ngonphi
Mario & Luigi
- 19/11/08
- 777
- 0
em vừa tìm được
Sẽ không dễ cho bất cứ siêu sao nào nếu muốn gia nhập “Dải ngân hà” Galacticos. Họ sẽ phải trải qua không phải một, hai mà là ba cửa ải vô cùng khắc nghiệt. Chủ tịch Ramon Calderon từng hứa như vậy: “Để gia nhập Real Madrid, những cầu thủ đó phải hội tụ 3 điều kiện: thứ nhất, được sự đồng ý của HLV trưởng và BLĐ; thứ hai, phong cách và lối chơi phải phù hợp với truyền thống của Real; thứ ba, được sự đồng ý của 4 trụ cột Raul, Casillas, Guti và Salgado”.
Hơn lúc nào hết, giờ là lúc Calderon thực hiện lời hứa của mình. “Vụ Ronaldo” đã vượt qua rất nhiều khó khăn cả về tài chính lẫn chính trị. Ngay cả 2 điều kiện đầu tiên trong “tôn chỉ tuyển quân” của vị chủ tịch Real cũng bị R7 khuất phục. HLV Bernd Schuster đã dang rộng đôi tay đón chào siêu sao người Bồ. Còn các Madridistas đang háo hức chiêm ngưỡng những đường banh kỹ thuật của Ronaldo. Nhưng nếu muốn biến giấc mơ trở thành hiện thực, tiền đạo của Man United còn phải vượt qua một rào cản “vô hình” nữa – sự đồng ý của 4 “khai quốc công thần”.
Đúng như lời hứa, Calderon đã hỏi ý kiến Raul, Casillas, Guti và Salgado về trường hợp của Ronaldo. Và thật không may cho R7, chỉ duy nhất đội phó Guti muốn sát cánh với chàng tiền đạo của M.U. Trong buổi họp giữa “tứ trụ” này, cả Iker, Raul và Salgado đều lo lắng cho tương lai của Real với sự xuất hiện của Cristiano. Họ đều không tán thành ý nghĩ một mình Ronaldo có thể giúp Los Blancos giành mọi vinh quang. Thậm chí, tầm ảnh hưởng quá lớn của anh với giới truyền thông có thể phá vỡ khối liên kết mà Real gây dựng được trong 2 năm qua, khoảng thời gian CLB Hoàng gia giành 2 chức vô địch La Liga. Raul, Iker và Guti khuyên Calderon không nên đi vào vết xe đổ của David Beckham. Sự có mặt của ngôi sao người Anh trong quá khứ từng làm xấu đi hình ảnh của Real, đồng thời không đem lại thành công trên sân cỏ (Real rơi vào giai đoạn khủng hoảng từ lúc đưa Beckham về vào năm 2003). Ngoài ra, bản “siêu hợp đồng” với Ronaldo còn có nguy cơ đưa Real trở lại thời kỳ “Galacticos” vốn bị dư luận chỉ trích và khiến nền tài chính CLB kiệt quệ.
Có lẽ Ramon Calderon không ngờ rằng thương vụ này lại vấp phải sự phản đối dữ dội đến vậy từ những công thần trên. Rõ ràng, ông không muốn thất hứa, nhưng càng không thể ngưng lại thương vụ đã tốn kém bao nhiêu công sức và tiền bạc này.
Sẽ không dễ cho bất cứ siêu sao nào nếu muốn gia nhập “Dải ngân hà” Galacticos. Họ sẽ phải trải qua không phải một, hai mà là ba cửa ải vô cùng khắc nghiệt. Chủ tịch Ramon Calderon từng hứa như vậy: “Để gia nhập Real Madrid, những cầu thủ đó phải hội tụ 3 điều kiện: thứ nhất, được sự đồng ý của HLV trưởng và BLĐ; thứ hai, phong cách và lối chơi phải phù hợp với truyền thống của Real; thứ ba, được sự đồng ý của 4 trụ cột Raul, Casillas, Guti và Salgado”.
Hơn lúc nào hết, giờ là lúc Calderon thực hiện lời hứa của mình. “Vụ Ronaldo” đã vượt qua rất nhiều khó khăn cả về tài chính lẫn chính trị. Ngay cả 2 điều kiện đầu tiên trong “tôn chỉ tuyển quân” của vị chủ tịch Real cũng bị R7 khuất phục. HLV Bernd Schuster đã dang rộng đôi tay đón chào siêu sao người Bồ. Còn các Madridistas đang háo hức chiêm ngưỡng những đường banh kỹ thuật của Ronaldo. Nhưng nếu muốn biến giấc mơ trở thành hiện thực, tiền đạo của Man United còn phải vượt qua một rào cản “vô hình” nữa – sự đồng ý của 4 “khai quốc công thần”.
Đúng như lời hứa, Calderon đã hỏi ý kiến Raul, Casillas, Guti và Salgado về trường hợp của Ronaldo. Và thật không may cho R7, chỉ duy nhất đội phó Guti muốn sát cánh với chàng tiền đạo của M.U. Trong buổi họp giữa “tứ trụ” này, cả Iker, Raul và Salgado đều lo lắng cho tương lai của Real với sự xuất hiện của Cristiano. Họ đều không tán thành ý nghĩ một mình Ronaldo có thể giúp Los Blancos giành mọi vinh quang. Thậm chí, tầm ảnh hưởng quá lớn của anh với giới truyền thông có thể phá vỡ khối liên kết mà Real gây dựng được trong 2 năm qua, khoảng thời gian CLB Hoàng gia giành 2 chức vô địch La Liga. Raul, Iker và Guti khuyên Calderon không nên đi vào vết xe đổ của David Beckham. Sự có mặt của ngôi sao người Anh trong quá khứ từng làm xấu đi hình ảnh của Real, đồng thời không đem lại thành công trên sân cỏ (Real rơi vào giai đoạn khủng hoảng từ lúc đưa Beckham về vào năm 2003). Ngoài ra, bản “siêu hợp đồng” với Ronaldo còn có nguy cơ đưa Real trở lại thời kỳ “Galacticos” vốn bị dư luận chỉ trích và khiến nền tài chính CLB kiệt quệ.
Có lẽ Ramon Calderon không ngờ rằng thương vụ này lại vấp phải sự phản đối dữ dội đến vậy từ những công thần trên. Rõ ràng, ông không muốn thất hứa, nhưng càng không thể ngưng lại thương vụ đã tốn kém bao nhiêu công sức và tiền bạc này.



Đá Matser League hay ngoài đời thực chỉ số đều lên cao cực 


