kiluvny102
Youtube Master Race
- 2/7/12
- 32
- 0
Chắc các bạn cũng không còn quá lạ với RokVN :
1. Đây ko phải văn sến
2. Mình viết bài này vì đây là cảm xúc thật của mình trong 6 tháng vừa qua
3. Tự nhủ bên mình và BQT phải cố gắng hơn
4. Và là lời tuyên thề với các bạn
Bắt đầu từ những ngày đầu của server, khi mình còn làm GM của RokVN, mình cảm thấy lúc đó thật sự mình quá ngu ngộc, không hề biết gì: 1 tý code cũng chả làm được, giống như 1 đừa trẻ con mới vào làm GM. Mình cũng chả có thế giúp gì cho các bạn được, chỉ biết dùng acc GM đi buff cho các bạn. Những việc đó giờ mình mới biết là mình đã làm quá với những gì mình được phép, nên đã bị các bạn ném gạch lúc đó.
Thật sự khi mới bước chân làm vào làm GM mình có những suy nghĩ hơi bị nông nổi nên đã không ít lần làm server RokVN bị ném gạch vì mình. Vào khoảng thời gian đầu, bọn mình đã làm những việc hơi quá đáng mà không hề thông qua các bạn như:
-Nerf Mi Gao
-Nerf Royal Jelly (lúc đó bị chửi dữ quá nên fix lại)
Nhưng sau này, bọn mình mới biết là zeny và items sau này là do bị chính Admin cũ của tự dàn dựng lên để phá server. Để đến lúc server gần sập, mình mới hiểu ra rằng, tuy mình là người donate và GM cho server nhưng lại bị hạn chế sử dụng commands và biết rất ít thông tin về nội bộ của server. Và cũng chính khi server sập, mình mới biết rằng số tiền mà mình donate cho server đã bị Admin cũ cầm cao chạy xa bay.
Bản thân mình đầu tư server đến giờ chưa hề nhận được 1 cái gì. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, server đã phải reset, mình đã lên làm Admin và cũng là người gánh chịu tất cả hậu quả do BQT cũ gây ra.
Ngày VsRO Open Beta, server RokVN có thể nói đến lúc đó gần như là đã “sập”, chỉ có 1 người online… là mình. Tinh thần mình lúc đó rất rối ren, không biết phải nói sao, không biết phải làm gì. Tự hỏi RokVN chỉ có 1 thằng Admin quèn như mình thì có thể làm gì? Một chút code sao cũng không biết? Vậy sao 1 cái server trống trơn như thế này cũng có thể làm ra? Cũng may mình đã gặp 1 ông coder và ông ấy đã chấp nhận về giúp RokVN mình.
Khoảng 2 tháng đầu (tháng 6, 7), tình Trạng RokVN cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, nhưng trong thời gian đã quyết tâm theo ông coder và trau dồi được kha khá kinh nghiệm. Về cơ bản, mình có thể code để sửa 1 số lỗi nhỏ nếu cần thiết khi ông coder bận (mặc dù lúc đó server chỉ có 1 mình mình online)
Sau 2 tuần từ khi VsRO mở cửa, có một nhân vật xuất hiện và chấp nhận trở thành Designer cho RokVN là Bờm (Pikachu). Lúc đó, server dù online hầu hết là BQT nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui vì đã có thêm người giúp đỡ server. Khi đó, tâm trí của mình tập trung cho việc code Custom Quest Hat cũng như tìm cách cải thiện server hơn dù member lúc đó chỉ có 2~3 người (5~6 người nếu tính luôn GM). Nhưng bọn mình vẫn rất vui và không hề có ý định từ bỏ RokVN.
Mình cũng xin được nói thật là trong 2 tháng đó mình đã đi làm và tự bỏ tiền công sức của mình để duy trì server. Và cũng trong thời điểm đó, thật may mắn khi xuất hiện thêm 1 số người làm cho server vui hẳn lên:
- MyLove
- Monkey D.Drakis
- Hydra
- Royce
- Melody
- Devil Dolls
- Heo Quay
- Sony
- Koolz
- Meo` oggy
Mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn vì các bạn là những Core Member đã mang đến cho RokVN những gì mà mình không tưởng so với lúc server chỉ có 2~3 người. Mà nếu không nhờ các bạn thì RokVN đến giờ chắc cũng im lặng vùi lấp dưới cái bóng của VsRO, mRO.
Khoảng 3 tháng gần đây (8, 9, 10), bọn mình đã làm fix 1 số thứ mà không hề hỏi ý kiến các bạn trước, đúng là mình rất có lỗi vì đã làm việc không có nề nếp, mình thành thật xin lỗi các bạn về việc này. Nhưng mình buộc phải làm như thế cũng chỉ vì muốn RokVN là server mà các bạn có thể trú ngụ lâu dài và góp phần làm những trận WoE vui vẻ, kịch tính hơn. Rất mong các bạn thông cảm cho mình.
Trong khoảng thời gian này cũng là sự ra đi của Designer Bờm (Pikachu). Mình không biết Bờm có quay trở lại hay không nhưng mình vẫn mong là Bờm sẽ luôn hướng về server và mình nghĩ các bạn ai cũng mong muốn điều đó, đây thật sự là một tổn thất quá lớn đối với RokVN.
Mình cũng muốn gửi lời xin lỗi tới những Guild cũ của RokVN vì sự việc reset nằm ngoài ý muốn của mình. Mình mong muốn các bạn hãy cho RokVN thêm 1 cơ hội và hãy để mình làm những việc đúng với những gì 1 Admin nên làm
Có lẽ đây là tất cả những gì mình muốn nói rồi. Một lần nữa, mình xin cảm ơn tất cả các Newbie và Oldbie đều đã góp 1 phần sực mạnh đến với RokVN.

Rate : 100/100/15
Thứ 7 + CN : 150 150 22,5
Cútom job Vanir ( 1 chế độ mới job 3 + job 2 sống chung )
Sv Online : 200+
CẢM ƠN CÁC BẠN!!! ĐÃ ĐỌC




Admin RagnarokVN
1. Đây ko phải văn sến
2. Mình viết bài này vì đây là cảm xúc thật của mình trong 6 tháng vừa qua
3. Tự nhủ bên mình và BQT phải cố gắng hơn
4. Và là lời tuyên thề với các bạn
Bắt đầu từ những ngày đầu của server, khi mình còn làm GM của RokVN, mình cảm thấy lúc đó thật sự mình quá ngu ngộc, không hề biết gì: 1 tý code cũng chả làm được, giống như 1 đừa trẻ con mới vào làm GM. Mình cũng chả có thế giúp gì cho các bạn được, chỉ biết dùng acc GM đi buff cho các bạn. Những việc đó giờ mình mới biết là mình đã làm quá với những gì mình được phép, nên đã bị các bạn ném gạch lúc đó.
Thật sự khi mới bước chân làm vào làm GM mình có những suy nghĩ hơi bị nông nổi nên đã không ít lần làm server RokVN bị ném gạch vì mình. Vào khoảng thời gian đầu, bọn mình đã làm những việc hơi quá đáng mà không hề thông qua các bạn như:
-Nerf Mi Gao
-Nerf Royal Jelly (lúc đó bị chửi dữ quá nên fix lại)
Nhưng sau này, bọn mình mới biết là zeny và items sau này là do bị chính Admin cũ của tự dàn dựng lên để phá server. Để đến lúc server gần sập, mình mới hiểu ra rằng, tuy mình là người donate và GM cho server nhưng lại bị hạn chế sử dụng commands và biết rất ít thông tin về nội bộ của server. Và cũng chính khi server sập, mình mới biết rằng số tiền mà mình donate cho server đã bị Admin cũ cầm cao chạy xa bay.
Bản thân mình đầu tư server đến giờ chưa hề nhận được 1 cái gì. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, server đã phải reset, mình đã lên làm Admin và cũng là người gánh chịu tất cả hậu quả do BQT cũ gây ra.
Ngày VsRO Open Beta, server RokVN có thể nói đến lúc đó gần như là đã “sập”, chỉ có 1 người online… là mình. Tinh thần mình lúc đó rất rối ren, không biết phải nói sao, không biết phải làm gì. Tự hỏi RokVN chỉ có 1 thằng Admin quèn như mình thì có thể làm gì? Một chút code sao cũng không biết? Vậy sao 1 cái server trống trơn như thế này cũng có thể làm ra? Cũng may mình đã gặp 1 ông coder và ông ấy đã chấp nhận về giúp RokVN mình.
Khoảng 2 tháng đầu (tháng 6, 7), tình Trạng RokVN cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, nhưng trong thời gian đã quyết tâm theo ông coder và trau dồi được kha khá kinh nghiệm. Về cơ bản, mình có thể code để sửa 1 số lỗi nhỏ nếu cần thiết khi ông coder bận (mặc dù lúc đó server chỉ có 1 mình mình online)
Sau 2 tuần từ khi VsRO mở cửa, có một nhân vật xuất hiện và chấp nhận trở thành Designer cho RokVN là Bờm (Pikachu). Lúc đó, server dù online hầu hết là BQT nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui vì đã có thêm người giúp đỡ server. Khi đó, tâm trí của mình tập trung cho việc code Custom Quest Hat cũng như tìm cách cải thiện server hơn dù member lúc đó chỉ có 2~3 người (5~6 người nếu tính luôn GM). Nhưng bọn mình vẫn rất vui và không hề có ý định từ bỏ RokVN.
Mình cũng xin được nói thật là trong 2 tháng đó mình đã đi làm và tự bỏ tiền công sức của mình để duy trì server. Và cũng trong thời điểm đó, thật may mắn khi xuất hiện thêm 1 số người làm cho server vui hẳn lên:
- MyLove
- Monkey D.Drakis
- Hydra
- Royce
- Melody
- Devil Dolls
- Heo Quay
- Sony
- Koolz
- Meo` oggy
Mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn vì các bạn là những Core Member đã mang đến cho RokVN những gì mà mình không tưởng so với lúc server chỉ có 2~3 người. Mà nếu không nhờ các bạn thì RokVN đến giờ chắc cũng im lặng vùi lấp dưới cái bóng của VsRO, mRO.
Khoảng 3 tháng gần đây (8, 9, 10), bọn mình đã làm fix 1 số thứ mà không hề hỏi ý kiến các bạn trước, đúng là mình rất có lỗi vì đã làm việc không có nề nếp, mình thành thật xin lỗi các bạn về việc này. Nhưng mình buộc phải làm như thế cũng chỉ vì muốn RokVN là server mà các bạn có thể trú ngụ lâu dài và góp phần làm những trận WoE vui vẻ, kịch tính hơn. Rất mong các bạn thông cảm cho mình.
Trong khoảng thời gian này cũng là sự ra đi của Designer Bờm (Pikachu). Mình không biết Bờm có quay trở lại hay không nhưng mình vẫn mong là Bờm sẽ luôn hướng về server và mình nghĩ các bạn ai cũng mong muốn điều đó, đây thật sự là một tổn thất quá lớn đối với RokVN.
Mình cũng muốn gửi lời xin lỗi tới những Guild cũ của RokVN vì sự việc reset nằm ngoài ý muốn của mình. Mình mong muốn các bạn hãy cho RokVN thêm 1 cơ hội và hãy để mình làm những việc đúng với những gì 1 Admin nên làm
Có lẽ đây là tất cả những gì mình muốn nói rồi. Một lần nữa, mình xin cảm ơn tất cả các Newbie và Oldbie đều đã góp 1 phần sực mạnh đến với RokVN.

Rate : 100/100/15
Thứ 7 + CN : 150 150 22,5
Cútom job Vanir ( 1 chế độ mới job 3 + job 2 sống chung )
Sv Online : 200+
CẢM ƠN CÁC BẠN!!! ĐÃ ĐỌC




Admin RagnarokVN


nhưng sau khi reset bọn mình đã cố gắng phát triển sv giúp nó mạnh hơn và không bị rối EQ MVP như ngày xưa nữa 
. Ko có lửa hơi đâu có khói :<


