- Hành tinh nơi diễn ra câu chuyện trong phim tên là Veldt, một hành tinh nông nghiệp nằm ở góc xó xỉnh của thiên hà, và đây là câu chuyện của anh chàng David nhỏ bé đối đầu với gã khổng lồ tên là đế chế Mother World
- Đội quân của đế chế Mother World tới hành tin Veldt để thu vét tài nguyên lương thực
- Kora (Sofia Boutella), nữ chính của phim là người mới tới Veldt được một thời gian ngắn, cô ta từng là người của đế chế, thậm chí là người có vai vế trong dàn lãnh đạo, chưa biết lý do gì mà lại rời đi. Khi đội quân của đế chế tới Veldt, Kora đã cố thuyết phục dân làng phản kháng lại chứ đừng quy phục, vì Kora biết rõ đế chế tồi tệ thế nào.
- Đế chế Mother World là một đế chế không vững vàng, được tập hợp bởi vô số hành tinh thông qua các cuộc chinh phạt, mầm mống cách mạng từ lâu đã cháy âm ỉ trong lòng đế chế
- Nữ chính Kora cùng với Kai (Charlie Hunnam), một phi công kiêm lính đánh thuê đi tới những hành tinh khác để tìm kiếm người giúp đở. Phi thuyền của Kai là một tàu chở hàng thuộc lớp Tawau (Tawau-Class)
- Kora có 9 tuần để tập hợp lực lượng kháng chiến, đó là thời gian để người dân thu hoạch vụ mùa, khi đó đội quân của đế chế sẽ quay lại và tịch thu chúng. Cô dự định khi đó sẽ giăng bẫy chúng, tất nhiên đó là trên kế hoạch, và chúng ta thừa biết kế hoạch đó sẽ không như dự định
- Gunnar (Michiel Huisman) là một nông dân tại hành tinh Veldt, một trong các người bạn đồng hành của Kora, anh được miêu tả là đẹp trai, hiền lành, và thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài ngôi làng của mình. Khi được Kai hỏi thường làm gì ở làng, Gunnar trả lời: "Tui lo việc thu hoạch và phân loại hạt giống"
- Kora cần một người có thể chỉ huy các chiến binh, nên cô tìm tới tướng Titus (Djimon Hounsou). Ông này trước đây cũng thuộc đế chế, chưa rõ lý do nào mà rời đi rồi trở thành võ sĩ giác đấu. Ông được mô tả là một người luôn say xỉn và u sầu
- Một thành viên khác trong nhóm là Tarak (Staz Nair), anh được mô tả là một chiến binh kiểu Tarzan hoặc Conan the Barbarian, anh ta có một con thú trông như một con sư ưng, và anh thường cưởi nó trong cuộc chiến. Khi mới gặp thì Tarak đang làm việc cho một chủ trại với vai trò thợ rèn. Khi được mời tham gia nhóm kháng chiến thì Tarak từ chối vì còn đang mắc nợ gì đó, cả nhóm phải giúp anh ta giải quyết việc cá nhân. Zack cũng tiết lộ rằng nhân vật Tarak có xuất thân trong một gia đình quý tộc liên quan tới đế chế Mother World.
- Thành viên nữ thứ hai trong nhóm là một kiếm sĩ với cặp kiếm phát ra lửa, có biệt danh là Nemesis (Doona Bae). Cặp kiếm phát ra lửa là nhờ đôi găng tay của nữ kiếm sĩ, cặp găng là một bảo vật cổ đại đến từ quê nhà của Nemesis, theo truyền thống chiến binh ở đây, họ sẽ chặt hai cánh tay của mình đi rồi gắn hai cánh tay máy thay vào, nhớ đó mà họ có thể dùng được những thanh kiếm lửa. Nemesis trú ngụ tại một hành tinh chuyên khai thác khoáng sản, cô thông thuộc mọi ngỏ ngách đường hầm tại nơi này, và thường giúp đở những thợ mỏ.
- Anh chàng Cyborg trong ZSJL, Ray Fisher trở lại hợp tác với Zack, cùng với nữ diễn viên Cleopatra Coleman, hai người tạo thành cặp anh/chị em Darrian và Devra, còn được biết với tên Bloodaxes. Hai người là nhóm kháng chiến chuyên đánh du kích. Do thiếu thốn tài nguyên và nhân lực nên họ chủ yếu là tấn công vào đoàn tiếp tế hoặc cho nổ tung đường tàu của đế chế.
- Milius là một thành viên nonbinary, anh/cô ta tới từ một hành tinh nông nghiệp cũng bị đế chế đàn áp như Veldt, Milius tham gia nhóm kháng chiến vì "Thế giới của tôi đã bị hủy diệt, tôi không có cơ hội để bảo vệ nó, nên tôi sẽ bảo vệ nơi này (Veldt)"
- Ngoài ra còn có những nhân vật khác, như là một cô nàng nửa người nửa nhện do Jena Malone thủ vai, hoặc một người máy tên Jimmy do Anthony Hopkins lồng tiếng. Jimmy là một người máy hiệp sĩ thuộc về một thời kì xa xưa.
- Đối đầu với nhóm kháng chiến, kẻ chỉ huy đội quân đế chế tại Veldt là đô đốc Noble (Ed Skrein), một sứ giả tàn nhẫn của đế chế, hắn phục vụ cho Nhiếp Chính Balisarius (Fra Fee), kẻ cai quản phân khu nơi diễn ra câu chuyện trong phim.
Diễn viên Ed Skrein chia sẽ: "Tôi từng đóng vai phản diện rồi, và tôi cũng từng đưa đươc nhân tính và sự đồng cảm vào cho nhân vật. Nhưng kỳ này rất là khác, tôi loại bỏ hoàn toàn nhân tính khỏi nhân vật này, tôi cũng không tìm cách làm khán giả đồng cảm với hắn. Noble là kiểu người gạt bỏ thứ mà hắn gọi là giới hạn đạo đức"
- Đồng hành với đô đốc Noble là những kẻ đeo mặt nạ được gọi là Scribes, những tu sĩ thuộc một giáo phái có sức ảnh hưởng tuyệt đối tại đế chế. Công việc của họ là ghi chép lại thông tin, nhưng thay vì ghi chép lên sách vở thì họ lại dùng người sống, họ cấy ghép thông tin và hình ảnh vào con người.
Zack giải thích: "DNA của bạn lưu trữ thông tin. Nếu bạn là một trang sách thì họ sẽ đưa bạn vào trạng thái đóng băng (stasis) rồi cơ thể bạn sẽ không khác nào một cái ổ cứng. Những tu sĩ Scribes có khả năng truyền tải những gì họ thấy. Đó là cách mà đế chế Mother World lưu trữ lịch sử, bạn có thể truy cập vào đó và trải nghiệm chúng dưới dạng ký ức. Tất nhiên những tu sĩ Scribes bị chi phối bởi nhà cầm quyền nên họ chỉ ghi lại những gì được phép."
- Nhắc tới tàu không gian thì trong phim có một thiết giáp hạm tên là King’s Gaze, Zack mô tả nó là kẻ hủy diệt thế giới, thủy thủ đoàn 8000 người, 200 tàu đổ bộ (dropship), 100 xe tăng cùng với nhiều pháo. Nó có thể san bằng bề mặt hành tinh, và nếu oanh tạc liên tục trong ba ngày liền thì sẽ chẳng còn gì trên đó nữa, và đế chế rất thường xuyên dùng cách này