Quest Marko City | Khu vực làm nhiệm vụ

Status
Không mở trả lời sau này.
-------------------------------------------
Quest : Thanh kiếm Masamune
800 Exp , 1000 G
--------------------------------------------
Ridder - thợ rèn sắp chết tại Marko muốn rèn một vũ khí để đời . Ông muốn rèn nên thanh kiếm Masamune . Nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó ...
Sách xưa có ghi " Một nguyên liệu chắc cần Tonbery's Knife . Tonbery's Knife ở đâu ? Ridder muốn bạn giúp ông ta thực hiện tâm nguyện .


-------------------------------------------


Một buổi tối nọ ...
Sinh vật hoạt động về đêm lại bắt đầu cuộc sống của nó.
Lynn.
Con bé lướt nhẹ nhàng, lặng lẽ dọc trên mái của các nhà, qua Moogle Shop, Trade Shop. Bên phải trung tâm thành phố là một căn nhà nhỏ lạnh lẽo, ngoài sân xếp ngổn ngang lò luyện, đe, búa, kim loại ...vv... Trong nhà, có ánh nến le lói, chập chờn...
Chuyện gì đã đưa Lynn tới đây ?
Đây là ngôi nhà
của một
người sắp
chết.
Đôi mắt đỏ ngầu nham hiểm đầy cơn khát tia vào trong nhà qua một trong đầy những lỗ thủng ở vách tường. Ridder đang nhằn nhọc giở từng trang sách, bên cạnh là một cuốn sổ tay gạch ngoằn ngoèo mấy dòng chữ và hình vẽ về một thanh kiếm. Thỉnh thoảng, ông ta suýt gục đầu xuống vì mệt mỏi. Như một người say đang ngủ gật, cố kiềm chế, ông thốt lên:
- Tonberry ... dao của Tonberry ...
Ôi ... ta có thể đánh đổi tất cả những gì ta có để hoàn thành được mi với nguyên liệu cuối cùng: con dao của Tonberry.
Vừa nói, Ridder vừa nhìn thẫn thờ vào hình thanh gươm trong cuốn sổ bên cạnh.
- Bất cứ thứ gì à ?
Ông lão giật mình khi nghe giọng nói, cái giọng đầy nguy hiểm và lạnh lùng. Cố trấn tĩnh lại, ông thì thầm:
- Ai ? Ai đó ... ?
- Ông không cần thắc mắc nhiều, tôi chỉ cần ông trả lời câu hỏi vừa rồi thôi.
Kìm nén sự sợ hãi, Ridder cũng gật đầu:
- Phải ... dù sao ta cũng không còn gì cả, ta chỉ cần hoàn thành thanh Masamune này, thì ta có thể chấp nhận bất cứ yêu cầu của ngươi nếu trong khả năng.
Không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng gió đập cành lá xào xạc...



****​


Quang cảnh lúc quá nửa đêm tại Kefga Moutain ghê rợn lẫn trong màu đen của những con quái vật, những cành cây ma, và cả cái bóng đen đang bước đi không một tiếng động, âm thầm.
- Mi đây rồi ... baby.
Con Tonberry quay mặt lại, giơ con dao sắc nhọn lên.


======== Battle Start =======​

- Tonbery -
+-+- Sinh vật sống tại Kefga Moutain +-+-

Lv 15

Hp 5000
Hp.jpg


Exp : 600
Gil : 800

Chỉ số Tonbery
Str : 15
Acc : 10

Lượt : Tonbery - Nhân vật

Các đòn tấn công theo thứ tự : Karma - Knife - Go Go

Karma : Lấy đi 25% Hp max nhân vật
Knife ( Str x Acc ) : tấn công vật lý
Go Go : Tonbery đi 1 vòng quanh bạn
Nick GVN : Darshia

Tên nhân vật : Lynn

Avatar :
Lynn-2.gif


Exp : 0

Lv 15 - next Lv 16 : 0 / 1500

Job : RED MAGE
Lv 5 - next Lv 6 : 0 / 500



HP 541
Hp.jpg

MP 239
Mp.jpg


GIL : 1500 G

STATUS
Str: 3
Mag: 48
Acc: 62
Vit: 18
Luck: 0

Damage vật lý : 144
Damage phép thuật : 2976
Damage Critical : 2976

ITEMS


MAGIC RELIC GOLD
1 --> 2 --> 3 --> 4 --> 5
6

ABILITY
Lv 1 - Blizzard - Mp 12 - Tấn công yếu tố Ice
Lv 3 - Auto Resist Silence - Chống trạng thái Silence
Lv 4 - Thunder - Mp 12 - Tấn công yếu tố Thunder
Lv 5 - Cure -Mp 12 - Phục hồi 25% Hp


Tonberry's Turn 1:

Skill: Karma
Damage: 541 - 25% = 406


Lynn's Turn 1:
Skill: Blizzard
Damage: 5000 - 2976 = 2024
1 quả cầu băng lạnh lùng khóa chặt cử động của Tonberry, rồi nổ tung ra... Mắt con quái sáng lên, nó 1 tay cầm con dao sắc lẻm, 1 tay cầm đèn chạy tới...


Tonberry's Turn 2:
Skill: Knife
Damage: 406 - 150 = 256




Lynn's Turn 2:
Skill: Thunder
Damage: 2024 - 2976 = 0




======== Battle Over =======​


Ánh chớp lóe lên kinh hoàng như cái hôm mưa gió của Alice, lạnh lùng kết thúc số phận bi thảm của con Tonberry gặp phải 1 ... số con người. Con dao rơi xoành xoạch xuống nền đất khét mùi cỏ cháy...
Một lát sau, có bàn tay nào đó, móng vuốt sắc nhọn vấy máu, nhặt con dao lên, rồi cái bóng của người đó dần dần tan lặng lẽ trong bóng tối...

Lynn cười.




Smile.


Note: 3 ngày sau... người ta phát hiện ra Ridder biến mất 1 cách bí ẩn, không có dấu vết. Trên lò rèn còn nguyên một thanh Masamune mới được rèn rất hoàn hảo...














__________________














-------------------------------------------
Quest : Tìm Magic Pot
600 Exp , 1000 G
--------------------------------------------
Sau vụ tìm Mu hôm nọ , thị trưởng Ted vẫn chưa bỏ ý định tìm kiếm một vật có thể biến đá thành vàng . Ông ta lại nhờ bạn đi Kefga Moutain một chuyến tìm Magic Pot và mang về cho ông ta . Bạn có đi không ?

Sau vụ của ông thợ rèn Ridder, Lynn không hề ra khỏi nhà. Cánh cửa của căn nhà sơn đầy hình chữ thập và khu vườn rộng um tùm cỏ dại - không rõ để làm gì - vẫn im lìm như thể căn nhà hoang. Chỉ thỉnh thoảng có vài con dơi bay lượn qua mà thôi.
Cho đến một hôm...
Tiếng chuông điện thoại hiếm hoi vang lên. Qua ống nghe, giọng nói oanh vàng của thị trưởng Ted líu lo:
- Lynn ơi ... Lynn à ... Ta nghe nói - không, lần này là thật đấy - có một vật có thể biến giấc mơ của ta thành hiện thực. Nghe nhé, cái con Magic Pot ấy, thấy không, cái tên đã nói lên khả năng kỳ diệu của nó rồi, Lynn mang nó về giùm ta được không ? Lần này nữa thôi, chắc chắn là được mà ! Nó sống ở Kefga Moutain, phía đông thành phố. Nhé ! Giúp ta nốt lần này thôi.
Lynn thờ ơ ... :
- À ... nhưng, ngài biết đấy, tôi không làm việc không công ... :'>
- 300 G cho đợt này !
Con bé lặng thinh ...
- 500 G ?
- Thôi, đến giờ ăn rồi.
- Được rồi, 1000 G, đủ chưa ?
- Chấp nhận cái giá cao su của ông !
Nhỏ cúp máy đánh cạch.
Nói rồi, con bé đi xuống tầng hầm, nơi có một căn phòng cực kỳ tối tăm và ẩm thấp. Thắp ngọn nến lên, nó đi về phía cái quan tài màu rêu, viền đỏ...
Ánh đèn nhỏ xíu cuối cùng trong căn phòng tối phụt tắt ...



****​


Trời đã quá nửa đêm, có tiếng mèo kêu trên mái nhà...
Từ cái căn nhà u ám kia, dần bước ra một bóng người. Nó đi về phía rừng Kefga...
Êm như gió, nhẹ như mây, Lynn lướt trong đám cỏ dại cao quá đầu người. Đột nhiên, một vật gì đó bất thình lình nhảy xồ lên. Trông nó thật kỳ lạ, con yêu tím núp thin thít trong cái bao màu vàng.

- Magic Pot -
magicpot.jpg

+-+- Một sinh vật bí ẩn màu tím +-+-

Lv 18

Hp 77777
Hp.jpg


Exp : 0
Gil : 0

Chỉ số Magic Pot
Mag : 50
Acc : 1

Lượt : Magic Pot -Nhân vật

Các đòn tấn công theo thứ tự : Question - Ultima - Lv 3 Defless - Run Away

Turn 1 : Question : " Bạn có Potion không ? Nếu có hãy cho tôi ... "

Turn 2 : Ultima ( Mag x Acc x 5 ) : " Sao không đưa Potion cho tôi ! Nếu không đưa hãy nhận lấy Ultima đây "

Turn 3 : Lv 3 Defless ( Blue Magic ) : " Tôi không có khả năng hóa đá thành vàng . Tôi sẽ cho bạn một món quà . Chỉ cần đưa Potion cho tôi ? "

Turn 4 : Run Away : " Ta sẽ gặp lại ngươi ... "

Nếu bạn đưa Potion cho Magic Pot , hắn sẽ cho bạn 2000 G .
Khi bạn tấn công thì Magic Pot sẽ tự động nổ tung với sát thương 9999 . Khi không đưa Potion hay không tấn công , hắn sẽ day dưa cho tới khi tự bỏ đi .


Lynn chớp mắt nhìn con Magic Pot, dường như nó không hề muốn có xung đột gì xảy ra...


Magic Pot's Turn 1:

Skill: Question
MP khẽ lên tiếng bằng một giọng huyền ảo:
"Bạn có Potion không ? Nếu có hãy cho tôi ... được chứ ... ?"


Lynn's Turn 1:
Skill: Item
Không hẹp hòi gì nếu đánh đổi được một câu trả lời ...
Potion used



Magic Pot nhận lấy lọ Potion:
- Cảm ơn bạn !
- Nhân tiện, tôi muốn hỏi 1 việc...
Bạn có khả năng biến đá thành ... à ... một thứ gì khác không ?
- Không, bạn à. Rất xin lỗi. Nhưng để cảm ơn, tôi sẽ tặng bạn một thứ. Nó đây !
Đoạn, MP để lại một cái túi nhỏ.
- Cám ơn, Magic Pot. (Cám ơn vì đã trả lời là 'không'. Tớ chẳng muốn cái lão râu tôm đó toại nguyện tý nào ... Mệt phờ răng ...)
Con mons vẫy vẫy 2 cái tai dài của nó, rồi nhảy biến vào trong bụi rậm...


Rank A : thêm 600 Exp , 1000 G
Quest 1 : 800 Exp , 1000 G , thêm 600 Exp , 800 G thắng quái
Quest 2 : 600 Exp , 1000 G , thêm 2000 G
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top