Ready Player One (2018)

mình thấy ở ngoài ngon hơn trên phim đấy chứ :2cool_sexy_girl:, mặc dù mặt hơi nam tính tý :3cool_shame:
còn Aech thì đúng nét đẹp phi giới tính, nhìn đếu biết nam hay nữ luôn. Hoang mang vãi :6cool_surrender:

Theo như ta biết thì em da đen Aech trong truyện là đồng tính nữ, nhưng lên phim SS làm khéo hơn chứ ko phô như truyện, cụ thể là Aech sẵn lòng để cái bà cô nude mới tắm xong hôn mình ấy cho đến khi bả biến thành quái vật trong cái khúc tìm chìa khóa ở The Shining.
 
Nhắc đến game online mình lại nhớ đến hồi cấp 3, khi cả bọn chơi Võ lâm các kiểu thì mình chơi Cao bồi không gian của VTC. Hồi đấy chơi miễn phí 1 mùa hè cũng lên đến lv60-65 gì đấy mới nghỉ. Cũng kéo băng kéo đảng đi war bay rợp trời :)) nghĩ lại đấy là game online duy nhất chơi nghiêm túc, còn lại toàn là thoáng qua chứ ko khoái lắm. Ôi thời trẻ trâu, đến bây giờ ko phải ko mua được game chơi nhưng cái ham thích thời học sinh nó ít dần đi rồi.

Thử cái này chưa ?
 
Nhắc đến game online mình lại nhớ đến hồi cấp 3, khi cả bọn chơi Võ lâm các kiểu thì mình chơi Cao bồi không gian của VTC. Hồi đấy chơi miễn phí 1 mùa hè cũng lên đến lv60-65 gì đấy mới nghỉ. Cũng kéo băng kéo đảng đi war bay rợp trời :)) nghĩ lại đấy là game online duy nhất chơi nghiêm túc, còn lại toàn là thoáng qua chứ ko khoái lắm. Ôi thời trẻ trâu, đến bây giờ ko phải ko mua được game chơi nhưng cái ham thích thời học sinh nó ít dần đi rồi.

vẫn nhớ :9cool_too_sad:

295141_262660677080182_5031155_n.jpg
 
Montage đúng tinh thần luôn :)) đua xe nổ tung tất cả các thứ.

 
Chỉnh sửa cuối:
Sao khúc cuối lão Sorrento không bắn thằng main nhỉ? Có quả cầu phát sáng thôi mà lão đứng ngẩn người lại.
 
Sao khúc cuối lão Sorrento không bắn thằng main nhỉ? Có quả cầu phát sáng thôi mà lão đứng ngẩn người lại.
Biết nó nhận được cái trứng rồi , trăm mối cảm xúc dồn về .
 
Montage đúng tinh thần luôn :)) đua xe nổ tung tất cả các thứ.


Game này chơi vui nhưng bản PC port quá lởm, lock 30fps như bản console, nên đua dc vài màn là xoá.
 
Sao khúc cuối lão Sorrento không bắn thằng main nhỉ? Có quả cầu phát sáng thôi mà lão đứng ngẩn người lại.
1 chút deep , 1 chut twist thì phải, tại vì từ đầu lão này là thực tập sinh theo ông halliday, ko phải hâm mộ tài năng, thành quả của ổng thì sẽ ko theo lâu như vậy, theo mình thì ý của phim khúc này là Sorrento sâu bên trong cũng là 1 người yêu quý OASIS, cái quả trứng đúng nghĩa đen "easter egg" đó như là 1 cái content end game vậy, cũng bỏ bao năm tìm kiếm, giờ thấy nó xuất hiện truớc mặt nên bất giác có cảm giác mãn nguyện thôi.
 
Nó thấy mỗi thằng kia 2 tay bê lên thôi chứ có thấy cái j đâu mà đắc đíp nhỉ. Đoạn đấy vs mình chán mie nhất phim :V
 
1 chút deep , 1 chut twist thì phải, tại vì từ đầu lão này là thực tập sinh theo ông halliday, ko phải hâm mộ tài năng, thành quả của ổng thì sẽ ko theo lâu như vậy, theo mình thì ý của phim khúc này là Sorrento sâu bên trong cũng là 1 người yêu quý OASIS, cái quả trứng đúng nghĩa đen "easter egg" đó như là 1 cái content end game vậy, cũng bỏ bao năm tìm kiếm, giờ thấy nó xuất hiện truớc mặt nên bất giác có cảm giác mãn nguyện thôi.

Chuẩn quả đấy thằng main ko giơ cái tay phát ánh sáng quả trứng ra rồi khóc vì mãn nguyện thì lão kia cũng ko chịu dừng lại đâu. Tức là phản diện cũng còn tí xíu lương thiện, chả qua dòng đời xô đẩy đồng tiền làm lão biến chất thui :)) Nói chung phim này ta thấy dù diễn biến nhanh nhưng gần như mọi chi tiết đều đc ông SS tận dụng triệt để, kể cả đồng xu tưởng như vô dụng của lão Og lun. Với 1 bộ phim chỉ có 140p thế trong khi phim bom tấn giờ toàn gần 2h đến 2h30 dàn trải ra đống hổ lốn xong ko giải quyết (phần lớn hi vọng phim thành công để làm tiếp phần sau) thì là quá giỏi rùi.
 
Nhìn kính ở mặt bên ngoài cũng thấy Trứng nữa
 
Cũng như đá bóng thôi. Lúc đang đá thì cay cú, có khi đánh nhau được nhưng lúc thắng thua rõ ràng... còi kết trận vang lên thì còn ai cay cú gì nữa đâu:))
 
lão nolan kia là doanh nhân mà, có phải sát nhân quái đâu các ông mong ổng bắn đc :))
 
Boss nó tranh egg là để từ nó từ no2 lên no1, bây giờ thằng main win game rồi thì nó vẫn cứ là thằng tài phiệt no2. Hỏi sao không bắn, bắn được cái gì chỉ hộ cái?
Nó khựng lại là cân nhắc thiệt hơn xong từ bỏ, chả phải cảm xúc gamer sến chạy nước gì đâu.(:|
 
Boss nó tranh egg là để từ nó từ no2 lên no1, bây giờ thằng main win game rồi thì nó vẫn cứ là thằng tài phiệt no2. Hỏi sao không bắn, bắn được cái gì chỉ hộ cái?
Nó khựng lại là cân nhắc thiệt hơn xong từ bỏ, chả phải cảm xúc gamer sến chạy nước gì đâu.(:|
No2, No1 gì nữa. Nó sắp vào tù về mo rồi :))
Chuẩn quả đấy thằng main ko giơ cái tay phát ánh sáng quả trứng ra rồi khóc vì mãn nguyện thì lão kia cũng ko chịu dừng lại đâu. Tức là phản diện cũng còn tí xíu lương thiện, chả qua dòng đời xô đẩy đồng tiền làm lão biến chất thui :)) Nói chung phim này ta thấy dù diễn biến nhanh nhưng gần như mọi chi tiết đều đc ông SS tận dụng triệt để, kể cả đồng xu tưởng như vô dụng của lão Og lun. Với 1 bộ phim chỉ có 140p thế trong khi phim bom tấn giờ toàn gần 2h đến 2h30 dàn trải ra đống hổ lốn xong ko giải quyết (phần lớn hi vọng phim thành công để làm tiếp phần sau) thì là quá giỏi rùi.
2h là 120p, 2h30 là 150p
 
1 chút deep , 1 chut twist thì phải, tại vì từ đầu lão này là thực tập sinh theo ông halliday, ko phải hâm mộ tài năng, thành quả của ổng thì sẽ ko theo lâu như vậy, theo mình thì ý của phim khúc này là Sorrento sâu bên trong cũng là 1 người yêu quý OASIS, cái quả trứng đúng nghĩa đen "easter egg" đó như là 1 cái content end game vậy, cũng bỏ bao năm tìm kiếm, giờ thấy nó xuất hiện truớc mặt nên bất giác có cảm giác mãn nguyện thôi.
mình thì chỉ thấy là 1 thằng pay2win éo muốn thấy thằng nào phá đảo game trước mình nên khá là cay cú khi thằng main phá được =)) lúc ổng dụ thằng main cũng muốn thằng main éo nhận lời để diệt luôn mà =)) cơ mà đến cuối thấy nó phá đảo game ứa nước mắt chắc 1 là nó phá xong rồi bắn làm ếu gì nữa , 2 là chắc dòm nó khóc nên động lòng =)) chỉ có cái ếu hiểu là khúc cuối ổng gặp lại em đệ nói có câu mà sao ẻm táng cho sml` thế =))
 
Back
Top