Real Madrid - Proud to be Madridistas!

Chính ra đá mấy đội mạnh mạnh tí cũng tốt. Mùa trước cả mùa toàn đá với bọn lìu tìu đến tận tháng 4 mới đá đội mạnh liên tục. Vất vả cho quen đi có khi lại hay :p
 
trước mắt cứ lo rape thg Granada ở La Liga đã, lấy lại tinh thuần sau 2 trận ko thắng ~.~
 
Chưa cần bốc thăm cũng biết Ajax chung bảng với Real, 2 thằng này có vẻ yêu nhau nhỉ:6cool_sure: Mùa giải nào cũng nằm chung bảng:7cool_feel_good:
 
đội tình nhân của những mủa c1 mà bạn =))
hị vọng sẽ thắng hết các trận
 
tiên sư, năm ngoái đã vào bảng ngon rồi, năm nay barca lại vào cái bảng chuối nải thì thằng messi kiểu gì cũng lại vua phá lưới :)) ai add hộ cái troll face vào cái :))
 
Mợ, toàn mấy đội kiểu Benfica, BATE, Vistor gì đấy thì bảo sao chả bem đến cả chục bàn.
 
Thằng Ajax nó ám Real à ?
Năm nào cũng có mặt nó chung bảng =))

BTW: hình như Real mình bị rơi vào bảng tử thần cmnr :-s

---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:04 ----------

Tình hình theo mình thấy có vẻ khá thuận lợi cho việc dồn toàn lực vô cái C1 này :x
Động lực có , rất nhiều, decima cơ mà.
Hơn nữa, các động lực giành các giải khác bị giảm xuống đáng kể (vì đã có rồi) . Mou mà, thiếu con C1 nữa thì trở thành vô địch thiên hạ còn gì \m/
 
^
Đôi tình nhân Ajax và Real quấn lấy nhau 3 mùa liên tiếp rồi, giờ thêm mùa nữa cũng là điều hết sức bình thường=))
 
Chỉnh sửa cuối:
ESTEBAN, VIẾT CHO NGÀY ANH ĐI

Tại sao lại là anh? Tôi chưa bao giờ nghĩ là anh. Chưa bao giờ là anh, không phải anh. Chàng trai "cướp biển", trầm lặng, ít nói với cái tên đậm chất Caribe: Esteban, Estenban Granero. Từ ngày đầu tiên Perez tới cùng chính sách “Cristianos y Graneros y Alonsos”, trong tôi mặc định anh phải là của Real Madrid, chàng trai Castilla đi lạc và tìm được đường về nhà sau 2 năm ở Getafe. Ba năm miệt mài làm sự lưa chọn số 2, số 3 trong màu áo trắng, anh vẫn kiên nhẫn. Để hôm nay anh đi rồi, đi thật, rời Bernabeu hoa lệ.

Tôi vẫn nhớ mùa hè 3 năm trước, ngày Perez tới và mang theo anh trở lại mái nhà của mình. Hình ảnh anh khắc đậm với nụ cười trong sáng và đôi tay đặt lên con mắt trái, tượng trưng cho động tác ăn mừng bàn thắng của một "cướp biển chột mắt". Granero hôm nay cũng vậy, vẫn động tác ăn mừng đặc sắc đó, chỉ là càng ngày càng ít đi. Lần cuối tôi được thấy anh có động tác đó là khi nào? Là 21 tháng trước, phút 77, nóc lưới Almeria tung lên. Từ ghế dự bị, anh gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid. Tôi gào lên trong đêm cùng người bạn xem cùng. Khoảnh khắc sáng rực rỡ duy nhất của anh . Cứu cho Real tránh 2 trận thua liên tiếp. Nhưng rồi những khoảnh khắc đó cứ thế trôi đi, anh không tỏa sáng nữa. Bàn thắng không tới nữa. Và những trận đấu vào sân từ ghế dự bị lấy dần đi hình bóng anh trong mắt Mourinho. Ở nơi đâu mà anh đã tìm thấy mình? À, trong các trận cầu Siêu Kinh Điển. El Clasico của những hận thù, anh luôn tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Bởi anh sinh ra đã là một Madridista.

Trong 9 tháng dưới đế chế mang tên Pellegrini. Anh được đá chính, trong những đêm mưa lạnh cắt giá Bernabeu bởi những thất bại của mùa giải 2009-2010. Anh ở bên cạnh Kaka và Ronaldo. Chậm rãi và hào hoa ở giữa sân, dẫu rằng chưa phải khi nào cũng hay nhất. Trong 18 tháng của Mourinho, đôi khi tôi tự hỏi "El Pirata đâu rồi?". Cái áp lực khủng khiếp của Real Madrid, trong sự đình hình lối chơi và con người cho Madrid khiến Mourinho không dám mạo hiểm, và khiến anh miệt mài trên ghế dự bị.
Đôi khi, chỉ một đôi lần thấy anh xuất phát từ đội hình chính cũng không thể. Cho tới ngày Khedira bị chấn thương...Anh được đá chính và cùng Alonso tạo thành bức tường vững chắc ở vị trí "nút cổ chai" đội bóng. Khedira trở lại, và anh lại lặng lẽ từ ghế dự bị.

Anh đến Real từ năm 8 tuổi, cùng lứa với những Juan Mata, Alberto Bueno, Ruben de la Red và Javi Garcia. Ghi 83 bàn thắng ở giải trẻ U10, đã cùng với Juan Mata và Alberto Bueno đưa đội trẻ Real lên ngôi số 1 ở giải đấu U19 “Copa de Campeones Juvenil” năm 2006. Nhưng số phận long đong của một tài năng thiên bẩm khiến anh lưu lạc, trở về, lại ra đi. Nơi mái nhà là ước mơ của anh. Đi kèm niềm vui và sự tự hào mang áo trắng là nỗi buồn.

Dòng chảy 110 năm Real Madrid, có người đến, người đi. Hai năm qua, đã bao nhiêu cầu thủ trẻ phải đi khỏi đó. Nhưng riêng anh sao tôi tiếc đến vậy. Lặng lẽ, luôn hết mình, cùng vẻ đẹp trai hiếm có. Dẫu rằng chưa phải là xuất sắc nhất, dẫu rằng chỉ là sự lựa chọn số 2, số 3. Và dẫu rằng trong tim nhiều Madridista rất ít về anh. Và e chỉ mình tôi viết cho anh. Ngày Cannales đi, "El Decima hoàn thành, sẽ đón Sergio quay lại". Còn anh, Esteban. Anh sang hẳn xứ sở sương mù trong điều khoản bán đứt với giá 9 triệu, nơi đó nhiều ảo ảnh, nơi những sân vận động đẹp như Hollywood. Ở nơi đó, ngày trước đã từng có Ivan Campo, Hiero, Salgado...và giờ đến lượt anh. Những chàng trai Madrid.

Có những ấn tượng sâu đậm khiến ta nhớ mãi và không quên được. Anh đến với tôi theo kiểu đó. Trong mùa giải 2007/2008 mà Real Madrid giành La Liga thứ 31, mình anh đã khiến cho hàng phòng ngự của Real Madrid chao đảo. Đã dẫn dắt một Getafe kiên cường chỉ thua Real 2-3. Khi sang Real, không được đá chính nhiều mà mỗi lần vào sân là hết mình. Lối chơi chắc chắn, cần mẫn, cùng vẻ đẹp Castilla với bộ râu quai nón của cướp biển."Granero là một chàng trai tuyệt vời, rất chuyên nghiệp và là một Madridista." (Jose Mourinho). Nhưng Madridista ấy đã bị nhốt trong một chiếc lồng vàng để rồi phải tự giải thoát khỏi nơi rất đẹp mà đôi chân bứt rứt của anh đó. Ừ, với anh chỉ cần được ra sân là hạnh phúc rồi. Chúc anh thành công trong màu áo mới. Tôi và những Madridistas yêu mến anh sẽ không quên anh, những tháng ngày mà Santiago Bernabeu có nụ cười "Hải tặc" xanh biếc.


Phát sinh:
16/05/2012, vào lễ đăng quang của Real Madrid. Cellejon bông đùa: “Thế còn cậu thì sao, Felix? Năm tới cậu có định ghi bàn không?”. Granero đã không trả lời thẳng câu hỏi đó. Giờ thì ta có thể tìm được câu trả lời thay cho anh: "Năm tới tớ không còn ở Bernabeu nữa".

Tạm biệt nhé, Estenban.

Dũng Phan.

ôi, Granero........................ :(
 
Hình như nhà mình mượn Essien rồi này o.O
 
^
Xác nhận Real đã mượn Essien từ Chelsea
Trang chủ của Real đã thông báo rồi:9cool_haha:
 
RMA như hổ mọc thêm cánh

mượn dc máy quét khủng nhất châu âu!
 
(khủng nhất 3 năm trước) =.=!
 
Nhanh thật, mới đêm qua lên còn thấy tin Arsenal đăng đàn mượn Essien mà . @@

Hôm qua coi Falcao đá mà thốn vãi, cũng do thằng Chel đá quá dở, hàng thủ như cc cũng góp phần tôn nó lên. :|
 
cơ mà xem Falcao dứt điểm thì tởm thật còn gì :-ss

trái 1 bấm bóng tinh tế, trái 2 cứa vào tầm Cech, trái 3 nhận bóng rồi băng lên qa Ramires rồi sút X_X

thay Higuain = Falcao trận El vừa rồi thì Barca nát lưới X_X
 
Essien mà lấy lại phong độ thì 1 mình Essien thừa sức cân cả hàng tiền vệ Barca, mấy ông Khedira hay Alonso kiểu gì 1 trong 2 ông cũng dự bị.... có đôi chút thắc mắc là trước đây khi mới gia nhập Chelsea thì Essien từng chém què giò Alonso... giờ ko biết gặp nhau ăn nói kiểu gì..... dễ Essien lấy máy Ipod ra tặng Alonso bài "I'm sorry" của Bảo Thy cho Alonso nghe quá.
 
Essien mà lấy lại được phong độ thì Kaka dư sức tung hoành ở tuyến giữa rồi. Carvalho cũng đã không phải dự bị.

Không phải ai cũng như Pele hay Ronaldo, bị chém đến mấy lần mà vẫn xuất sắc nhất thế giới.

Essien chắc là để trám chỗ của Granero, nhưng mà thấy Granero năng động hơn.

Còn Khedira thì nếu cứ tưng tửng và hay có mấy quả rê bóng như trận El vừa rồi thì chắc suất đá chính 100%.
 
năm nay hy vọng chú aletico đá đàng hoàng chút để coi tam mã cho vu
mà nhìn hàng thủ chú ấy buồn quá
sống nhờ hàng công không!
 
lass sang anzhi rồi :-s. Bây giờ Essien chấn thương thì ai cày thay cho Khedira giờ :-? .
 
Back
Top