Rảnh ! Bạn sẽ làm gì?

  • Thread starter Thread starter JT21
  • Ngày gửi Ngày gửi
nếu rảnh để được khóc 1 lần cho hết nước mắt sis sẽ chọn để.... khóc

Khóc cũng là 1 cách hay để xả stress và bùng nổ cảm xúc . Khóc làm bạn khỏe hơn , vì tim và phổi hoạt động liên tục . Nhưng rảnh thì đừng khóc , hãy cười thật nhiều , làm thật nhiều điều chưa kịp làm<- hơi chuối tí nhưng thực hiện sẽ tốt hơn .

:( thì thỉnh thoảng đi ăn đi , kể cả không có GF, ăn uống vẫn thấm hơn chơi game và quay tay . Phương châm sống của tôi : Mỗi ngày mới bắt đầu như ngày cuối của cuộc đời , vì vậy hãy sống hết mình và làm những điều mình muốn <- ảnh hưởng của " Yes man" . Con người ta sinh ra là đã bước dần đến cõi chết rồi .

:( : Hình như tôi bị tắc tuyến lệ , một lần xem phim miracle of giving fool tôi đã khóc ở cảnh cuối . Từ đó xem lại phim này hoặc mấy phim buồn buồn dù hay đến đâu và chân thực thế nào vẫn không chảy nước mắt . <- có phải 1 loại bệnh không?
 
Con người trở tính nó thế đấy ..đừng lo :-j
 
Nếu rảnh mà có máy tính thì sẽ lên diễn đàn, hay lướt web, đọc thêm kiến thức cho bản thân. Có thể ngồi coi anime, manga, đọc truyện kiếm hiệp, novel.v.v. Siêng thì ngồi lập trình soft, lập trình game. Không khi nào rảnh đến nổi không biết làm gì cả ^^.
 
Nếu rảnh...
Cầm điện thoại chờ tn của ai đó...
Nằm dài trên giường xem 1 vài đĩa phim mới mua...
Đi chơi lăng quăng với tụi bạn cạ cứng ;))
Game..game..game..game...
Hoặc ngồi 1 mình suy nghĩ linh tinh..
 
Ngồi 1 mình trong phòng, bật 1 bản nhạc trữ tình và mắt lim dim......
 
Ngồi 1 mình trong phòng, bật 1 bản nhạc trữ tình và mắt lim dim......

Mắt lim dim phê thuốc lào à cu :-?
 
Đừng khóc vì người như thế sis ah, quên him đi ........ :)

không phải khóc vì hắn nhóc ạ :P khóc để biết mình còn cảm giác về cuộc sống \:D/
 
Back
Top