- 12/2/06
- 2,606
- 131
- Tình hình là CN tuần sau 9h sáng em phải qua nhà gf để ra mắt bố của gf (hôm đó mẹ nó đi vắng :d), tụi em đang học cấp 3, quen nhau được hơn năm rồi, hôm trước em qua nhà gf chơi, bố nó biết nhưng không nói. Cái hôm sau kêu nó mời em CN qua gặp mặt, nói chung là không cấm đoán gì, chỉ là muốn biết em là người như thế nào thôi. Nếu em không qua thì cấm cửa gf luôn 
- Về bản thân em thì lí lịch tốt, học sinh giỏi, nằm trong đội tuyển Toán trường, nhà có gia giáo, chú làm giáo viên cấp 3. Mặc dù cũng có đánh nhau, lên đồn uống nước, đua xe, bị CA bắt,... nhưng được nhà lo ổn nên chỉ có bạn thân biết, giờ thì không còn như thế nữa :d Em thì có ấn tượng tốt với hầu hết phụ huynh của đám bạn.
- Khi qua nhà thì tác phong của em phải ntn đây? Còn về những câu hỏi mà em có thể gặp phải nữa, những tình huống tệ nhất có thể xảy ra là gì?

- Về bản thân em thì lí lịch tốt, học sinh giỏi, nằm trong đội tuyển Toán trường, nhà có gia giáo, chú làm giáo viên cấp 3. Mặc dù cũng có đánh nhau, lên đồn uống nước, đua xe, bị CA bắt,... nhưng được nhà lo ổn nên chỉ có bạn thân biết, giờ thì không còn như thế nữa :d Em thì có ấn tượng tốt với hầu hết phụ huynh của đám bạn.
- Khi qua nhà thì tác phong của em phải ntn đây? Còn về những câu hỏi mà em có thể gặp phải nữa, những tình huống tệ nhất có thể xảy ra là gì?

Chỉnh sửa cuối:




Quen nhau hơn 1 năm r`, chính xác là 1 năm 2 tháng :d




