antivirus
T.E.T.Я.I.S
- 2/7/03
- 580
- 56
- Banned
- #1
Mình có tập tạ và võ , sức khỏe khá tốt nâng tạ nằm 80 kg vẫn ok!
Cơ thể 1m71 nặng 65 kg , rắn chắc bình thường ... vật nhau với 3 đứa bạn cũng ok ...
Vậy mà sức mình không dai , chạy 2 vòng đã thở hồng hộc , mũi mình từ bé bị bẩm sinh chỉ thở được bên trái , bên phải như vô dụng , từ bé khỏe mạnh không đi khám nên chẳng biết bị bệnh gì . Hôm qua chơi đánh trận gối với mấy thằng bạn mới nhận ra điều rất lạ mà từ lâu mình mới biết :
Cầm gối nhẹ đập nhau trò này rất vui , hôm qua chia phe mình 3 người phe nó 5 người nên đánh rất hăng mới thắng nổi ... trong phòng ngủ khá kín nên mình cảm thấy thở hơi dốc Sau đó cố chơi thì vẫn được dù rất mệt trong khi mấy thằng bạn vẫn chạy nhảy bình thường , rồi đứng nghỉ thì tim đập thình thích gần 10p , nhiều lúc cảm giác như sắp ngất .Mặc dù sao 15p nghỉ ngơi sức khỏe lại hồi phục như ban đầu như chưa làm một cái gì nhưng mình rất lo . Sau đó mình hỏi anh họ thì ông đấy nói : Người như chú thì nhiều sức nhiều năng lượng chắc do trong khi hoạt động hít hơi không đủ dẫn tới oxi không đủ để trao đổi dẫn máu đi nuôi cơ thể nên mệt mỏi giã rời .
Nghe ông nói có vẻ rất đúng thì mình hơi lo , sau khi xuống y tế thì nói triệu chứng cô y tế bảo có thể là bị đau tim bẩm sinh cấp độ nhẹ , dù có sức nhưng hoạt động quá mạnh dẫn tới đột quỵ , nên về khám xem sao ...
Mình rất lo và chưa nói với bố mẹ , hồi khám gần đây nhất là cách đây 5 năm ... mình rất tự tin về cơ thể nên giờ đang không biết phải làm sao nữa . Ai giúp vài lời khuyên với
Cơ thể 1m71 nặng 65 kg , rắn chắc bình thường ... vật nhau với 3 đứa bạn cũng ok ...
Vậy mà sức mình không dai , chạy 2 vòng đã thở hồng hộc , mũi mình từ bé bị bẩm sinh chỉ thở được bên trái , bên phải như vô dụng , từ bé khỏe mạnh không đi khám nên chẳng biết bị bệnh gì . Hôm qua chơi đánh trận gối với mấy thằng bạn mới nhận ra điều rất lạ mà từ lâu mình mới biết :
Cầm gối nhẹ đập nhau trò này rất vui , hôm qua chia phe mình 3 người phe nó 5 người nên đánh rất hăng mới thắng nổi ... trong phòng ngủ khá kín nên mình cảm thấy thở hơi dốc Sau đó cố chơi thì vẫn được dù rất mệt trong khi mấy thằng bạn vẫn chạy nhảy bình thường , rồi đứng nghỉ thì tim đập thình thích gần 10p , nhiều lúc cảm giác như sắp ngất .Mặc dù sao 15p nghỉ ngơi sức khỏe lại hồi phục như ban đầu như chưa làm một cái gì nhưng mình rất lo . Sau đó mình hỏi anh họ thì ông đấy nói : Người như chú thì nhiều sức nhiều năng lượng chắc do trong khi hoạt động hít hơi không đủ dẫn tới oxi không đủ để trao đổi dẫn máu đi nuôi cơ thể nên mệt mỏi giã rời .
Nghe ông nói có vẻ rất đúng thì mình hơi lo , sau khi xuống y tế thì nói triệu chứng cô y tế bảo có thể là bị đau tim bẩm sinh cấp độ nhẹ , dù có sức nhưng hoạt động quá mạnh dẫn tới đột quỵ , nên về khám xem sao ...
Mình rất lo và chưa nói với bố mẹ , hồi khám gần đây nhất là cách đây 5 năm ... mình rất tự tin về cơ thể nên giờ đang không biết phải làm sao nữa . Ai giúp vài lời khuyên với






con Cute bất lực
. Kiếm cái công viên nào gần nhà mà chạy mỗi sáng sớm hay chiều tối, nhớ là phải đi đều đặn và chạy bền thôi chứ không phải chạy nước rút.