Shevchenko_FV7
Youtube Master Race
- 2/1/10
- 73
- 1
_ Tình hình mình và nàng đã quá thắm thiết và cũng có thể nói là cưới dc rồi ..nhưng cái mình muốn anh em chỉ bảo ở đây là những khía cạnh khác ..anh em theo dõi và giúp mình tý nhé...
__ Mình và nàng wen nhau dc 3 năm nay và yêu thương nhau ko còn gì để mà trao cho nhau dc nữa :) ...lúc trước nàng học thì ko có chuyện gì xảy ra cả nhưng từ khi ra trường đi làm thì nói chung mọi thứ cũng đang dần thay đổi. Đã có 1 vài lần mình và nàng buồn với nhau .dc cái chúng mình ko cãi vã nhau và cũng chẳng múa tay múa chân với nhau ( mặc dù nàng hơi dữ :( )Những ngày đầu yêu nhau mình rất chiều nàng đến nỗi ai nhìn vào cũng bảo nên bớt chiều đi .....làm thế sau này nó khinh mày đấy...rồi mày sẽ thấy ..:( ko phải mình ko nghe ko thấy những gì người ta nói nhưng vì yêu quá đâm chả thèm để ý đến lời nói của ai...kể cả ba mẹ...
__ Bây giờ nàng đã đi làm nhưng còn mình thì sang nam mới nhận việc làm vì đang bận việc củng ba mẹ..mình cũng cảm thấy đôi khi chiều quá ...có những lúc cô ấy sỗ sàng với mình và nói vài câu khói nghe ,mình biết là nàng chỉ giỡn chứ ko phải nói thật lòng..
__ Đi làm mình cũng biết dc tiếp xúc nhiều thành phần và cả những người đàn ông tốt hơn mình ...quả thật nàng có người theo đuổi thật và mình biết nàng còn đi chơi với người đó nữa ...nhưng đó là lúc trước lúc mới đi làm ..bây h mình chả muốn quan tâm nhiều nữa và cũng cảm thấy có cái gì uể oải rồi ...công việc nhà ko cho phép mình đi đây đó nhiều nên có nhiều lúc nàng rủ đi chơi mình ko đi cùng dc....
Anh em nói thử xem có nên bơ đi 1 chút ko? mình đang muốn lấy lại cân bằng trong cuộc sống ..yêu nhiều lo cho nhiều nhưng chả dc gì ...có lúc còn bị sỏ mũi nữa ....tâm trạng thật chán nản ..
__ Mình và nàng wen nhau dc 3 năm nay và yêu thương nhau ko còn gì để mà trao cho nhau dc nữa :) ...lúc trước nàng học thì ko có chuyện gì xảy ra cả nhưng từ khi ra trường đi làm thì nói chung mọi thứ cũng đang dần thay đổi. Đã có 1 vài lần mình và nàng buồn với nhau .dc cái chúng mình ko cãi vã nhau và cũng chẳng múa tay múa chân với nhau ( mặc dù nàng hơi dữ :( )Những ngày đầu yêu nhau mình rất chiều nàng đến nỗi ai nhìn vào cũng bảo nên bớt chiều đi .....làm thế sau này nó khinh mày đấy...rồi mày sẽ thấy ..:( ko phải mình ko nghe ko thấy những gì người ta nói nhưng vì yêu quá đâm chả thèm để ý đến lời nói của ai...kể cả ba mẹ...
__ Bây giờ nàng đã đi làm nhưng còn mình thì sang nam mới nhận việc làm vì đang bận việc củng ba mẹ..mình cũng cảm thấy đôi khi chiều quá ...có những lúc cô ấy sỗ sàng với mình và nói vài câu khói nghe ,mình biết là nàng chỉ giỡn chứ ko phải nói thật lòng..
__ Đi làm mình cũng biết dc tiếp xúc nhiều thành phần và cả những người đàn ông tốt hơn mình ...quả thật nàng có người theo đuổi thật và mình biết nàng còn đi chơi với người đó nữa ...nhưng đó là lúc trước lúc mới đi làm ..bây h mình chả muốn quan tâm nhiều nữa và cũng cảm thấy có cái gì uể oải rồi ...công việc nhà ko cho phép mình đi đây đó nhiều nên có nhiều lúc nàng rủ đi chơi mình ko đi cùng dc....
Anh em nói thử xem có nên bơ đi 1 chút ko? mình đang muốn lấy lại cân bằng trong cuộc sống ..yêu nhiều lo cho nhiều nhưng chả dc gì ...có lúc còn bị sỏ mũi nữa ....tâm trạng thật chán nản ..
........ Vậy sao không làm quách một cái đám cưới cho hoành tráng
.........
........ Gần đến nổi có thể cưới nhau được mà lại như vầy sao
.........


