R.Ivan
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/09
- 176
- 238
Mềnh vừa quen 1 pé sn 96.
2 mềnh đến với nhau cũng bình thường thôi...Tại thấy pé nc dễ thương, khá là chung tình ( cái này là qua 1 lần pé t.sự với mình về thằng BF cũ của pé
).
Rồi giờ, nhỏ bạn thân của mềnh ở cùng xóm với pé đó tìm mình nói những thứ ko tốt ẹp về pé này & khuyên nên tránh xa pé đó ra :(. Đại loại như là 1 người ko đàng hoàng, hay chửi bới người thân, bạn bè...Mềnh thì vừa chỉ múi quen thôi nên chưa hỉểu gì nhìều về pé chỉ đánh giá xơ xài quaa cách nc và 1 lần đi chơi chung với nhau :).
H mềnh cũng hok biết phải làm sao nữa, thực sự mất niềm tin với pé rồi :(...Mình nghĩ niếu có thì người ta múi nói chứ đúng ko ? Nhỏ bạn thân mềnh khá tốt nó chỉ mún tốt cho mềnh thui :( nên cũng hok nghi ngờ gì
2 mềnh đến với nhau cũng bình thường thôi...Tại thấy pé nc dễ thương, khá là chung tình ( cái này là qua 1 lần pé t.sự với mình về thằng BF cũ của pé
).Rồi giờ, nhỏ bạn thân của mềnh ở cùng xóm với pé đó tìm mình nói những thứ ko tốt ẹp về pé này & khuyên nên tránh xa pé đó ra :(. Đại loại như là 1 người ko đàng hoàng, hay chửi bới người thân, bạn bè...Mềnh thì vừa chỉ múi quen thôi nên chưa hỉểu gì nhìều về pé chỉ đánh giá xơ xài quaa cách nc và 1 lần đi chơi chung với nhau :).
H mềnh cũng hok biết phải làm sao nữa, thực sự mất niềm tin với pé rồi :(...Mình nghĩ niếu có thì người ta múi nói chứ đúng ko ? Nhỏ bạn thân mềnh khá tốt nó chỉ mún tốt cho mềnh thui :( nên cũng hok nghi ngờ gì

Chỉnh sửa cuối:







..
.....nếu đúng sự thật thì bo xì luôn 

