Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mê tít cái l* đ**.
Dạo này anh ấy chơi cả văn và thơ cơ đấy.
Dành cho những ai chưa biết Thanhndvn:
Quá khứ
Lúc còn nhỏ
![]()
Khi trưởng thành
![]()
Tương lai
![]()
Số phận một gamer chân chính
![]()
tôi cũng đang ở Huyền Bí đây , mấy cái kia đồn chỉ tổ Ks chứ gì- Tôi chơi game khác mà chưa nắm phần nào thì chẳng dám bình luận luận gì, còn nêu ý kiến mà không đúng thì bị người ta nói nặng nói nhẹ củng phải chịu.
- Giờ thì bác nói thế chứ lúc đầu bác vào chê game dỡ này nọ ,rồi sớm muộn củng đi theo game TQDN. Game tôi đang chơi mê tít ,vào RAN đánh nhau chí chéo bác vào bình luận chẳng có logic mà còn nói năng kiểu thế thì tôi đây không nóng củng không được.
+ Mấy bác nào chơi Ran thì vào học viện huyền bí đi. Hiện nay đang ít học sinh nhưng toàn dân chịu chơi ,chịu đánh . Cho tụi nó vào học viện Hắc Long với phượng hoàng đông đông để mốt mình tìm mình chém rồi lượm đồ cho dễ .


- Bác andy moi đâu ra cái hình thuở ấu thơ của mình thế ,nhìn củng đẹp trai chán.Hiện tôi đang cực lực phấn đấu để đến cuối đời có thể đạt được mục tiêu cuối cùng như trên .Bác Gamepro củng nên cố gắn để mà theo kịp tôi nhé
To VietYen : tui giờ đang dưỡng sức ,đợi OB ra là luyện liên tục , định chơi con pháp sư siêu cấp vô giao hoan đất trời .





Mà có bác nào chơi bản nước ngaòi rồi nói qua về mấy con Boss cái, ko biết Boss trong trò này nó xuất hiện Kiểu gì , có hang hốc gì ko ,
Tiện thể kiếm tiền kiều gì vậy mấy bác , trò này xem ra mới đánh nghèo quá, để dành mãi mới đủ cơm ăn + áo mặc cho 1 con , lỡ có đánh rơi cái gì là coi như nhịn![]()
.
hết CB mà không thấy thời gian OB đâu cả
chết cuời, đúng là "THẾ GIỚI ẢO"Hình như cái RAN này lại chết toi giống cai VBDhết CB mà không thấy thời gian OB đâu cả
chết cuời, đúng là "THẾ GIỚI ẢO"

Hỡi những sinh viên ưu tú xuất sắc của Thế giới Anh Hùng
Vua Bóng Đá là game thế nào ? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ hết CasualGame trong khoảng vài tuần, khiến cho Cyberworld đến nay còn lưu tiếng tốt !
.Nhưng nhìn kỹ lại đi game Vua Bóng Đá im hơi lặng tiếng lâu nay mà lưu tiếng tốt cho Cyberworld hả :oHỡi những sinh viên ưu tú xuất sắc của Thế giới Anh Hùng
Ta thường nghe: Cabal đem mình chết thay, cứu thoát cho Asiasoft; VLTK2 chìa lưng chịu giáo, che chở cho Vinagame; Crazy Kart nuốt than, báo thù cho VTC; Chiến Quốc chặt tay để cứu nạn cho SGT. RAN Online một thế giới trẻ, thân lao động đường phố Cyberworld thoát khỏi vòng vây Gameonline khắc nghiệt;
Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được ?
Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Game Online mà nói: RYL là game thế nào ? Shaiya ra sao ?, MU thế nào ? Vậy mà đem về ViêtNam đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà GameOnline đến nay còn hỗn mang tơ vò !
Vua Bóng Đá là game thế nào ? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ hết CasualGame trong khoảng vài tuần, khiến cho Cyberworld đến nay còn lưu tiếng tốt !
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu GAMEONLINE; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.
Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có Item thì ta cho "Vòng cổ 2x EXP"; không có ăn thì ta cho "Bánh Mì" cứu đói. LVL thấp thì ta chỉ cách lên Lvl cao ; Gold ít thì ta cấp boss đẻ đi săn. Đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho xe buýt. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với VLTK đãi kẻ tỳ tướng, Audition đãi người phụ tá, nào có kém gì?
Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là "RAN Online - Sứ Mệnh Trẻ". Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là Anh Hùng; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là "Tiểu Lưu Manh".
Vì sao vậy ? Giặc Cabal với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy người mới chơi, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa ?
Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta. Đồng thời chung lưng đấu cật đưa ra nhưng sách lược để phát triển "Thế giới của những Anh Hùng".
Cống hiến hết mình vì sự phát triển của "RAN Online - Anh Hùng Thời Đại".
.

Văn chương của vị huynh đài thật là hoành tráng lai láng vô bờ bến....Chứng tỏ tu vị nội công thâm hậu quăng bom chém gió kinh khiếp khôn lường
Tuy nhiên đại hiệp cho em biết chỗ nào có cái Ran để chơi thử.. vì đi khắp 2,3 quận chả thấy cái hàng nào cài ran online![]()
.