• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Quyết tâm, ý thức đã ko có. Phải làm sao ?

  • Thread starter Thread starter Valkir
  • Ngày gửi Ngày gửi
lạ thật, tại sao rõ ràng mình thấy last post là của wakari mà vào mấy lần chỉ thấy mỗi cái post của mình hôm qua thôi nhỉ~X( có nên report admin không đây, chắc là lỗi 4rum sau đợt bảo trì vừa rồi:">
 
về việc thích nhỏ bạn thì dường như sau khi nhận ra rằng sắp kết thúc năm học, sắp phải xa bạn ấy nên buồn lắm. Lúc trước học chung ko coi trọng tình cảm, đúng là cái gì sắp mất đi người ta mới thấy quí

còn 1 chuyện nữa, hết năm 12 cũng có nghĩa là xa gia đình, sắp phải sống tự lập, sắp phải "trải đời" nên thấy gánh nặng càng đè lên đôi vai ( tâm lí chung của đa số học sinh năm 12 sao ? )
 
phải chi bạn lập cái topic này sớm 1 chút , 4-5 tháng trước gì đó , rồi từ từ bạn sẽ học , còn giờ lập thì chờ k kịp rồi , mong bạn ôn kĩ kiến thức để năm sau thi đậu :)
 
Cố gắng đi bạn. nên nhớ là bạn học cho tương lai của bạn :|. Về chuyện tình yêu thì mình nghĩ đó là cảm xúc nhất thời của bạn thui. vào đại học rùi moi chuyện sẽ khác cả thui
 
dành không một ngày, ngày mai luôn đi, bế quan bích diện, tự vấn tự đáp 4 câu hỏi sau :
1/ Học để làm gì?
2/ Học cho ai?
3/ Học cái gì?
4/ Học như thế nào?
Trả lời không thành thật, tụt quần tự xử:-t Tìm ra được chân lý, cứ theo đó mà làm[-O<
chống chỉ định ngụy biện dưới mọi hình thức~X(

giống HCM lúc viết văn phải viết cho ai viết cái gì sau đấy mới viết để làm gì viết như thế nào =)) nghe như đang học bài về HCM =))
 
Khỏi, tôi còn trầm trọng hơn cậu. Cũng lớp 12 đây.
5/3 - Chia tay người yêu
6/3 - Nó chính thức có người yêu mới =))
14/4 - Cãi nhau kịch liệt với bố mẹ, bỏ nhà đi, học hành buối đực buổi cái.
20/4 - Sinh nhật, không 1 lời chúc, không 1 món quà, không 1 câu hỏi han. Cứ như là mình đã chết, hoặc ngày này không phải sinh nhật mình.
1/5 - Tự tử, nhưng không thành. Chợt nhận ra, mình đéo còn gì. Chợt nhận ra, chẳng có thứ gì là quan trọng cả.
21/5 - Sống. Nhưng khác trước 100%.
Dành 1h mỗi đêm hút thuốc và suy nghĩ, mình sống để làm gì. Nếu không làm đc thì thử tự tử đi. Dẫu sao sống không mục đích hay ăn hại thì chết đi cho đỡ tốn tài nguyên. Nếu cậu nhận ra được thì sẽ trưởng thành rất nhiều đấy =))
 
mình thì nguợc lại....năm 10,11 thì chơi bét nhè....đến năm 12 thì lại có ý thức học tập :"> ( mặc dầu vẫn hay trốn học chơi AU )
 
Minh sắp thi, cũng chia sẻ cảm giác với chủ topic. Hiện mình còn một đống sách để ở nhà mà ngại quá chưa muốn làm. Giờ nghĩ lại tại sao mình không học tử tế ngay từ lớp 10, không vô lò học thầy này thầy nọ, có phải bây giờ ung dung thi 3 khối rồi không. Dẫu sao thì chỉ còn hơn 1 tháng, hối hận cũng không kịp nữa. Động lực duy nhất của mình lúc này là nếu thi đỗ sẽ được tiền mua đủ loại máy chơi game để thỏa chí mấy năm học đại học. :P


1/5 - Tự tử, nhưng không thành. Chợt nhận ra, mình đéo còn gì. Chợt nhận ra, chẳng có thứ gì là quan trọng cả.
21/5 - Sống. Nhưng khác trước 100%.
Dành 1h mỗi đêm hút thuốc và suy nghĩ, mình sống để làm gì. Nếu không làm đc thì thử tự tử đi. Dẫu sao sống không mục đích hay ăn hại thì chết đi cho đỡ tốn tài nguyên. Nếu cậu nhận ra được thì sẽ trưởng thành rất nhiều đấy

Chết. bác cắt tay hay là treo cổ. Sao mà dại thế. Mà đừng nên hút thuốc, có hại lắm.
 
Khỏi, tôi còn trầm trọng hơn cậu. Cũng lớp 12 đây.
5/3 - Chia tay người yêu
6/3 - Nó chính thức có người yêu mới =))
14/4 - Cãi nhau kịch liệt với bố mẹ, bỏ nhà đi, học hành buối đực buổi cái.
20/4 - Sinh nhật, không 1 lời chúc, không 1 món quà, không 1 câu hỏi han. Cứ như là mình đã chết, hoặc ngày này không phải sinh nhật mình.
1/5 - Tự tử, nhưng không thành. Chợt nhận ra, mình đéo còn gì. Chợt nhận ra, chẳng có thứ gì là quan trọng cả.
21/5 - Sống. Nhưng khác trước 100%.
Dành 1h mỗi đêm hút thuốc và suy nghĩ, mình sống để làm gì. Nếu không làm đc thì thử tự tử đi. Dẫu sao sống không mục đích hay ăn hại thì chết đi cho đỡ tốn tài nguyên. Nếu cậu nhận ra được thì sẽ trưởng thành rất nhiều đấy =))

Thằng này giống tao nè . Tao cãi nhau ông bà già hoài , bỏ đi 1 lần rồi . Ngày sinh nhật cũng *** có 1 lời chúc nào luôn , có mỗi 1 lời chúc offline qua Y!M . Hãm vật , nhưng tao đé0 điên mà tự tử , mỗi lần định gạt bỏ có ý nghĩ tự tử tao lại quyết tâm sống để trả thù đời nè . Hê hê , giờ tao sống chỉ có thù hận thôi mày à . Dù sao mày cũng thảm hơn tao , 91 ke ke
 
Back
Top