em năm nay học lớp 12, cũng là năm thi DH, thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra rất ko suôn sẻ cho em
năm lớp 10 11 em rất ham học, nhưng ko hiểu sao sang 12 em lại mang tâm lý chán học kinh. Làm 1 bài lý hay hóa cảm thấy rất chán nản. Trong lòng tự hỏi mình học thứ kiến thức này để làm gì ? có giúp gì dc cho đời hay ko. Cuối cùng em đổ lỗi cho chương trình học quá nặng (SKG cải cách), nhưng đổ lỗi vậy ko ổn, biết bao người cũng giống mình nhưng người ta có như mình đâu
em có thằng bạn học cấp 3 bên mỹ, nó bảo chương trình học rất nhẹ nhàng (bên nó học chủ yếu là hoạt động XH, sinh hoạt CLB ), chứ ko giống ở VN, càng làm em nản kinh
em đã nộp hồ sơ thi DH rồi, nhưng lại ko có quyết tâm thi vào trường đó, suốt ngày học chơi chơi. Trong đầu luôn nghĩ : "ko đậu thì nộp đơn vào trường công, sợ gì". Thế là mất hết ý chí
chưa dừng lại ở đó, đến năm 12 tự dưng nhận ra mình thích nhỏ bạn ngồi trên kinh khủng, mà thích vào giai đoạn sắp thi mới chết. Em thì bit tính nó rất rõ là ko muốn có người yêu. Ok lúc này em cũng ko muốn có người yêu. Nhưng về đến nhà lại nhớ kinh, chả học được gì
Nhưng em xin cam đoan là ko phải do yêu mà em mất hết ý chí như thế đâu ạ
Giờ em muốn tìm lại ngày xưa. Nói cách khác em muốn lấy lại ý chí và quyết tâm của mình. Vì em biết rõ, nếu ko có 2 thứ đó thì chả làm dc việc gì lớn lao đâu
năm lớp 10 11 em rất ham học, nhưng ko hiểu sao sang 12 em lại mang tâm lý chán học kinh. Làm 1 bài lý hay hóa cảm thấy rất chán nản. Trong lòng tự hỏi mình học thứ kiến thức này để làm gì ? có giúp gì dc cho đời hay ko. Cuối cùng em đổ lỗi cho chương trình học quá nặng (SKG cải cách), nhưng đổ lỗi vậy ko ổn, biết bao người cũng giống mình nhưng người ta có như mình đâu
em có thằng bạn học cấp 3 bên mỹ, nó bảo chương trình học rất nhẹ nhàng (bên nó học chủ yếu là hoạt động XH, sinh hoạt CLB ), chứ ko giống ở VN, càng làm em nản kinh
em đã nộp hồ sơ thi DH rồi, nhưng lại ko có quyết tâm thi vào trường đó, suốt ngày học chơi chơi. Trong đầu luôn nghĩ : "ko đậu thì nộp đơn vào trường công, sợ gì". Thế là mất hết ý chí
chưa dừng lại ở đó, đến năm 12 tự dưng nhận ra mình thích nhỏ bạn ngồi trên kinh khủng, mà thích vào giai đoạn sắp thi mới chết. Em thì bit tính nó rất rõ là ko muốn có người yêu. Ok lúc này em cũng ko muốn có người yêu. Nhưng về đến nhà lại nhớ kinh, chả học được gì
Nhưng em xin cam đoan là ko phải do yêu mà em mất hết ý chí như thế đâu ạ
Giờ em muốn tìm lại ngày xưa. Nói cách khác em muốn lấy lại ý chí và quyết tâm của mình. Vì em biết rõ, nếu ko có 2 thứ đó thì chả làm dc việc gì lớn lao đâu

.

Tìm ra được chân lý, cứ theo đó mà làm
