Rạp chiếu phim...

Mặt lạnh như tiền lâu lâu cười nhếch môi rất xì tin theo kiểu " tao kool lắm nhá,cái trò này không làm tao cười được đâu ",nhìn sang con bé bên phải : cười thì cứ bụm miệng lại,mắt thì cứ như lồi ra trông thật là vãi,chắc em ấy nghĩ thế là móe chắc ?
Đọc đoạn này không nhịn được cười =)) ...........
 
Xem phim ở Nhật chán đời thế, xem phim ở Mỹ gặp con nào đáng chết xong nó teo cả rạp chửi **** u ***** =))

Mĩ là tự do quang minh mà :))
bên này gặp toàn dân lập trình sẵn =))...
@ Moon : vụ gì :'> ?
 
đã là dân box anime manga thì ai cũng tò mò về văn hóa Nhật cả, topic của bác Gà hay đấy chứ :D
trước giờ tớ toàn coi cinebox, hôm nọ mới đi coi national treasure 2 ở galaxy, lúc gần chiếu phim có cái bài rap chịu ko nổi =))
 
thế trong rạp, tàu điện nó có làm mấy trò như trong Hay không :'>
 
Có cũng mừng...cái rạp im thin thít,la " ớ " lên một phát là cả cái rạp nghe rõ mồn một =))
 
Coi film hài mà thế thì còn gì là hứng thú :-?

Bác Gà chụp ảnh up lên anh em xem nào :D
 
Quy tắc thế nên mới cần Anime và Manga để xả hơi chứ:'>
 
Chỉ sợ nó không cho quay phim chụp ảnh đâu, chống đĩa lậu mà. Trừ khi làm phim tài liệu :))
 
mình coi nhiều phim hài mà mình ko cười nổi cũng, có thì cũng tới cỡ nhếch mép vài cái là hết rồ. Chẳng lẽ mình cũng lập trình sẵn =((
 
mình coi nhiều phim hài mà mình ko cười nổi cũng, có thì cũng tới cỡ nhếch mép vài cái là hết rồ. Chẳng lẽ mình cũng lập trình sẵn

Iie... đây là vấn đề thần kinh của mỗi người khác nhau =)) =))
 
- Coi phim mà chỉ im lặng không thì còn gì cái thú nữa >_< ...... Rạp Việt Nam vừa coi vừa cười mới vui ^.^ ..... Gặp phim action , lâu lâu nghe mấy em "Á...á " một tiếng cũng thú vị :D .....
 
cần gì film action bình thuờng nghe mây em á á ..hự ... cũng đũ :'>

bác kiểm tra thử nhật có nhìu vụ án mạng như trong Conan ko 8-},còn mấy zụ xe điện,lớp học ,văn phòng nữa :'> ,có post hình cho anh em tham khảo
 
Nói thế thì đất đâu cho đủ dân số =))

Hay là án mạng người chết ngang với số em pé sinh ra đời :-"
 
Ở mới có 1 tháng mà đứa nào cũng nghĩ mình là thổ địa rồi thế này >___>
 
bác gà thử đi xe điện rồi viết 1 bài tả xem, xem thử nó có vụ rờ mó gì trên xe điện không :))
 
Xe điện có gì đâu mà viết ?
Nhảy lên nhảy xuống ngày 3,4 lần là ít >___>...
tàu chạy êm nhưng thường là trong đường hầm thôi,còn vụ rờ mó thì...chưa thấy :|...
 
Tech của chúng nó rèn luyện từ lâu khuya lắc, nó mà sử ra thì trình pác Gà nhà ta thấy được sao :-" Có thấy thì đồng lõa mie rồi =))
 
Hừ...
trình coi H của tớ không nói quá chứ giờ cũng đạt đến mức xuất thuần nhập hóa,coi trang 1 đã hiểu trang 10 chúng nó sẽ dựa tường hay lên giường,chả lẽ ba cái tiểu xảo cỏn con lại không thấy...
 
À hóa ra pác mới ở Nhật 1 tháng mà luyện được tech leader trên xe bus cái trò đó rùi, ok xin lỗi hiểu nhầm =))
 
trình coi H của tớ không nói quá chứ giờ cũng đạt đến mức xuất thuần nhập hóa,coi trang 1 đã hiểu trang 10 chúng nó sẽ dựa tường hay lên giường,chả lẽ ba cái tiểu xảo cỏn con lại không thấy...
Ờ ờ .... xưa teo cũng nghĩ mình ttu vị cỡ đó ai ngờ sau khi chơi 1 cái game mới biết bọn nó toàn xài bệ nhà cầu =))
 
Back
Top