4eyes nói:
Hì 1 thằng giết vợ để giúp nhà Hán vì hắn mang tư tưởng trung quân và cho đó là đúng, Đạo quân thập tự giết người hồi giáo ở Gierusalem vì họ tin đó là tiêu diệt ma quỷ. Hittle giết người Do Thái để không còn ai đe doạ dân tộc Đức siêu việt theo niềm tin của hắn, quân Tresnia bắt cóc giết con tin ở Beslan vì độc lập của Tresnia. Hì theo niềm tin của họ( cũng giống như thằng điên thời Tam Quốc) giết dân thường phục vụ đại nghĩa . Giống nhau cả thôi mà . Khác chỗ nào ?.
An giết vợ để lao động đường phố vua thì điều đó được xác nhận qua tư tưởng trung quân, tuy tư tưởng đó không đúng đắn hoàn toàn nhưng cũng được nửa phần đúng.
Còn binh sĩ thập tự giết người hộ giáo đâu có đúng đắn gì? chỉ là họ bị bọn giáo sĩ nhét vào đầu tư tưởng điên cuồng đó thôi? sao so sánh?
Hitle giết người Do Thái không phải vì niềm tin, thực chất thì Hitle giết người Do Thái để có cớ chiến tranh. Sau WWI bại trận, khủng hoảng kinh tế 1929, đời sống bấp bênh, bọn Tư Sản Quân Phiệt cần có chiến tranh để tái thiết KT TB nên mới ủng hộ Hitle. Hitle đổi lại phải tìm ra một lí do cho người Đức đổ mọi thất bại lên, và đó chính là những người ngoại tộc, đặc biệt là người Do Thái! Đó cũng cho là lí do đúng đắn sao?

Phiến quân bắt cóc con tin không phải vì độc lập mà là vì lợi! Nếu thật vì độc lập thì chúng không rỗi hơi đi làm khủng bố, một việc rõ ràng là làm mất lòng cả người Nga lẫn dân chúng Chesnya. Lí do thật sự chỉ là lợi riêng thôi!
Rốt cục cái khác vẫn là căn nguyên chính đáng và căn nguyên ám muội của hành động
Mà sao thằng kia nó không xẻ thịt mình ra nuôi Lưu bị nhở, để vợ chăm sóc mẹ già được rồi . Hay là để vợ chăm sóc mẹ nó không yên tâm nhở. Thế thì đối với nó" mày không đáng tin nên mày phải chết" . Hay là vì thân nó là do mẹ nó sinh ra nên phải giữ để giữ chữ hiếu, còn thân vợ nó là do bà nào sinh ra nên chết là đáng? Nếu như vậy thì giống như Sep đã nói Phan Đình Giót phải đẩy đồng đội lên lấp lỗ châu mai mới là đại nghĩa.
nói thế tất là ngu lắm! Anh Giót hi sinh vì tổ quốc, chẳng phải lớn hơn cái hiếu vạn lần sao? còn Lưu An mà hi sinh thân mình vì sợ bà mẹ vợ đau lòng tức là nhân, vì nhân mà bỏ hiếu thì chẳng ngu lắm sao?
sephiroth nói:
Ặc, Lưu Bị có Quan,Trương cùng một đám tàn quân lo cho đó^_^
Thế sao An ko chịu đau thay vợ, đàn ông con trai gì mà....
Nếu Bị có đám tàn quân lo cho thì khoẻ rồi, cần gì đến nhà An xin ăn?

An không chịu đau giùm vợ không phải vì sợ đau hơn mà là vì sợ đau cái xác thịt của cha mẹ ban cho, giống như thằng bé gì trong "100 gương hiếu" ấy
Hoá ra Bị được tiếng là giỏi hơn Sái thị.Ặc, ặc, công nhận, giỏi, giỏi,quá giỏi, Ha ha ha. Thế mà phe Support Lưu cũng đem ra làm oai cơ đấy
Huynh Sep nói thế rồi cười thế không biết là cười cái chi? Tỷ như cây trúc mọc cao hơn dây rau muống thì không cao hơn được cây ớt sao? cái chuyện thế mà cũng cười không biết còn cái gì không đáng cười nữa?
