'Rabbit Doubt' - new great manga

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói mãi ko hiểu thì thôi

U-code hay gì code chưa cần quan tâm đến, có 1 code ở ngay trc mắt mà ko dùng thì ko hiểu 5 ngừơi kia quyết tâm muốn thoát kiểu gì :-"

Với lại đọc chưa kĩ thì nên đọc lại đi, ngay từ chap 2 khi 5 người còn sống gặp nhau trong phòng bên cạnh xác Rei thì Hajime đã phân tích cặn kẽ về Code rồi, chỉ có U-code là chưa nghĩ đến
http://www.onemanga.com/Doubt/2/33/
 
Theo tôi cậu đang cố tính không hiểu, lúc đầu không có chỗ để dùng, khi ở căn phòng đầu tiên thì cửa đã mở sẵn, dùng code nào ở đó?

cậu không đọc kỹ hay cố tình không hiểu vì cậu không đưa ra đựoc cái gì hay hơn vậy?
 
thế ko biết mang theo à 3:-o

Để lại làm gì, khi mà cửa khóa trong này đầy rẫy 3:-o

Mang ra chắc phải mất hơn nửa ngày để tìm ổ khóa nhỉ 3:-o

Ko co căn phòng nào đầu tiên đc mở sẵn cả? phòng chứa xác Rei thì cho Mit mở
http://www.onemanga.com/Doubt/2/34/
xem kĩ cái câu " might be to open it" rồi trang sau nó show code của nó
Của phòng dẫn ra hành lang là do Haruka mở
Đến khi ra hành lang thì cửa khóa chả thiếu, chỉ thiếu mỗi code của em Rei :-"
 
vậy theo cậu lúc đó nên làm gì, chặt tay hay lôi cái xác theo? khi mọi người chưa gặp cái cữa khóa nào thì ai nghxi đến việc đó, cậu nghĩ thế đơn giản vì cậu đã đọc đến chap 10+, khi mới bắt đầu có ai nghĩ nên làm thế không?
 
Đơn giản là lúc đó nó nghĩ chỉ cần mở đúng đc cửa ra là xong
Và không cần phải mở tất cả các cửa -> chưa cần đến barcode của Rei lắm
 
vậy theo cậu lúc đó nên làm gì, chặt tay hay lôi cái xác theo? khi mọi người chưa gặp cái cữa khóa nào thì ai nghxi đến việc đó, cậu nghĩ thế đơn giản vì cậu đã đọc đến chap 10+, khi mới bắt đầu có ai nghĩ nên làm thế không?
Sao lại ko?

Ngay từ đoạn chap 3 đã thấy khó hiểu về chuyện code Rei ko dùng rồi :-"

Đơn giản là lúc đó nó nghĩ chỉ cần mở đúng đc cửa ra là xong
Và không cần phải mở tất cả các cửa -> chưa cần đến barcode của Rei lắm
Nếu thế thì cho Code rei vào thừa à 3:-o
 
thì nó nghĩ barcode của Rei cũng 1 thể loại vô dụng như haruka mở cái hành lang, như mit mở cái cửa phòng rei thôi

và tất nhiên lúc đó bọn nó nghĩ thế
trong lúc tâm trạng + hoàn cảnh thế làm sao sáng suốt như những người ngồi ngoài

chẳng lẽ lại bảo sao bọn nó vốn từ đầu đã biết kô đc tách riêng ra
cứ đi 1 đám thì wolf rape bằng niềm à 8-}
 
Không phải là thừa, mà lúc đó chưa ai thấy cần dùng, hay chính xác là chưa cần dùng ngay, nếu muốn thoát nhanh lại còn kéo theo 1 xác chết hay chặt tay cô ta (cũng chả có gì để chặt)

lúc đó ai cũng muốn biến ngay khỏi cái phòng đó, cửa mở thì té luôn cho nhanh chứ còn tự sứong à, đó là phản xạ sinh tồn của con người thôi...

ngoài căn phòng đó ra thì lúc đó chưa ai (hay chính xác là thỏ) biết về căn nhà này, sao họ có thể suy nghĩ sáng suốt như những người đọc đựoc
 
Hajime ko vẻ là người dễ bị hoảng sợ

Với trí thông minh của nó thừa sức hiểu để code của Rei lại là rất phiêu lưu

Trừ khi có giải thích nào hợp lý hơn còn ko manga này khó hiểu và vô lý ngay từ đoạn chap 3 rồi

Lý do có thể là Code của Rei ko dùng đc trên bất cứ cửa nào ngoại trừ cửa thông ra bên ngoài
Ngáp!!! cãi nhau cho cố vào cuối cùng cũng chỉ 1 mình ta nghĩ ra đc lý do 8-}
 
Hajime ko vẻ là người dễ bị hoảng sợ

Với trí thông minh của nó thừa sức hiểu để code của Rei lại là rất phiêu lưu

Trừ khi có giải thích nào hợp lý hơn còn ko manga này khó hiểu và vô lý ngay từ đoạn chap 3 rồi

Lý do có thể là Code của Rei ko dùng đc trên bất cứ cửa nào ngoại trừ cửa thông ra bên ngoài

Hajime công nhận là thông minh nhưng cũng không phải là dạng quá siêu nhân đâu
Nó chả bị wolf quay như quay dế đến nỗi nghi ngờ cả thằng Yuu là gì
Nói chung hoàn cảnh giữa 1 đám bị nhốt cạnh xác chết + 1 thằng giết người điên loạn nó khác với hoàn cảnh 1 thằng ngồi rung đùi + vừa đọc truyện vừa gõ lách cách lên bàn phím lắm :whew:
 
Hajime nghi ngờ Yuu là vì Yuu hoàn toàn hội đủ những điều kiện để trở thành Wolf, người đọc nếu ko vì cốt truyện bám theo Yuu thì cũng đã nghi ngờ nó rồi. Mà mấy trang trc tôi cũng đã có bài nghi vấn về Yuu đấy thôi 8-}
 
Hajime khong phải god, và nó cũng chịu tác động tâm lý như bọn kia...
Trong truyện có những lần nó đã dự đoán sai...

Trong trường hợp (tâm lý không vững, cửa đã mở, chưa biết cửa hay code dùng ở đâu), chạy ra khỏi đó cũng có thể chấp nhận như 1 phản xạ tự nhiên của con người
 
Hajime nghi ngờ Yuu là vì Yuu hoàn toàn hội đủ những điều kiện để trở thành Wolf, người đọc nếu ko vì cốt truyện bám theo Yuu thì cũng đã nghi ngờ nó rồi. Mà mấy trang trc tôi cũng đã có bài nghi vấn về Yuu đấy thôi 8-}

Thì tất nhiên là Wolf nó lòi ra mấy cái đấy để tạo ra sự nghi ngờ lẫn nhau
và Hajime đã mắc phải cái bẫy nó gài ra để nghi ngờ Yuu chứ còn gì nữa 8-}
 
mắc bẫy gì 8-} nó mà mắc bẫy thì đã giết Yuu rồi 8-}

Trói Yuu lại là biện pháp phòng hờ, chờ có chứng cứ cụ thể mới tính tiếp. Nên phân biệt mắc bẫy và cẩn trọng
 
Có cho tiền nó cũng chẳng dám giết =))
Giết xong nó khác gì Wolf không?
Rồi thoát ra bị gô cổ tù mọt gông à...
Hơn nữa giết thì biết thế nào cách thoát ra

Mục đích của Wolf chỉ là tạo ra sự nghi kị và xé lẻ giữa mấy thằng thôi
Suy nghĩ kĩ 1 chút chứ
 
Haruka và Hajime lúc đó đã khẳng định Yuu là wolf, nhưng nếu giết Yuu (sói) thì sẽ không ai chỉ đừong cho chúng nó, ngoài ra ông nghĩ giết người là chuyện hợp pháp về ai cũng cỏ thể làm?(nếu thế thỏ và sói khác quái gì nhau?)
 
Tưởng tượng em Mitsuki là wolf :))

Chọc cho Hajime và Yuu giết nhau rồi tự sát => con rabbit cuối cùng còn sống sẽ bị cops cho là wolf => xử luôn =))

Còn về suy luận của bạn Chocobo, chính thằng Hajime ở chap 3 đã nói "we can't use Rei's barcode at the moment" mà :|

Nói về tâm lý thì phức tạp lắm, ngay cả thằng Eiji khi nghe thằng Hajime bảo đấy là game ở chap 2 cũng nổi điên "something like that isn't a reason to kill somebody" rồi còn định phang cho ku Hajime 1 cú => thằng Hajime lúc đấy dám gỡ xác con Rei xuống mà ko bị bọn kia hội đồng thi hơi lạ ^:)^

À nhân tiện, ở chap 3 Eiji tự tiện mở toilet => barcode hết dùng đc rồi, sao đến chap 7 bị chặt tay thì bạn Yuu lượm tay đi mở cửa cứu Mitsuki đc :-/
 
Mitsuki bị nhốt trong đúng cái toilet đấy cậu ạ :))
 
chap 12 thấy nó ghi là Rabbit vs Wolf , ko biết kết thúc như nào nhỉ 8-}
 
Rabbit kill wolf, sau đó thoát ra ngoài thì bị cảnh sát làm bia tập bắn vì nghi ngờ thảm sát
ở 1 nơi nào đó wolf thật cười sằng sặc như điên
Kết thế là đẹp :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top