Tình hình là mình có vấn đề này cần anh em tư vấn giùm 
Chẳng là mình và bạn gái yêu nhau cũng dc gần 2 tháng rồi, mới đây nàng có ngỏ ý là mẹ nàng muốn gặp mình " để xem thế nào " :(
Qua lời kể của nàng thì mẹ nàng cũng thuộc tuýp khá là khó tính, mà nàng thì cũng đã nói thẳng với mình là nếu mẹ nàng mà ko chấm mình thì nàng cũng ko dám tiếp tục
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nói sơ qua về mình 1 chút : về ngoại hình thì ... nói thẳng ra là mình xấu
cũng chẳng cao ráo hào hoa thể hình ngon lành j :( , còn về khoản mồm mép thì dừng ở mức tán hươu tán vượn pha trò chém gió bốc phét tốt, nhưng nói chuyện nghiêm túc để thu phục lòng người thì cũng chỉ dừng ở mức ... chấp nhận dc :( cũng thuộc tuýp thật thà hiền lành lế phép, ko tệ nạn gì
Mình biết phụ huynh thường đánh giá cao con rể tương lai ở khoản " có tương lai" , nhưng với 1 thằng sv năm cuối điểm số làng nhàng như mình thì cũng ko thể mạnh mồm j về chuyện công danh sự nghiệp tương lai dc :(
Nhờ anh em tư vấn cho mình 1 chút về 1 số cách lấy lòng mẹ vợ tương lai qua lời ăn tiếng nói hoặc hành động ( mình ko hy vọng j về ấn tượng hình thức
)
Nếu có cách lấy lòng mẹ vợ từ xa , trước khi gặp mặt lần đàu thì quá tốt ạ, sẽ có lợi thế lớn cho lần ra mắt
Xin cảm ơn anh em rất nhiều :P

Chẳng là mình và bạn gái yêu nhau cũng dc gần 2 tháng rồi, mới đây nàng có ngỏ ý là mẹ nàng muốn gặp mình " để xem thế nào " :(
Qua lời kể của nàng thì mẹ nàng cũng thuộc tuýp khá là khó tính, mà nàng thì cũng đã nói thẳng với mình là nếu mẹ nàng mà ko chấm mình thì nàng cũng ko dám tiếp tục

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nói sơ qua về mình 1 chút : về ngoại hình thì ... nói thẳng ra là mình xấu
cũng chẳng cao ráo hào hoa thể hình ngon lành j :( , còn về khoản mồm mép thì dừng ở mức tán hươu tán vượn pha trò chém gió bốc phét tốt, nhưng nói chuyện nghiêm túc để thu phục lòng người thì cũng chỉ dừng ở mức ... chấp nhận dc :( cũng thuộc tuýp thật thà hiền lành lế phép, ko tệ nạn gìMình biết phụ huynh thường đánh giá cao con rể tương lai ở khoản " có tương lai" , nhưng với 1 thằng sv năm cuối điểm số làng nhàng như mình thì cũng ko thể mạnh mồm j về chuyện công danh sự nghiệp tương lai dc :(
Nhờ anh em tư vấn cho mình 1 chút về 1 số cách lấy lòng mẹ vợ tương lai qua lời ăn tiếng nói hoặc hành động ( mình ko hy vọng j về ấn tượng hình thức
)Nếu có cách lấy lòng mẹ vợ từ xa , trước khi gặp mặt lần đàu thì quá tốt ạ, sẽ có lợi thế lớn cho lần ra mắt

Xin cảm ơn anh em rất nhiều :P


Ôi gian nan chuyện xem mặt!!!!!!!
, và phải biết buôn chuyện với mẹ vợ, cha vợ thì sợ, chứ mẹ vợ thì chỉ cần gần gũi thân thiện buôn đủ thứ chuyện là mẹ nào cũng ngã, chính bản thân tớ tới nhà mấy đứa bạn gái chơi cũng áp dụng cách đó, kết cục là sau này ct ko gặp nhau nữa nhưng mẹ bọn nó vẫn hỏi là sao lâu ko thấy tớ đến 
