zellpro
Dragon Quest
- 5/7/08
- 1,474
- 41
Còn hơn cái lũ chè xanh cả đời ko xem đc trận real tự nhiên nhảy vào hala madrid.
tại sao nhỉ ng ta cũng thích cả real thì cổ vũ real mà, tôi cũng thế đây này ? ko đc à
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Còn hơn cái lũ chè xanh cả đời ko xem đc trận real tự nhiên nhảy vào hala madrid.
hóng fan ở tất cả các diễn đàn bóng đá trở mặt với nhau vào tháng 2 :shame:

.............[SPOIL]"ĐẠO ĐỨC GIẢ"
Vâng, 3 từ đó là tôi muốn giành cho Lionel Messi - 1 cầu thủ thần thánh, đến từ hành tinh khác(theo cách tung hô thần tượng của Culé), mặc dù trên đời này chỉ có 1 người ngoài hành tinhduy nhất là Ronaldo Da Lima.
Ở trận thắng 2-0 của Barca trước Granada vừa qua, Messi chẳng hề kiêng nể mắng mỏ người đồng đội David Villa chỉ vì không chuyền bóng kịp thời cho anh. Đáng ra, gã phải động viên Villa khi biết cầu thủ này đang trong thời gian lấy lại phong độ sau chấn thương. Nhưng không, cầu thủ này đã bộc lỗ rõ bản chất của mìnhkhi quát người đồng đội:"Chuyền bóng sớm đi chứ", kèm theo những hàng động thể hiện sự tức giận bằng ngón tay.
Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên tiền đạo mang áo số 10 chê bai, chỉ trích, thậm chí mắng mỏ đồng đội trong các trận đấu của Barca. Chỉ ít phút trước tình huống mắng mỏ Villa, ngôi sao 25 tuổi này còn chỉ trích Alexis Sanchez vì không hiểu ý gã. Cũng trong trận tiếp Granada mùa trước (Barca thắng 5-3), Messi khiến NHM phải ngạc nhiên khi bêu riếu Cuenca sau khi tài năng trẻ này quá ham sút bóng. Messi ra hiệu tỏ ý rằng cầu thủ trẻ này “có mắt mà như mù”. Còn trong trận hòa Milan tại lượt đi tứ kết Champions League mùa trước, Messi cũng lớn tiếng quát tháo Tello sau khi cầu thủ đàn em này quá ham sút mà không chuyền bóng cho anh.
Bên cạnh đó, còn vô số những hành động khác thể hiện cái bản chất bẩn tiện của tên lùn này. Đặc biệt là cái kiểu đểu giả ghi bàn bằng tay rồi chạyăn mừng khắp sân như vừa ghi được siêu phẩm mặc cho cầu thủ đội bạn chạy theo trọng tài kêu la gào thét đòisự công bằng. Và tôi sẽ không bao giờ quên cái hành động sút bóng vào mặt khán giả quay đi cười khẽ, rồi khi trọng tài ra thì giả vờ ngơ ngơ ngác ngác kiểu như "Tôi vô tội"(Trong trận skđ với Real).
Ấy vậy mà có nhiều người có mắt như mù, cho rằng đó là nhân cách, là cao thượng, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.[/SPOIL]
lượm lặt đc nói hay quá.............
Bác Bazz chắc là có đi đá bóng nên nhận xét đúng đấy, tớ thấy trên sân bóng (ngay cả khi chỉ đá cho vui), chuyện to tiếng với đồng đội là chuyện bình thường. Còn chuyện đá bóng vào khán giả thì cũng ko thích lắm, có lẽ do ức chế gì đó nhưng Messi làm thế là ko được.cái ý kiến về cái sút banh vào khán giả thì mình thấy đúng
còn mấy cái kia mình dek thấy có gì sai
đá banh chạy chỗ mệt chết bà,cơ hội thì dek chắt chiu,cứ mím răng mím lợi mà sút ra ngoài thì ai chả tức
bác đặt trường hợp bác là messi thử xem
công tình đi banh qua 2-3 thắng,chạy chỗ hết ga,chuyền banh cho thằng khác mà thằng đó xử lý "thiếu thông minh",bác có bực không!khác nào công tình nãy giờ thành công cốc!
Bác Bazz chắc là có đi đá bóng nên nhận xét đúng đấy, tớ thấy trên sân bóng (ngay cả khi chỉ đá cho vui), chuyện to tiếng với đồng đội là chuyện bình thường. Còn chuyện đá bóng vào khán giả thì cũng ko thích lắm, có lẽ do ức chế gì đó nhưng Messi làm thế là ko được.
Nói chung là đừng có tôn ai lên làm thánh thần hay nhân cách lớn cả. Báo chí nhiều khi cứ tung hô quá.
[SPOIL]"ĐẠO ĐỨC GIẢ"
Vâng, 3 từ đó là tôi muốn giành cho Lionel Messi - 1 cầu thủ thần thánh, đến từ hành tinh khác(theo cách tung hô thần tượng của Culé), mặc dù trên đời này chỉ có 1 người ngoài hành tinhduy nhất là Ronaldo Da Lima.
Ở trận thắng 2-0 của Barca trước Granada vừa qua, Messi chẳng hề kiêng nể mắng mỏ người đồng đội David Villa chỉ vì không chuyền bóng kịp thời cho anh. Đáng ra, gã phải động viên Villa khi biết cầu thủ này đang trong thời gian lấy lại phong độ sau chấn thương. Nhưng không, cầu thủ này đã bộc lỗ rõ bản chất của mìnhkhi quát người đồng đội:"Chuyền bóng sớm đi chứ", kèm theo những hàng động thể hiện sự tức giận bằng ngón tay.
Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên tiền đạo mang áo số 10 chê bai, chỉ trích, thậm chí mắng mỏ đồng đội trong các trận đấu của Barca. Chỉ ít phút trước tình huống mắng mỏ Villa, ngôi sao 25 tuổi này còn chỉ trích Alexis Sanchez vì không hiểu ý gã. Cũng trong trận tiếp Granada mùa trước (Barca thắng 5-3), Messi khiến NHM phải ngạc nhiên khi bêu riếu Cuenca sau khi tài năng trẻ này quá ham sút bóng. Messi ra hiệu tỏ ý rằng cầu thủ trẻ này “có mắt mà như mù”. Còn trong trận hòa Milan tại lượt đi tứ kết Champions League mùa trước, Messi cũng lớn tiếng quát tháo Tello sau khi cầu thủ đàn em này quá ham sút mà không chuyền bóng cho anh.
Bên cạnh đó, còn vô số những hành động khác thể hiện cái bản chất bẩn tiện của tên lùn này. Đặc biệt là cái kiểu đểu giả ghi bàn bằng tay rồi chạyăn mừng khắp sân như vừa ghi được siêu phẩm mặc cho cầu thủ đội bạn chạy theo trọng tài kêu la gào thét đòisự công bằng. Và tôi sẽ không bao giờ quên cái hành động sút bóng vào mặt khán giả quay đi cười khẽ, rồi khi trọng tài ra thì giả vờ ngơ ngơ ngác ngác kiểu như "Tôi vô tội"(Trong trận skđ với Real).
Ấy vậy mà có nhiều người có mắt như mù, cho rằng đó là nhân cách, là cao thượng, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.[/SPOIL]
lượm lặt đc nói hay quá.............

nhỏ mọn vlcho thêm cái clip [youtube]Vr_yaDI0Lrs[/youtube]
![]()







đây, rõ ràng là thấy bác này từ bên này qua bên voz mà![]()
Cái này liên quan gì? Fan nó tung hộ thế nào kệ nó chứ tự nhiên fan tung hô rồi tỏ ý khó chịu với cầu thủ à?Vâng, 3 từ đó là tôi muốn giành cho Lionel Messi - 1 cầu thủ thần thánh, đến từ hành tinh khác(theo cách tung hô thần tượng của Culé), mặc dù trên đời này chỉ có 1 người ngoài hành tinh duy nhất là Ronaldo Da Lima.

Công nhận bốc xong cái thăm hot hẳn ,bt vắng như chùa bà đanh
con trai nào đây :look_down:
