- 27/6/03
- 4,670
- 714
+Câu trả lời của bác Shootbad là okia lắm rồi. Ở đây Nobita hơi thắc mắc nếu ông ấy hoàn toàn có vẻ ngoài bình thường nhưng không đói không khát còn lí giải là ngày ngày ông ấy vào thăm cây được cây ôm ấp và cho ăn nhưng việc bắn vào đầu ở cự li gần bằng Shotgun mà không si nhê cho thấy độ mộc hóa của cơ thể lão đã đạt đến trình độ mộc thân bất toạiBạn Rytubon cho nobita hỏi cái này nhé: theo thông tin nobita đọc được về Axeman, người đàn ông trong đó hoàn toàn không cảm giác đau, thậm chí ông ta không hề biết đói hoặc khát. Nobita có cảm giác như người này giống như Alice thì phải? (Bị ảnh hưởng của virus nhưng ko biến thành zom)
. +NHưng cái này giải thích việc T-Virus sau khi kết hợp ở dạng mộc trở nên nguy hiểm vô cùng vì khả năng tái tạo rất lớn. Giống loài bò sát ở thực vật có sự tái tạo lại bộ phận bị tiêu diệt nen nếu ai đang nghiên cứu về T-Virus nhớ bơm vô cây.
+Đoạn Axeman vô ôm xác vợ kha cảm động, ôi RE OB có quá nhiều tình yêu thương đầy tình người.
+Ơ phải không? Cái này Rin mới biết. Còn thông tin Rin dọc được là xác của bà này có triệu chứng bình phục, nhưng sau phòng đông lạnh mất điện và mầm cây sinh sôi nhanh, Albert đau khổ vô cùng ( chưa biết lão làm gì trong UB) nên lao vào ôm và bị cái cây bắt lấy rồi tiêm vào đầu một loại kí sinh dạng nô lệ ( Giống Re 4 quá) , lão thành một dạng cây con, mấy người bị cây mẹ hút xong thì bién thành dạng Zombie thực vật có khả năng lây độc tố :o Mấy con ong đi hút mật mấy bông hoa cũng thành nô lệ luônbà ta chống đỡ thành công bệnh ung thư nhưng chết ngay sau đó. Một năm sau, Albert quay lại bệnh viện (lúc này đã bỏ hoang) và vào phòng bảo quản xác chết của vợ, tại đây mọc ra 1 loại thực vật rất lớn (hơi hơi giống Plant 42), ông cho rằng đây là "kiếp sau" của vợ.

, phải load chơi lại gặp cái cây bắn hạ cái cây, rồi cái cây lòi ra xác bà vợ, Axe Man vào ôm xác bà vợ rồi bệnh viện sụp xuống ông chồng ôm bà vợ bị chôn vùi chết luôn
, OB rất hay nhưng nó quá khó khi chơi 1 mình.


