wiwi nói:
hóa ra dogmeat đọc được ý nghĩ của Lưu Bị nên biết Bị có dã tâm, thế thì bất tất phải cãi, dogmeat đúng 100%

, tiểu đệ là phàm phu tục tử, chỉ biết Bị đem quân đến cứu nạn Từ Châu, người ta nhường đất nhưng vì không muốn tư lợi nên từ chối (truyện viết), sau Đào Khiêm chết, nhường từ châu cho Bị đường hoàng, thế thôi
wiwi tự nhận là phàm phu tục tử, không biết nhiều, hiểu nhiều, thế nên khi nghe thấy ý kiến khác thì hãy suy nghĩ một tí trước khi phản bác nhá.
wiwi nói:
sai rồi, dogmeat bảo thấy Lưu Bị cứu Từ châu rồi được lợi thì cho đó là dã tâm, nhưng các vị như Bác Hồ, Lenin cũng ra sức cứu người và cũng được lợi thì lại được ca ngợi, thế thì sự việc cũng từ sự thật mà ra, thế mà dogmeat suy luận thật sắc bén, với Bị thì nói thế này, với người khác thì lại nói khác! thế chẳng phải là suy luận lung tung vô căn cứ sao?
Hek hek hek, Đã biết là cãi nhau với Wiwi thế nào cũng lại lây sang những cái ko liên quan đến TQ, nhưng thôi, nếu wiwi nhất quyết thích nói chuyện ngoài lề thì Dogmeat cũng xin tiếp chiếu:
Theo suy luận của Dogmeat: Thành Cát Tư Hãn xâm chiếm cả thế giới là do tham vọng làm bá chủ cộng với lòng tham lam của cải tiền bạc danh tiếng v.v.. Hitler gây chiến tranh thế giới cũng như vậy, đánh chiếm cả châu Âu là do hắn đặt mưu lợi cá nhân lên trên hết.
Theo suy luận của Wiwi: Thành Cát Tư Hãn muốn thống nhất thiên hạ, lập nên một đất nước hoà bình, bền vững, nhân dân ấm no. Hitler gây chiến, chẳng qua là đòi lại công bằng, bảo vệ người dân nước Đức trước những bất công ( ít thuộc địa quá! ) mà xã hội Tư Bản gây ra!
wiwi nói:
Hừ, suy luận theo hướng của dogmeat thì ắt phải là thế chứ sao?
hừ, Wiwi bảo Lưu Bị là nhân nghĩa, anh hùng, thì ắt phải như thế sao?
wiwi nói:
trận ở Ký châu chẳng biết bên nào thua bên nào được hết vì binh lực hai bên ngang nhau (không thì Toản chẳng dám đánh), may mà Đổng Trác cho chiếu văn đến bảo hòa nên mới yên chứ có Lưu Bị giúp sức, Thiệu làm gì được Toản? nên biết cho dù không thắng được Thiệu thì cũng chẳng thua, còn hơn ở Từ Châu làm bia đỡ đạn?
Có làm bia đỡ đạn, hay đang không có được hậu phương vững chắc, Wiwi xem lại bài trước của Dogmeat sẽ rõ.
wiwi nói:
Chuyện Tháo chiếm được Từ Châu xong rồi làm gì thì có trời biết, cũng như khi Bạch Khởi đánh vào Hàm Đang, có ai biết hắn sẽ chôn sống 2 vạn quân Triệu? ở vào vị thế của Lưu Bị, Đào Khiêm, thấy có đoàn quân khát máu tàn ác như vậy tiến đến thì trong lòng sẽ nghĩ "nó đến ắt nó không dám giết dân theo binh pháp" sao? dogmeat là người ở ngoài, ngồi rung đùi vểnh râu mà suy luận, cho dù đúng dù sai, dân Từ Châu bị giết thây nằm lấp nội hay được hưởng ơn lành cũng chẳng can chi đến huynh, chứ bọn Lưu Bị , Đào Khiêm đều là người chí nhân, bảo vệ dân chúng thì sao dám nghĩ theo cái kiểu bàng quan như huynh?
Chuyện Tào Tháo chiếm được Từ Châu xong làm gì, thì tất cả mọi người, bất cứ ai đọc Tam Quốc đều biết. Sau khi diệt xong Lã Bố, chiếm được Từ Châu, Tháo vào thành uý lạo dân chúng. Không có ai phải lên đoạn đầu đài, không có ai bị đào mồ quật mả. Thậm chí là cả Đào Khiêm cũng được yên giấc ngàn thu!
Còn nói như Wiwi, ko ai biết được là Tháo vào Từ châu sẽ làm gì, có thể nó chôn sống cả trăm vạn dân Từ Châu !?! Thế xin hỏi ngược lại Wiwi, liệu Wiwi có thể trả lời cho Dogmeat về Lưu Bị ko? Ko ai biết Lưu Bị nuốt xong Đông Ngô sẽ làm gì, có giết hết hàng chục triệu sinh linh vô tội nước Ngô hay ko? Tào Tháo vì báo thù cha mà thề làm cỏ một châu, một huyện, Lưu Bị, vì 2 thằng em kết nghĩa mà thề làm cỏ cả đất nước người ta, thế mới thấy về lòng thương dân gì gì đó thì Bị còn thua Tháo xa lắc! Hộ vệ Từ Châu! Bảo vệ dân chúng Từ Châu! Nói chuyện nực cười. Bị chỉ bảo vệ Từ Châu khi nó đem lại cái lợi cho bản thân Bị thôi ehhêh
wiwi nói:
chỉ vì thiên hạ nhiều người suy nghĩ chậm lụt, chỉ thấy cái ngắn, chẳng thấy cái dài, biết điều đúng này mà chẳng thấy điều đúng kia nên wiwi đành phải làm cái công việc như dạy học cho chó, chỉ cho nó cái nó đã biết để nó so sánh
Thương thay, chỉ vì gia nhập hội vườn đào, giao lưu với nhiều người, mở mang thêm kiến thức, vậy mà wiwi phóng khoáng, tự ví mình với bậc thánh hiền ngày xưa, giờ đã trở thành con gà con bới lông tìm vết, chuyên bẻ câu bắt chữ, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành sao? Thương thay, thương thay!
wiwi nói:
để xem, nếu là huynh Stalig thì sẽ nói gì nhỉ? à đúng rồi:
"chó nhà ai thả sủa rong thế này!" #
Stalig nói gì thì làm sao Wiwi biết được, hay wiwi đọc được suy nghĩ của Stalig như Dogmeat đọc suy nghĩ của Lưu Bị??? #

Nếu đúng vậy thì công nhận câu nói trên của Wiwi đúng ha ha ha
