng sẽ được theo người học hỏi để có thể giúp nhân dân Đại Hán "
 
snoopyy nói:
" Là vì việc này thưa cụ " snoopy liền đưa tờ cáo thị rồi tiếp " Tháo vốn tính đa nghi nên cháu sợ sẽ có nhiều người đến đây quấy rầy những người dân nên tới đây báo cho cụ và mọi người biết . Còn 1 việc nữa cháu hy vọng sẽ được theo người học hỏi để có thể giúp nhân dân Đại Hán "
TT : Thế ngươi từ bỏ ý định bắt ta về gặp TTháo rồi sao ? Nghĩ kỹ đi., đưa được ta về ngươi sẽ được TTháo ban thưởng hậu hĩ và ngươi sẽ trở nên nổi tiếng đấy.

Có 2 lựa chọn :

1- Đưa ông lão về gặp TTháo.
2- Kế hoạch khác.

Tùy theo lựa chọn mà có phần thưởng khác nhau.
 
TT : Thế ngươi từ bỏ ý định bắt ta về gặp TTháo rồi sao ? Nghĩ kỹ đi., đưa được ta về ngươi sẽ được TTháo ban thưởng hậu hĩ và ngươi sẽ trở nên nổi tiếng đấy.
" Bẩm cụ , cháu nghĩ rằng :
Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân
Danh vọng chỉ là thứ phù phiếm
Thác đi chỉ còn một nắm mồ
Chỉ tri thức mới dài lâu
Nên cháu chỉ mong theo người học hỏi kô có ý bắt nộp người cho Tháo "
Văn chương dở quá , đừng cười :'>
 
snoopyy nói:
" Bẩm cụ , cháu nghĩ rằng :
Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân
Danh vọng chỉ là thứ phù phiếm
Thác đi chỉ còn một nắm mồ
Chỉ tri thức mới dài lâu
Nên cháu chỉ mong theo người học hỏi kô có ý bắt nộp người cho Tháo "
Văn chương dở quá , đừng cười :'>
TT : Tả từ nghe thấy vậy bèn cười và nói :

-Rất tốt. Ta thấy ngươi rất biết suy nghĩ. Nay ta tặng ngươi cuốn sách này. Hy vọng nó sẽ giúp ngươi nhiều trong thời loạn lạc này.

Nói xong ông lão và căn nhà biến mất.


Tổng kết :

Snoopy lên núi cúng đồ và mua hoa tặng ni cô trẻ hết 10 gold. Ở nhà ông lão nấu cơm giặt giũ 5 ngày hết 25 gold mua thức ăn và Ômô :)). Tổng cộng hết 35 gold.

Thưởng

- 1 cuốn sách. Cái này nhờ xtop ha. + khá 1 chút nhé. Tầm 3, 4 gì đấy.
- + 5 intel (chọn phương án tốt). + 3 charm ( tán gái quá dở nhưng có cố gắng). + 2 pol.

+ hơi nhiều vì hành hạ snoopy khá lâu ^_^ và tốn khá tiền. Về thành tổ chức festival được rồi đó.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top