RE4: Mercenaries, chơi thế nèo ???

Ko hề khó 1 tý nào cả .......................
Cơ bản là bạn tốn bao nhiêu thời gian cho nó mà thôi .
Bác này nói tớ kết nhất. Giá mà đừng giới hạn thời gian tớ dám chỉ dùng dao "thịt" bọn nó thui :;)
 
Thôi bạn đừng có cố ý hiểu lầm ý kiến của caysi , ý là bỏ nhiều thời gian để luyện tay nghề thôi .
 
Bác này nói tớ kết nhất. Giá mà đừng giới hạn thời gian tớ dám chỉ dùng dao "thịt" bọn nó thui :;)

Nói như bác đạn đâu mà bắn :)) ................
 
Nói đúng hơn là nếu ko giới hạn thời gian thì khẩu Handcannon sẽ ko có giá trị. :D
 
Nói đúng hơn là nếu ko giới hạn thời gian thì khẩu Handcannon sẽ ko có giá trị. :D
biết là thế.
chưa có thì xèm í mà
có roài nghe nói bắn rất nặng nề...
Chicago là tuyệt vời nhất chẳng thèng boss nèo chịu quá 5 giây các bác nhỉ.
 
Lấy handcannon cũng chỉ là lấy cho đủ bộ chứ dùng mấy đâu, mạnh quá chơi mất cả hay.
 
Khẩu handcanon bắn tuy mạnh nhưng chậm nên đôi khi cũng không được đắc ý cho lắm , dù sao vẫn thích khẩu Chicago hơn .
 
Khẩu Killer cũng được chứ bộ. Mỗi thằng Boss chỉ cần 2 viên thôi. Mà giá cả thì rẻ hơn so với Chicago và Hand Cannon nhiều. :hug:
 
Mình vẫn thích khẩu Hand Cannon hơn, tuy là chậm và nhiều lúc ko tiện bằng Chicago nhưng cảm giác bắn của nó rất sướng, đoàng 1 cái, súng giật hẳn về, mấy thằng dân trúng đạn thì toác cả người, văng xa cả dặm... thật sự rất đã :D:D
 
nói thì nói thế :D nhưng tớ vẫn thích dùng handgun hơn ;))
như bác po tay nói mạnh quá chơi mất hay ;))
 
Mình vẫn thích khẩu Hand Cannon hơn, tuy là chậm và nhiều lúc ko tiện bằng Chicago nhưng cảm giác bắn của nó rất sướng, đoàng 1 cái, súng giật hẳn về, mấy thằng dân trúng đạn thì toác cả người, văng xa cả dặm... thật sự rất đã :D:D
Tính bỏ lun RE4 nghe bác tả lại xèm xèm... Thui cố gắng tìm file save dị :D
 
Mình vẫn thích khẩu Hand Cannon hơn, tuy là chậm và nhiều lúc ko tiện bằng Chicago nhưng cảm giác bắn của nó rất sướng, đoàng 1 cái, súng giật hẳn về, mấy thằng dân trúng đạn thì toác cả người, văng xa cả dặm... thật sự rất đã :D:D
Tính bỏ lun RE4 nghe bác tả lại xèm xèm... Thui cố gắng tìm file save dị :D

Nhờ MOD xóa hộ cho một bài.
 
Bắt đầu nản rồi đấy =)) ...........
Sao mọi người lại mau nản thế nhỉ . Không khó sao gọi là RE
 
Bắt đầu nản rồi đấy =)) ...........
Sao mọi người lại mau nản thế nhỉ . Không khó sao gọi là RE
Bác nói chí phải, nhớ ngày đầu chơi RE giết con cá mập cũng mất cả tuần, giết thằng Krawse gần đứt 2 tuần... dừ mà nghĩ đến chiện chơi lại thấy mà ớn ;;)
 
Bắt đầu nản rồi đấy =)) ...........
Sao mọi người lại mau nản thế nhỉ . Không khó sao gọi là RE

Mercenaries mơi đầu màn thì Zom bắn ko hết. Đến khi đồng hồ đỏ thì tụi nó trốn mát tiêu. Còn gặp phải tai nạn nhặt đạn ko như ý nữa. ::(:whew:
 
Mercenaries mơi đầu màn thì Zom bắn ko hết. Đến khi đồng hồ đỏ thì tụi nó trốn mát tiêu

Cái này tui nói rồi nhưng caysi cãi , để tránh tình trạng này thì nên ăn hết đồng hồ đi cho chắc .
 
Thế nên tớ mới nói là khi đồng hồ màu đỏ thì ăn đồng hồ mới :)) ............
 
Tôi thấy Mercenaries Re3 chơi dễ hơn Re4 nhiều đấy. Mấy bác thấy vậy ko?:hug:
 
Handcannon lúc đầu chẳng khác gì Killer level 1. Vậy cũng còn khỏe đấy, đỡ nhàm hơn chicago 2 nhát là die.
 
:p
Bác nói chí phải, nhớ ngày đầu chơi RE giết con cá mập cũng mất cả tuần, giết thằng Krawse gần đứt 2 tuần... dừ mà nghĩ đến chiện chơi lại thấy mà ớn ;;)
Trời!! Bạn chơi gì ghê dậy!! Con cá tui chỉ cần mất vài phút là chết tươi. Còn Krauser tui chỉ cần tốn 1 fist aid spray là nó đi òi!!!:hug:
 
Back
Top