Review
Real Steal
Thực sự thì lúc coi trailer không thấy hào hứng lắm vì có cảm giác phim từa tựa như kiểu Ironman (nâng cấp đồ xịn rồi ra đánh nhau). Nhưng do đây là phim robot, nên vẫn quyết định đi coi vì kỹ xảo. Ấy vậy mà, buồn cười thay, cái mình không mong đợi lại làm mình hài lòng, cái mình mong đợi lại không thỏa mãn lắm.
Kỹ xảo: Tạo hình nhân vật robot rất thật và đẹp. Mỗi chủng loại có thiết kế riêng và phong cách riêng. Chuyển động cũng uyển chuyển.
Âm nhạc: Phải công nhận là phim này chọn nhạc rất tốt, từng giai điệu, từng tâm trạng rất hoàn hảo và tạo cảm xúc rất mạnh. Nhạc trong phim này không có gì gọi là sáng tạo và đột phá, vì chúng hầu hết khá giống nhiều bộ phim khác, nhưng cái việc chọn phù hợp với cảnh phim đã nâng tầm nó lên rất nhiều.
Nội dung: Khi coi trailer phim này, Monk (và Monk nghĩ nhiều người cũng vậy) dễ bị nhầm tưởng đây là phim dạng Transformer mini, nên hi vọng vào kỹ xảo hoành tráng và nội dung... rỗng tuếch. Thế mà ngược lại.
Monk có cảm giác phim này thay vì giống các phim viễn tưởng, hành động khác, là lấy hành động làm đường dây chính, nội dung chỉ là chút gia vị nêm cho phim bớt "nhạt". Thì hóa ra, hành động của phim chỉ là gia vị cho câu chuyện chính:Câu chuyện về tình cha con và về sự cố gắng quyết tâm của con người trong thử thách.
Loại tình cảm cha con này thì phim nào cũng có, nhưng cách phim khai triển khá tốt. Phim dành 1 khoảng thời lượng kha khá để xây dựng và phát triển tâm lý nhân vật, có tình huống để các nhân vật thay đổi theo từng bước. Chính vì vậy mà phim có lẽ sẽ trở nên nhàm với khán giả mong đợi hành động nghẹt thở ầm ầm qua từng cảnh phim.
Theo Monk, phim này không sa đà vào thỏa mãn thị giác, mà chú trọng vào nhân vật, chính vì vậy, suốt cả phim, khán giả sẽ không thấy nhân vật chính quá "imba", xuất hiện cảnh nào là thành công rực rỡ cảnh đó, [SPOIL]mà để có được vinh quang, nhân vật chính luôn phải chịu nhiều thương tổn, thất bại, sai lầm, vấp ngã. [/SPOIL]
Cái hay của phim còn ở tính chất quyết định chiến thắng: Con người. [SPOIL]Robot của phim chiến thắng vì có sự giúp đỡ, huấn luyện của 2 bố con Charlie và Max, cũng như trận đấu cuối khi Charlie thực chất là người chiến đấu giành chiến thắng, trong khi đối thủ hoàn toàn dựa dẫm vào trí thông minh nhân tạo. [/SPOIL]
Diễn viên: Trong phim này, diễn viên xuất sắc nhất, chính là cậu bé đóng vai Max, 11 tuổi. Việc để 1 nhân vật con nít nói những câu già dặn, làm khán giả thú vị, là do kịch bản, nên Monk không khen ở khía cạnh này. Mà khen ở khả năng diễn xuất, khuôn mặt và sự nhập vai của nhân vật trong từng cảnh phim. Có thể nói diễn viên nhí này hoàn toàn làm lu mờ các vai người lớn, đặc biệt là Hugh, trong phim này Monk không thấy có gì nổi bật.
Phụ đề: Kỳ này, phim của Megastar phạm 1 lỗi dịch khá cơ bản.
[SPOIL]Trong đoạn Max chờ Charlie ở võ đài đấm bốc, cậu thấy Zeus được cánh phóng viên phỏng vấn, có Câu
What Zeus sees, he kills.
Người dịch ghi là "Bất cứ gì Zeus thấy, cậu ta sẽ
tự sát".
Trong khi câu trên khi đọc mọi người sẽ hiểu câu đó có nghĩa Zeus sẽ hạ gục đối thủ nào trong tầm mắt của Zeus.[/SPOIL]
Và 1 vài lỗi chính tả, đánh máy.
Dù sao, Monk vẫn đánh giá cao người dịch đã có cách chuyển ngữ khéo léo cho các đòn thế trong đấm bốc để khán giả dễ hiểu, dễ tiếp cận.
Recommend: Thật sự với phim này, Monk khuyên ai muốn coi thì nên tìm cái rạp nào có
màn hình to nhất, và quan trọng nhất là
mở loa TO NHẤT, để cảm nhận không khí sôi động của võ đài. Rạp Monk coi là phòng số 6 Hùng Vương, phòng chiếu to nhất trong hệ thống Megastar ở SG (Parkson và Paragon không có phòng chiếu nào to đến thế cả). Nên khi coi mấy cảnh đấu võ đài rất sướng, âm thanh của khán giả la hét, cổ vũ vang dội khắp 4 hướng, tạo cho mình cảm giác rất phấn khích khi xem phim, có cảm giác như ở võ đài thật sự.
Phim này thật sự theo MOnk là nó hay (về kỹ xảo, hành động, nội dung, diễn xuất, âm nhạc), dù với đa số khán giả có lẽ là không (căn cứ theo nhận xét của vài khán giả sau xuất chiếu của Monk), vì như đã nói, dù cảnh kỹ xảo đánh đấm rất đã nhưng không nhiều (ít nhưng chất lượng). Nhịp phim chậm vì khai thác tâm lý nhân vật quá kỹ.
Nhưng nếu bạn muốn có 1 phim hành động KHÔNG "thiếu muối", coi để cảm nhận nhiều thứ hơn bên cạnh sướng mắt đã tai thì phim này rất nên xem. Còn nếu mong hành động uỳnh uỳnh, không cần có nội dung, robot cứ xếp hàng ra uýnh lộn như TRANS vì "ra rạp phải coi phim hành động đỉnh cao mới đáng đồng tiền" thì có thể skip phim này.
Câu QUOTE trong phim mà có lẽ chỉ có dân chơi game JPN mới hiểu:
Charlie Kenton: You play video games in Japanese?
Max Kenton: Japanese bootlegs are always better.