Trong 1 cửa hàng bán bánh trung thu , có 1 chàng thanh niên đang ngồi gặm mấy cái bánh nướng , ko cần phải tốn nhiều thời gian chắc mọi người cũng đoán được người thanh niên với cốt cách và phong cách bất phàm , vạn phần chói sáng đó là
Senjuro
Đang ngồi ăn ngon , bổng có 1 thằng ko biết ăn phải cái rì lên cơn chán sống huých phải
Senjuro , làm rơi cái bánh chàng đang gặm dở

…., đang ăn ngon bỗng bị mất miếng ăn , tất nhiên là
Senjuro phải nổi sùng rồi , chàng bèn làm giọng ngầu , hỏi cái thằng kia :” êu ku….! “ vừa nói lên mấy tiếng thì thấy mặt người kia cũng hầm hầm , hóa ra là trưởng đồn
Cloud đã mấy lần “vịn” mình vô nhà đá ngồi uống trà đàm đạo cùng lão

, chàng bèn hạ giọng :”ơ.. chào sếp….sếp ăn bánh ko , em vừa chôm… quên , vừa mua đây….”. Cái lão cảnh sát thấy
Senjuro bèn nhăn mặt rồi lên giọng hách dịch :” ăn cái mịe rì nữa , ngoài đường có trộm kìa , móa mày đang vội , ko rảnh …”. Nghe đến đây
Senjuro ko giữ được vẻ mặt đầy tính “lục lâm thảo khấu “ bèn nói :”có trộm à , sao ku …à sếp ko nói sớm , để em đi bắt giúp cho , thù lao chỉ cần tình bằng đô la và gửi vào tài khỏan ở ngân hàng thụy sĩ là được

“.
Nói đoạn ,
Senjuro tung mình nhảy ra ngoài cửa , chạy đi mất hút , để lại mấy cái bánh đang ăn giở và chưa kịp trả tiền , đành nhờ lão cảnh sát trả hộ vậy , chắc trong túi chàng ko có tiền lẻ

Đoạn chạy ra khỏi thành phố , chàng đi đến 1 khu bãi trống đồng cỏ và bắt gặp 1 con vịt màu vàng

đang ngồi nhá đèn lồng

. Chàng liền nghĩ , con vịt này béo thế kia chắc ko bay được , thế là tối có món vịt hầm rượu nếp ăn đêm rùi :devil: “ nghĩ vậy ,
Senjuro đi chầm chậm đến gần con vật mà gọi là vịt kia , tay lăm lăm con dao bầu mà hồi sáng chôm được của mấy con mie bán thịt lợn sề ngoài chợ Hàng Da , chàng sấn tới , lao đến cầm chắc con dao , chân vận kình lực thí triển khinh công , khi con dao gần tới đích thì con vịt kia bỗng nhảy lên , quay lại , phóng 1 cái nhìn đầy âu yếm về phía Senjuro lúc này đang chụp ếch ! Rồi nhanh như chớp ,
Senjuro nhận ra ngay đó là con vịt.. quên , con
chocobo siêu thừa cân mà chàng nuôi hồi nhỏ , do cho ăn nhiều thuốc tăng trọng mà ra nông nỗi này

Con vịt…quên, con
chocobo hình như nhìn ngắm
Senjuro chán rồi hay sao mà sau đó mắt trắng dã , mồm kêu mấy tiếng cạp cạp như bị cắt tiết rồi lao đến
Senjuro….
!!!!!!!!!!!!!WARNING!!!!!!!!!!!!!!!!!BATTLE START!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Senjuro :
HP : 290 + 150
MP : 82
Str: 23 + 3
Def: 22 + 15
Mag: 8
Mag Def: 8
Agi: 20
Luck: 9
Items
Hi-potion
Potion
X Potion
Equipment
Weapon :
Accessory 1 : Poison Ring
Tấn công kèm trạng thái Poison ( miss 75% )
Str + 3
Accessory 2 : Guard Ring
Def + 15 => Hp + 150
Limit Break : 30 %
Turn 1 : ngó thấy con chocobo béo ịch , người toát lên vẻ mỡ màng và chậm chạp , mới ngó vô đã có cảm giác đây là 1 món ăn ngon + bổ ,
Senjuro nghĩ vậy , dãi diếc đầy mồm , chàng ko chậm trễ cho bữa ăn của mình nữa , bèn lao vào , tay vẫn lăm lăm con dao bầu , chém xuống ngọt xớt
[ 26 x 37 = 962 ] , sau nhát chém ,
Senjuro tưởng máu me con Chocobo bắn ra nghê lắm , nhưng nào có 1 giọt , toàn 1 chất lỏng màu trắng ngầy ngậy tóe ra từ vết thương con vật , chàng định thần nhìn kĩ thì ra là dầu đậu nành Tường An giá 20 ngàn 1 chai khi mua ở siêu thị!!! Con
chocobo [ HP:2500 – 962 = 1538
] lảo đảo ngã xuống vì sự thay đổi trọng lượng đột ngột rồi mặt tái nhợt đi, thì ra đã trúng độc kình “ thiên ma vạn độc thủ “ (
Poision đó

)
Turn 2 :
chocobo dường như ko để ý đến thương thế của mình , lao ngay vào
Senjuro , vận khinh công , tung ra 1 cú thiết cước mang nặng tính trọng lượng (
Chocobo Kick)
[ 8 x 4 = 32 ] ,
Senjuro nhất thời ko né được cái thân hình đậm chất dinh dưỡng từ từ đè xuống thân hình nam mẫu lý tưởng của mình nên đã trúng thương
[ HP : 440 – 32 = 408 ] , rất may chàng kịp thời vận khí kình hộ thể nên thương thế ko nặng lắm
Turn 3 : sau khi con
Chocobo tung đòn , mặt nó bỗng tái xanh , mồm sùi bọt mép , mắt trợn ngược , 2 cánh co giật như mắc kinh phong , thì ra độc tính đã phát huy , lại nói , xưa kia khi nuôi con này ,
Senjuro cho nó ăn uống rất sạch sẽ , rau thịt mua về ko rửa mà cho ăn ngay nên nó rất mẫn cảm với chất độc
[ HP: 1538 – 153 x 1.5 = 1309 ] , chỉ chờ có thế ,
Senjuro tung người lên , 2 tay giang ra như đại bàng sải cánh , 2 tay vận kình , mồm hô “vô sương vạn nhất kiếm” ( cái này chỉ là attack bình thường thui

)
[ 26 x 37 = 962 ] , con
chocobo với thân hình to lớn , quả thật trước kiếm khí kình đầy uy lực , vừa nhanh , trong cương có nhu , có muốn tránh cũng lực bất tòng tâm liền trúng thương
[HP: 1309 – 962 = 347 ]
Turn 4 : bị trúng đòn nặng , nhân lúc nó còn choáng váng ,
Senjuro liền chớp thời cơ lại giở chiêu “nhị chỉ câu tiền” (
Steal đó ) , nhanh như chớp , đến bên con
Chocobo thò tay vô vết thương của nó , tay vận kình lực rồi giật mạnh ra , chỉ thấy trong đống bùi nhùi lẫn cả phân ấy có 1 ánh sáng lóe lên
+ 1 Water Ring
Turn 5 : bị đánh đau , nay lại bị lấy mất món đồ đã cất giữ bao lâu nay liền nổi sung , bèn mắt lim dim , âm thầm vận hỏa kình , tung ra 1 chiêu
Fira , bỗng từ trong không khí xuất hiện 1 đạo hỏa kình lẩm liệt , khí kình chí dương chí thuần , bay thẳng vào
Senjuro [ 4 x 10 x 1.5 = 60 ] , lúc đó chàng quả thật bất ngờ trước đòn đánh này nên ko phòng bị , liền trúng thương
[ HP : 408 – 60 = 348 ]
Turn 6 : Quả thật lúc đó chàng ko hề phòng bị , với kình lực đó , chàng bị bắn vào tường , mồm thổ huyết , gắng gượng đứng dậy , chàng tức giận , cầm con dao bầu lúc này dưới sự thôi động của nội lực cũng bắt đầu tỏa hào quang , cặp mắt đầy ức chế ,
Senjuro lao vào con vịt chết dẫm kia. Khinh công trác tuyệt , chỉ trong nháy mắt chàng đã đến bên con vật tội nghiệp , tay cầm dao xỏ lụi nó
[ 26 x 37 = 962 ] , con
Chocobo bị trúng đòn bỗng gáy lên 1 tiếng “ò ó o….”

, rồi mắt đắm đuỗi nhìn
Senjuro đầy thương mến , gục xuống
[HP: 347 – 962 = -615 ] mặt đất , đoạn thân hình con vật chạm mặt đất cũng là thời khắc ánh sáng choi lòa , từ trên thân hình con
Chocobo tỏa hào quang rực rỡ , hào quang đó dần dần lớn lên rồi đại thịnh , hóa thành 1 cột sáng khổng lồ xuyên thấu trời xanh(
Lv 5 Holy 
), sau đó từ điểm giao thoa giữa vầng sáng và bầu trời , xuất hiện 1 đạo bạch quang , ánh sáng thanh khiết như muốn tẩy rửa hết tội lỗi cho những ai nhìn nó. Rồi chậm chậm bao trùm lên khoảng đất
Senjuro đang đứng ….dường như trớ trêu ,
Senjuro lúc đó lại nhớ kịp là mình có mang 1 cái kính râm hiệu Gucci , chàng bèn đeo vào

, cái thứ ánh sáng rẻ tiền gặp cái kính hàng hiệu tất nhiên phải chịu thua rồi
!!!!!!!!!!Mission Complete !!!!!!!
Limit Break :80%
Senjuro vẫn ung dung đứng đó ngó con
Chocobo đang nằm dài trên đất , đầu chàng nghĩ ra toàn là sơn hào hải vị . Cười tiếc thương cho số phận con vịt 1 lúc rồi
Senjuro tới lôi nó về quán ăn nơi
Cloud đang đứng năn nỉ chủ quán cho về nhà lấy tiền trả bánh , chàng định dùng con vịt này nhờ
Aeris nấu 1 bữa vịt hầm măng ăn tết trung thu
To Be Continue……
Rank A : 1000 gil , thêm 300 Exp