Đọc mấy trang mà chưa thấy chú nào suy luận kiểu mình cả
@Badboy...: ko thể có chuyện tác giả viết truyện mà main char diễn kịch cho ... người đọc xem cả, điều đó là ko hợp lý, bởi man char chỉ là 1 nhân vật của truyện, chả lẽ lại đóng kịch cho người đọc.
Có điểm chú ý là: các cảnh cửa ko có khóa, và chỉ mở được = barcode. Có khả năng 1 người nào đó có barcode mở được tất cả cánh cửa (hoặc mở những cánh cửa quan trọng tạo nên chứng cớ). Thằng này chắc chắn là wolf, vì sao khỏi cần nói.
Ngoài ra còn cái rule là: Wolf là 1 trong số các rabbits. Và nó sẽ giết từng người một (quá dễ hiểu, giết hết 1 lúc thì cứ phang khẩu súng lục, lắp thêm giảm thanh vào, khử từng thằng một). Vì đây là rule nên ko thể phá bỏ (trừ khi truyện này shit, đến cái rule cũng bị violate). Wolf chỉ giết người tiếp theo khi xác kẻ vừa bị giết bị phát hiện.
Vì thế:
1. Thằng main char ko thể là thủ phạm: Hầu như thời gian truyện đều xoay vào khung của thằng này, ko có thời gian gây án. Hắn có thể giết Rei, nhưng ko thể giết Eiji, Haruka, vì ko có barcode vào phòng của Haruka, Eiji, càng ko thể giết Mitsuki, vì lúc đó hắn đang ở căn phòng có đầu Haruka.
2. Haruka ko thể là thủ phạm, đơn giản 1 điều, lúc cô ấy cố gắng mở cánh cửa chứa xác của Rei, cô ta ko thể mở được. Hơn nữa việc cô ta bắt gặp cuốn profile của tất cả, tỏ ra ngạc nhiên và cố gắng loại bỏ Mitsuki và Yuu, đó ko phải là hành động của tội phạm. Và 1 điều là đầu của Haruka được giấu khá kỹ, vừa kín vừa hở, nếu như mọi người chỉ chăm chăm việc mở cánh cửa, có lẽ ko phát hiện ra đầu của Haruka, mục đích của việc này có lẽ hơi khó, nhưng có thể phân ra: Wolf muốn xác nhận rằng Haruka đã chết, cô ta ko phải Wolf, và việc cắt đầu có thể dùng để lấy cái thân đóng giả xác chết của Mistuki (nhưng điều này ko chứng tỏ Mitsuki là wolf, điều này mình nói sau). Hơn nữa khả năng đầu của Haruka bị xem xét là cao nhất, thừa đủ khả năng để hiểu đầu thật, đầu giả.
3. Mitsuki nhiều người nghi ngờ nhưng mình ko đánh giá cao khả năng cô nàng này phạm tội. Việc cô ta tình cờ tham gia group nhưng lại có mặt trong cuốn profile là 1 nghi vấn lớn thật, nhưng thường thì ... việc reveal này ko chắc chỉ ra cô ta là wolf, nếu là wolf thật, tại sao lại ghi tên mình vào cuốn sổ. Còn việc wolf ghi tên cô ta vào cuốn sổ thì đúng là bó trym, (có thể là hắn - sẽ chọn con này như 1 thí sinh cho lần tiếp theo, ngẫu nhiên lại gặp

) nhưng phải giả định là việc này cũng như việc tất cả 5 thành viên khác cũng bị ghi vào quyển sổ, ko 1 lý do. Lý do là gì có thể tác giả sẽ reveal cuốn truyện, chúng ta giờ tập trung theo chứng cớ đã. Việc con này còn sống hay đã chết rất khó biết (nhưng có thể vì nó ngoài trò chơi mà muderer cho sống).
4.Rui:nghi vấn này thực ra cũng khó trở thành tội phạm. Việc xác chết cô ta công khai + việc cố tình để hở barcode đã khiến cô ta khó thành tội phạm. Nếu là tội phạm, có lẽ ko ta ko tính việc mọi người sẽ vác xác cô ta xuống và dùng cô ta để mở cửa (tiết kiệm 1 khóa). Việc cô ta chết đầu tiên, sẽ ko thể dẫn dụ hành động mọi người theo đúng kịch bản. Dú cô ta giả vờ bị tật ở chân, cũng ko thể 1 lúc canh phòng 5 người, vừa giết người vừa canh chừng có thể bị quay lại khám xác.
5. Hajime: thằng này đúng là nghi vấn lớn, nhưng cảm giác thằng này ko phải là Wolf.
6. Tập trung nghi vấn cuối cùng cho Eiji.
Đến giờ mình chỉ nghĩ ra khả năng possile cho việc thằng main ko có barcode. Lúc đầu trong plan ko có Mitsuki (vì có thằng noname đầu trọc), việc Mitsuki vào (có thể thằng Wolf accept con này vì có thể nó sẽ là candidate tiếp theo cho cái Rabbit Doubt tiếp theo. Vì số dư nên sẽ có 1 người ko có barcode. Việc thằng Eiji ko cho main char barcode có vì ko cho thằng này phá plan của mình. Eiji có thể đã cố ý vào căn phòng ko khóa đó, tự nhốt mình lại (sau khi đã biết chắc Haruka và Mitsuki đã mất quyền dùng barcode) (nó sắp xếp để Haruka mở được đầu tiên, vậy số người còn quyền barcode để mở cánh cửa vào phòng Rui chỉ còn 3 người, nó sẽ ko dùng, thằng Hajime ko dùng vì tính thằng này cẩn thận, chỉ còn Mitsuki người thiếu suy nghĩ). Nó ko cho main char barcode vì chắc chắn thằng này mà có thì nhiều khả năng nó sẽ mở cửa theo yêu cầu của con Mitsuki và lúc đó game kết thúc luôn vì ko process đi đâu được.
Hình ảnh thằng ku này trên camera có thể là fake, nhưng chúng ta phải biết fake là như thế nào có thể. Chú ý vào căn phòng đó là hoàn toàn tự ý, ko ai ép buộc, vì thể lập 1 đoạn phim giả về cảnh mình bị giết trong 1 địa điểm đã biết sẵn ko có gì là khó. (khác hẳn với trường hợp em Mitsuki, em này thực ra bị em Haruka lôi vào phòng, rồi bị đâm, tình huống này ko thể lập video trước, nếu ko thể lập video trước, còn này ko thể là thủ phạm). Thằng kia trộn phim rồi căn thời gian để phát. Việc bàn tay thì có thể nói là khó giải thích, có thể là bàn tay thật của nó, hoặc của 1 nạn nhân nào khác, ko gì là ko thể.
Việc em Haruka gọi điện thoại có thể là do dàn dựng của chú Eiji.